Ông bố hiến nhầm xác con cho tổ chức buôn bán thi thể

Theo Minh Nguyên/Vnexpress |

Gần năm năm trôi qua kể từ ngày hiến xác, Alexandria Butsch vẫn chưa được yên nghỉ.

Năm 2014, Alexandria qua đời ở tuổi 26. Trước khi mất, cô gái trẻ yêu cầu người nhà hiến xác mình cho khoa học. Quyết định làm theo di nguyện của con, cha Alexandria là John Butsch chọn Trung tâm Tài nguyên Sinh học ở Illinois, Mỹ, làm nơi hiến xác con gái.

Chỉ vài tháng sau, cơ sở này bị FBI đột kích do liên kết với nhà môi giới thi thể Arthur Rathburn ở Detroit. Rathburn đang phải chịu án 9 năm tù vì tội cố tình buôn bán nội tạng nhiễm bệnh.

Trung tâm Tài nguyên Sinh học Illinois, cũng là một nhà hỏa táng, do Donald A. Greene và con trai điều hành. Hai cha con nhà Greene bị cho là buôn bán nội tạng trên chợ đen từ năm 2008 đến 2014.

Một số nội tạng ở trung tâm này dương tính với HIV, viêm gan, nhiễm trùng huyết được rao với giá 100.000 USD. Tồi tệ hơn, các thi thể đáng lẽ phải hiến tặng cho khoa học hoặc giáo dục thì lại bị chia nhỏ rồi đem bán trong khi thân nhân họ chẳng hề hay biết.

Tháng 4.2019, bố con nhà Greene bị kết tội lừa đảo và che giấu tội lỗi. Hiện Trung tâm Tài nguyên Sinh học Illinois bao gồm cả nhà hỏa táng đã bị đóng cửa. Dự kiến phiên tòa xử bố con nhà Greene tiếp tục diễn ra vào tháng 6.

Giờ đây, John Butsch không biết ngày nào con gái mới được yên nghỉ. "Thật đau lòng", ông bố nghẹn ngào.

Trước khi âm mưu vỡ lở, bố con nhà Greene gửi cho Butsch phần tro được cho là của Alexandria nhưng ông tự cảm thấy đáng ngờ. Gần đây, FBI xác nhận đã chuyển một số phần thi thể của Alexandria từ Trung tâm Tài nguyên Sinh học Illinois đến cơ quan điều tra liên bang.

"Nếu nhà Greene đã hỏa táng con bé thì không còn phần nào được đưa đến Detroit", John Butsch nói. "Đám tro ấy không thể nào của Alexandria".

Nhiều gia đình cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự nhà Butsch. Để cùng nhau vượt qua khó khăn, John Butsch thành lập một nhóm hỗ trợ và mong rằng có thể ngồi lại bàn luận với các chính trị gia. "Chúng ta phải kiểm soát hoặc cấm hoàn toàn tình trạng mua bán này", ông bố nhấn mạnh.

Theo Minh Nguyên/Vnexpress
TIN LIÊN QUAN

Người vợ hôn từ biệt chồng hiến tạng cứu 5 người

L.Hà |

Chị cúi xuống bên anh, cầm tay anh thật chặt... Chị biết, mình và anh đã thực sự phải đến giờ phút chia ly. Trước lúc lâm chung, anh đã dặn dò chị rằng anh muốn dành tim, dành gan... của mình cho những người bệnh ở lại. Chị hy vọng điều đó không xảy ra...

Gần 20.000 người đăng ký hiến tạng sau khi chết não

L.Hà |

Hành trình 5 năm qua của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia (2013 - 2018) đã tiếp nhận được 19.300 người đăng ký hiến tạng sau khi chết não. Đã có hơn 3.300 ca ghép tạng được thực hiện, mang lại sự sống mới cho những bệnh nhân mắc bệnh.

Kẻ sát hại 5 người ở Bình Tân xin hiến tạng: Khó thành hiện thực

Cường Ngô |

Các chuyên gia pháp lý cho rằng việc tử hình bằng phương pháp tiêm thuốc độc sẽ khiến cho ước nguyện hiến xác, hiến tạng cho y học của các tử tù khó lòng thực hiện được.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người vợ hôn từ biệt chồng hiến tạng cứu 5 người

L.Hà |

Chị cúi xuống bên anh, cầm tay anh thật chặt... Chị biết, mình và anh đã thực sự phải đến giờ phút chia ly. Trước lúc lâm chung, anh đã dặn dò chị rằng anh muốn dành tim, dành gan... của mình cho những người bệnh ở lại. Chị hy vọng điều đó không xảy ra...

Gần 20.000 người đăng ký hiến tạng sau khi chết não

L.Hà |

Hành trình 5 năm qua của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia (2013 - 2018) đã tiếp nhận được 19.300 người đăng ký hiến tạng sau khi chết não. Đã có hơn 3.300 ca ghép tạng được thực hiện, mang lại sự sống mới cho những bệnh nhân mắc bệnh.

Kẻ sát hại 5 người ở Bình Tân xin hiến tạng: Khó thành hiện thực

Cường Ngô |

Các chuyên gia pháp lý cho rằng việc tử hình bằng phương pháp tiêm thuốc độc sẽ khiến cho ước nguyện hiến xác, hiến tạng cho y học của các tử tù khó lòng thực hiện được.