Nóng: Lần đầu tiên Việt Nam ghép phổi thành công từ người cho chết não

Thùy Linh |

Sáng 16.3, Bệnh viện TW Quân đội 108 đã tổ chức họp báo công bố thực hiện thành công ca ghép phổi từ người cho chết não đầu tiên tại Việt Nam, nằm trong đề tài nghiên cứu khoa học độc lập cấp quốc gia và triển hai Đề án ghép mô, bộ phận cơ thể người tại BV.

Thành công này đánh dấu một bước tiến lớn trong lĩnh vực ghép tạng của những người lính áo trắng sau những thành công về ghép thận, ghép gan trong hai năm vừa qua.

GS. Trung tướng Mai Hồng Bàng- Giám đốc Bệnh viện TƯQĐ 108 cho biết: "Bệnh nhân được ghép phổi là anh Trần Ngọc Hanh (52 tuổi), ở Nam Định. Bệnh nhân Hanh được chẩn đoán bị suy hô hấp nặng do bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn cuối. Tình trạng của bệnh nhân rất nghiêm trọng, có thể tử vong bất cứ lúc nào. Ghép phổi là cơ hội duy nhất để giành lại sự sống cho người bệnh nhưng cũng là thách thức lớn với các thầy thuốc".

"Ghép phổi được đánh giá là một trong những kĩ thuật khó nhất trong lĩnh vực ghép tạng, kể cả với những nước có nền y học tiên tiến trên thế giới. Ghép phổi là một thách thức lớn của nền y học Việt Nam"- ông nói. 

Hình ảnh ca ghép phổi từ người cho chết não đầu tiên tại Việt Nam (Ảnh: BVCC)
Hình ảnh ca ghép phổi từ người cho chết não đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: BVCC.

Để chuẩn bị cho ca ghép lịch sử này, Bệnh viện TW QĐ huy động lực lượng hùng hậu lên đến 60 người thuộc Ban chỉ đạo, Ban điều phối – thư kí, Đơn vị ghép phổi của Trung tâm ghép tạng Bệnh viện TW Quân đội 108, cạnh đó còn có sự hỗ trợ của các chuyên gia hàng đầu về gây mê hồi sức và ghép phổi nước ngoài. Ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng đồng hồ, từ 10h đến 18h ngày 26.2.2018.

Sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ tất cả các khâu, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, bệnh viện trên nền tảng chuyên môn kĩ thuật cao đã tạo nên một dấu ấn quan trọng trong chuyên ngành ghép tạng của bệnh viện, cứu sống nhiều bệnh nhân.

Các chuyên gia kiểm tra sức khỏe bệnh nhân (Ảnh: BVCC)
Các chuyên gia kiểm tra sức khỏe bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân sau khi ghép phổi được điều trị tích cực, có sự phối hợp nhiều chuyên khoa. Một tuần sau ca ghép, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Trần Ngọc Hanh tiến triển tốt. "Đến nay, 16 ngày sau ca ghép phổi, bệnh nhân ghép phổi đã đi lại loanh quanh trong phòng, có thể tự thở,  thỉnh thoảng mới cần hỗ trợ thở oxi, các xét nghiệm ổn định, ăn cháo, sinh hoạt ở trạng thái tương đối ổn định"- Trung tướng Mai Hồng Bàng nói. 

Bệnh nhân có thể tự thở, tự sinh hoạt ở trạng thái tương đối ổn định (Ảnh: BVCC)
Bệnh nhân có thể tự thở, tự sinh hoạt ở trạng thái tương đối ổn định. Ảnh: BVCC.

Thành công của ca ghép phổi lấy từ người cho chết não đầu tiên tại Việt Nam thực hiện tại BV TW Quân đội 108 đã khẳng định những nỗ lực chinh phục đỉnh cao y học, làm chủ kỹ thuật khó, đặc biệt trong lĩnh vực ghép tạng của những chiến sĩ áo trắng, đồng thời mở ra cơ hội mới cho bệnh nhân.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Những tiết lộ gan ruột của bác sỹ "tái sinh'' người bệnh nhờ ghép tạng

Dung Hà - Văn Thắng |

"Cứu được mạng người phúc đẳng hà sa, những người chết não giúp người bệnh tái sinh lần nữa bằng một phần cơ thể mình là điều vô cùng có ý nghĩa" - đây là lời chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết (Nguyên Giám đốc Bệnh viện Việt Đức) về công tác ghép tạng trong y học Việt Nam.

Bé gái được ghép gan đầu tiên ở Việt Nam cách đây 14 năm, giờ ra sao?

Dung Hà - Lệ Hà |

14 năm trước, bé gái Nguyễn Thị Diệp trải qua ca ghép gan kéo dài 16 tiếng, thoát khỏi cửa tử. Giờ đây, Diệp đã trở thành cô dược sĩ nhanh nhẹn, thông minh.

Giác mạc của thiên thần 7 tuổi Hải An được ghép cho 2 bệnh nhân

Lệ Hà |

Chiều 26.2, hai bệnh nhân may mắn đã nhận được giác mạc của bé Hải An tại Bệnh viện Mắt Trung ương. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Những tiết lộ gan ruột của bác sỹ "tái sinh'' người bệnh nhờ ghép tạng

Dung Hà - Văn Thắng |

"Cứu được mạng người phúc đẳng hà sa, những người chết não giúp người bệnh tái sinh lần nữa bằng một phần cơ thể mình là điều vô cùng có ý nghĩa" - đây là lời chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết (Nguyên Giám đốc Bệnh viện Việt Đức) về công tác ghép tạng trong y học Việt Nam.

Bé gái được ghép gan đầu tiên ở Việt Nam cách đây 14 năm, giờ ra sao?

Dung Hà - Lệ Hà |

14 năm trước, bé gái Nguyễn Thị Diệp trải qua ca ghép gan kéo dài 16 tiếng, thoát khỏi cửa tử. Giờ đây, Diệp đã trở thành cô dược sĩ nhanh nhẹn, thông minh.

Giác mạc của thiên thần 7 tuổi Hải An được ghép cho 2 bệnh nhân

Lệ Hà |

Chiều 26.2, hai bệnh nhân may mắn đã nhận được giác mạc của bé Hải An tại Bệnh viện Mắt Trung ương.