Người phụ nữ tâm huyết với phong trào hiến máu

Thanh Hằng |

15 năm gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện, chị Nguyễn Thị Nhung - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Long Biên, Hà Nội luôn trăn trở với hoạt động hiến máu địa bàn tại địa phương, nơi chị công tác.

Năm 2004, thời điểm quận Long Biên được thành lập cũng là năm đầu tiên địa phương được thành phố giao chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện với 500 đơn vị máu.

Chị Nhung nhớ lại: “Chỉ 500 đơn vị máu trong một năm nhưng đây là con số đầy thách thức, khiến chúng tôi thực sự lo lắng khi chưa có một chương trình hiến máu tình nguyện nào được tổ chức trên địa bàn quận, người dân còn rất thiếu thông tin về hiến máu và lo sợ khi nghe đến việc hiến máu”. Kết thúc năm 2004, toàn quận Long Biên tiếp nhận được 130 đơn vị máu.

Những năm tiếp theo, công tác vận động hiến máu vẫn gặp nhiều khó khăn. Chị Nhung cùng đồng nghiệp không bỏ cuộc. Để vận động được người dân hiến máu thì các đồng chí cán bộ lãnh đạo phải hiến máu trước và tuyên truyền cho người dân hiểu về lợi ích của việc hiến máu.

Từ những trải nghiệm thực tế, những câu chuyện và tấm gương qua việc hiến máu, chị Nhung cùng với cán bộ của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương về từng phường tuyên truyền cho người dân hiểu, để họ có nhận thức đầy đủ, rõ ràng và đúng đắn về hiến máu tình nguyện.

“Tôi xác định đây là chiến dịch “mưa dầm thấm lâu”, cứ tuyên truyền liên tục, nhiều hình ảnh trực quan sinh động, những người hiến máu sẽ tiếp tục tuyên truyền cho những người chưa hiến, bố mẹ vận động con cháu hay con lại vận động chính bố mẹ mình đủ điều kiện đi hiến máu… cứ như vậy chắc chắn phong trào hiến máu sẽ thành công, chị Nhung chia sẻ.

Với sự tâm huyết và trách nhiệm của cán bộ Hội Chữ thập đỏ cơ sở, đến nay quận Long Biên luôn đạt và vượt kế hoạch hiến máu do thành phố giao.

Nhìn lại chặng đường những ngày đầu năm 2004 đầy chông gai, vất vả, giờ đây, sau hơn 10 năm, phong trào hiến máu đã trở nên gần gũi với mỗi người dân địa phương. Hình ảnh chị Nhung trực tiếp hiến máu hay đến từng phường để tuyên truyền, chăm sóc, nói chuyện với người hiến máu đã rất gần gũi, thân quen với những người dân Long Biên.

Với những đóng góp của mình, năm 2017, chị Nguyễn Thị Nhung là 1 trong số 12 cá nhân tiêu biểu nhận được giải thưởng Giọt hồng do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trao tặng.

Thanh Hằng
TIN LIÊN QUAN

200 giáo viên, người lao động hiến máu tình nguyện

Bá Mạnh |

Ngày 17.12, LĐLĐ tỉnh Thái Bình cho biết, CĐ ngành Giáo dục của tỉnh đã tổ chức ngày hộ hiến máu tình nguyện, thu hút 200 giáo viên, người lao động tham gia.

Sơn La: Kỹ thuật viên, đoàn viên Bệnh viện Bắc Yên hiến máu cứu sản phụ đẻ tại nhà

Lường Thị Chuyển |

Nghe báo cáo về ca đẻ khó, thai đôi do sản phụ đẻ ở nhà đang nguy kịch, Bệnh viện huyện Bắc Yên đã cử đoàn công tác xuống tận nơi để cấp cứu và còn hiến máu cứu sản phụ.

Khánh Hòa: Hiến máu khẩn cấp dự phòng cho bão số 12

Châu Tường |

Sáng 3.11, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (BCĐ VĐHMTN) tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi BCĐ VĐHMTN thị xã Ninh Hòa và các đơn vị liên quan về việc tổ chức, vận động hiến máu tình nguyện khẩn cấp dự phòng đối phó với bão số 12.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

200 giáo viên, người lao động hiến máu tình nguyện

Bá Mạnh |

Ngày 17.12, LĐLĐ tỉnh Thái Bình cho biết, CĐ ngành Giáo dục của tỉnh đã tổ chức ngày hộ hiến máu tình nguyện, thu hút 200 giáo viên, người lao động tham gia.

Sơn La: Kỹ thuật viên, đoàn viên Bệnh viện Bắc Yên hiến máu cứu sản phụ đẻ tại nhà

Lường Thị Chuyển |

Nghe báo cáo về ca đẻ khó, thai đôi do sản phụ đẻ ở nhà đang nguy kịch, Bệnh viện huyện Bắc Yên đã cử đoàn công tác xuống tận nơi để cấp cứu và còn hiến máu cứu sản phụ.

Khánh Hòa: Hiến máu khẩn cấp dự phòng cho bão số 12

Châu Tường |

Sáng 3.11, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (BCĐ VĐHMTN) tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi BCĐ VĐHMTN thị xã Ninh Hòa và các đơn vị liên quan về việc tổ chức, vận động hiến máu tình nguyện khẩn cấp dự phòng đối phó với bão số 12.