Sự cố chạy thận tại Hòa Bình: Nạn nhân thứ 8 đã tử vong

Thùy Linh |

Hồi 2h40 ngày 4.6, theo thông tin từ gia đình, bệnh nhân Nguyễn Thị Bích Nguyên, (46 tuổi) trú tại Tiểu khu 12, Thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Đây là bệnh nhân thứ 8 tử vong trong “thảm họa” chạy thận khủng khiếp ngày 29.5 vừa qua.

Đây là là bệnh nhân nặng cuối cùng không thể chuyển lên Hà Nội. Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội đã thay nhau lên tận nơi cùng các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình nỗ lực cứu chữa. Tuy nhiên, đến ngày 2.6, sức khoẻ bệnh nhân có dấu hiệu xấu, 6 tạng chính của cơ thể đều bị suy nặng gồm tuần hoàn, hô hấp, gan, thận, đông máu và thần kinh trung ương.

Ông Toàn- người nhà bệnh nhân chia sẻ với PV Lao Động: “Khoảng 2h sáng nay (4.6), theo các bác sỹ, chị tôi xuất hiện ngừng tuần hoàn, sau cấp cứu khoảng 30 phút vẫn không có kết quả, chị tôi mất hồi 2h40p. Đây là sự mất mát rất lớn của gia đình. Hiện gia đình chúng tôi vẫn đang có mặt tại bệnh viện, chờ cơ quan công an khám nghiệm tử thi xong để đưa chị về nhà an táng. Chúng tôi mong cơ quan chức năng khẩn trương tìm ra nguyên nhân của vụ việc, để chị tôi ra đi được yên lòng”.

Ths.Bs Hoàng Công Tình - Phó Trưởng khoa Hồi sức Tích cực- BVĐK tỉnh Hòa Bình xác nhận thông tin trên. BS Tình cho biết: “bệnh nhân Nguyên diễn biến xấu vào lúc vào lúc 2h sáng nay, chúng tôi đã cố gắng hết sức cấp cứu nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi”.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đại tá Phạm Văn Sử, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với lực lượng Khoa học hình sự có mặt tại bệnh viện.

Được tin báo của Công an tỉnh Hòa Bình, rạng sáng 4.6, Đoàn công tác Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã di chuyển từ Hà Nội lên Hòa Bình, với các pháp y có nhiều kinh nghiệm, phối hợp với lực lượng pháp y Công an tỉnh Hòa Bình để tiến hành công tác khám nghiệm tử thi, phục vụ điều tra vụ án. 

Trước đó, sáng 29.5, 18 bệnh nhân suy thận mãn đang chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đột ngột có dấu hiệu bất thường. 7 người tử vong sau đó; 10 người được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai ngay trong đêm. Bộ Y tế đánh giá đây là vụ tai biến y khoa nghiêm trọng nhất trong lịch sử y khoa Việt Nam. Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Sự cố 7 người chết khi chạy thận phải coi là “thảm khốc”

LÊ PHƯƠNG |

Đây là chia sẻ của ĐB Nguyễn Quang Tuấn (Hà Nội) (Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội) bên hành lang Quốc hội sáng 31.5 về sự cố mà ông cho là “thảm khốc” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, khiến 18 bệnh nhân chạy thận nhân tạo bị sốc, trong đó có 7 người tử vong.

Sự cố chạy thận 7 người chết: “Cơn ác mộng” của bác sĩ

Thùy Linh |

Trưa 30.5, giữa “tâm bão” ở BVĐK tỉnh Hòa Bình, chúng tôi đã tranh thủ những giờ phút hiếm hoi để lắng nghe nỗi bàng hoàng và tâm sự trĩu nặng của Ths.BS Hoàng Công Tình - Phó Trưởng khoa Hồi sức Tích cực -BVĐK Hòa Bình, một bác sĩ đã tham gia cấp cứu các nạn nhân, theo dõi sự việc từ đầu chí cuối. Từ trưa hôm qua tới giờ, anh vẫn chưa được nghỉ ngơi, chưa ăn cơm mà chỉ kịp ăn vài miếng bánh mì.

Sự cố chạy thận nhân tạo ở Hòa Bình: Người thứ 7 tử vong

Thùy Linh |

Sau khi xảy ra sự việc, tối 29.5, lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cùng các bác sĩ tiếp tục nỗ lực điều trị, cứu chữa cho các bệnh nhân còn lại. Thạc sĩ Nguyễn Trung Nguyên - phụ trách Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai thông tin, đến 23h tối 29.5, thêm 1 bệnh nhân 60 tuổi đã tử vong, nâng số người tử vong khi chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình lên 7 người.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Sự cố 7 người chết khi chạy thận phải coi là “thảm khốc”

LÊ PHƯƠNG |

Đây là chia sẻ của ĐB Nguyễn Quang Tuấn (Hà Nội) (Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội) bên hành lang Quốc hội sáng 31.5 về sự cố mà ông cho là “thảm khốc” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, khiến 18 bệnh nhân chạy thận nhân tạo bị sốc, trong đó có 7 người tử vong.

Sự cố chạy thận 7 người chết: “Cơn ác mộng” của bác sĩ

Thùy Linh |

Trưa 30.5, giữa “tâm bão” ở BVĐK tỉnh Hòa Bình, chúng tôi đã tranh thủ những giờ phút hiếm hoi để lắng nghe nỗi bàng hoàng và tâm sự trĩu nặng của Ths.BS Hoàng Công Tình - Phó Trưởng khoa Hồi sức Tích cực -BVĐK Hòa Bình, một bác sĩ đã tham gia cấp cứu các nạn nhân, theo dõi sự việc từ đầu chí cuối. Từ trưa hôm qua tới giờ, anh vẫn chưa được nghỉ ngơi, chưa ăn cơm mà chỉ kịp ăn vài miếng bánh mì.

Sự cố chạy thận nhân tạo ở Hòa Bình: Người thứ 7 tử vong

Thùy Linh |

Sau khi xảy ra sự việc, tối 29.5, lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cùng các bác sĩ tiếp tục nỗ lực điều trị, cứu chữa cho các bệnh nhân còn lại. Thạc sĩ Nguyễn Trung Nguyên - phụ trách Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai thông tin, đến 23h tối 29.5, thêm 1 bệnh nhân 60 tuổi đã tử vong, nâng số người tử vong khi chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình lên 7 người.