Người mẹ ung thư nhường sự sống cho con: Thều thào hỏi con được mấy cân?

Thùy Linh |

Ngay sau khi cuộc mổ đặc biệt diễn ra thành công, người mẹ ung thư thều thào hỏi bác sĩ: "Con cháu được mấy cân?", khiến các bác sĩ đều xúc động.

Chia sẻ tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về sức khỏe bé Đỗ Bình An - con trai sản phụ mắc ung thư vú giai đoạn cuối, vẫn quyết tâm dành sự sống cho con - do Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức sáng 24.5, PGS.TS Trần Danh Cường- người trực tiếp mổ đẻ cho sản phụ này không khỏi xúc động.

"Khi cuộc mổ kết thúc, em bé chào đời an toàn, sản phụ lúc ấy đang nửa tỉnh nửa mê, chị ấy thều thào hỏi tôi: "Con cháu được mấy cân?". Tiếc rằng, cuộc mổ diễn ra ở Bệnh viện K nên không có cân, tôi chỉ biết nói với sản phụ: "Con khóc rồi, chị yên tâm, có chúng tôi". Lúc ấy, người mẹ mới thở phào nhẹ nhõm"- PGS Trần Danh Cường chia sẻ.

Sức khỏe bé Bình An ổn định, tiên lượng tốt. Ảnh: Thùy Linh
Sức khỏe bé Bình An ổn định, tiên lượng tốt. Ảnh: Thùy Linh

Theo chia sẻ của các bác sĩ, đây là ca mổ hết sức đặc biệt, vì sản phụ L ngồi trong lúc tiến hành phẫu thuật. "Thông thường khi mổ sinh, các sản phụ phải nằm, nhưng sản phụ L không thở được nên phải ekip phải kê làm sao để chị L ngồi rồi mới tiến hành mổ"- người trực tiếp mổ lấy thai cho sản phụ L nói.

"Tôi mổ thai nhiều nhưng chưa bao giờ mổ ngồi, đây là tư thế mổ đặc biệt. Hơn nữa, diễn biến mổ rất nhanh vì sau khi lấy thai, huyết động bất thường, phải tiến hành nhanh chóng để kết thúc cuộc mổ, bác sĩ hồi sức cho bệnh nhân"- PGS Cường chia sẻ.

PGS Trần Danh Cường thăm bé Đỗ Bình An. Ảnh: N.Huyền
PGS Trần Danh Cường thăm bé Đỗ Bình An. Ảnh: N.Huyền

Sản phụ L chưa được nhìn thấy cháu bé do sức khỏe yếu và em bé phải lập tức được đưa về Trung tâm sơ sinh chăm sóc. Hiện các y bác sĩ đang cố gắng chăm sóc để hai mẹ con được gặp nhau. "Hai mẹ con có gặp được nhau hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tình trạng bà mẹ, em bé non yếu không thể mang đi được. Khi sản phụ ổn định hơn, chúng tôi hy vọng cô ấy có thể được hỗ trợ để đến trung tâm gặp con" - Giám đốc BV Phụ sản TƯ nói.

Theo chia sẻ của người chồng Đỗ Văn Hùng, các bác sĩ phát hiện ra chị L mắc ung thư vú di căn khi chị đã có thai hơn 4 tháng. Đứng trước sự lựa chọn bỏ thai hay giữ thai, mặc dù đã được các bác sĩ tư vấn rất kỹ càng, nhưng chị L vẫn quyết tâm gìn giữ và nuôi dưỡng bào thai đang lớn dần trong cơ thể ngày một yếu ớt của mình. Trước quyết định của vợ, anh Hùng chỉ biết an ủi, động viên và hết lòng chăm sóc, cầu mong 2 mẹ con khỏe mạnh.

Anh Hùng vào thăm con trai Đỗ Bình An. Ảnh: Thùy Linh
Anh Hùng vào thăm con trai Đỗ Bình An. Ảnh: Thùy Linh

Theo các BS, chị L mắc ung thư vú di căn, tiên lượng trầm trọng hơn. Di căn nhiều nơi rất đau, việc chăm sóc bà mẹ đặc biệt hơn rất nhiều, nhất là trong lúc có thai, vậy mà chị L vẫn duy trì tình trạng thai nghén đến 31 tuần. Đây là thành công rất lớn của các y bác sĩ Bệnh viện K Trung ương.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Mẹ ung thư nhường sự sống cho con: Cháu bé ổn định, tiên lượng tốt

Thùy Linh |

Con trai của người sản phụ ung thư vú di căn đang được chăm sóc ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương diễn biến thuận lợi. Ai cũng đều hy vọng bé sẽ "Bình An" theo đúng mong muốn và cái tên mẹ bé đặt cho.

Sản phụ ung thư vú giai đoạn cuối quyết dành sự sống cho con

L.Hà |

Mang trong mình căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối, đã di căn, sản phụ Nguyễn Thị L (28 tuổi, ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) vẫn kiên trì đến giây phút cuối cùng với hy vọng con ở trong bụng mẹ thêm được ngày nào, cơ hội sống của bé càng cao.

Cô giáo trẻ lạc quan dù phải "sống chung" với ung thư giai đoạn cuối

B.T - H.A |

"Sống chung" với căn bệnh ung thư tụy giai đoạn cuối đã gần 10 năm nhưng cô giáo Nguyễn Lữ Thu Hồng (Gia Lai) vẫn mang trong mình niềm lạc quan trong cuộc sống, điều đáng quý hơn, cô vẫn luôn giữ được nhiệt huyết khi đứng trên giảng đường mỗi ngày.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Mẹ ung thư nhường sự sống cho con: Cháu bé ổn định, tiên lượng tốt

Thùy Linh |

Con trai của người sản phụ ung thư vú di căn đang được chăm sóc ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương diễn biến thuận lợi. Ai cũng đều hy vọng bé sẽ "Bình An" theo đúng mong muốn và cái tên mẹ bé đặt cho.

Sản phụ ung thư vú giai đoạn cuối quyết dành sự sống cho con

L.Hà |

Mang trong mình căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối, đã di căn, sản phụ Nguyễn Thị L (28 tuổi, ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) vẫn kiên trì đến giây phút cuối cùng với hy vọng con ở trong bụng mẹ thêm được ngày nào, cơ hội sống của bé càng cao.

Cô giáo trẻ lạc quan dù phải "sống chung" với ung thư giai đoạn cuối

B.T - H.A |

"Sống chung" với căn bệnh ung thư tụy giai đoạn cuối đã gần 10 năm nhưng cô giáo Nguyễn Lữ Thu Hồng (Gia Lai) vẫn mang trong mình niềm lạc quan trong cuộc sống, điều đáng quý hơn, cô vẫn luôn giữ được nhiệt huyết khi đứng trên giảng đường mỗi ngày.