Người lính hiến giác mạc đem lại ánh sáng cho 2 người bệnh

L.Hà |

Phát hiện bệnh hơn 2 năm, đã chạy chữa nhiều nơi nhưng khi biết bệnh khó qua khỏi người lính đó đã bàn bạc với vợ và gia đình về tâm nguyện muốn hiến lại tạng, mô để giúp những người bệnh đang mong mỏi ngày đêm chờ ghép tạng, mô.

Sáng 8.4, đám tang Thiếu tá, quân nhân chuyên nghiệp Lê Văn Sáu (49 tuổi, xã Đồng Phú, Chương Mỹ, Hà Nội) diễn ra trong không khí trang trọng.

"Tôi cảm phục người vợ của anh - người phụ nữ trẻ nhưng rất kiên định cùng với gia đình, đồng đội thực hiện tâm nguyện hiến giác mạc giúp những người bệnh có thể tìm lại ánh sáng", ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Ngân hàng Mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương) chia sẻ.

Chiều 7.4, Ngân hàng Mắt nhận được cuộc điện thoại báo từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia thông báo về trường hợp ở xã Đồng Phú, Chương Mỹ, Hà Nội muốn hiến giác mạc. Người hiến là một người lính quân đội, trước khi lìa xa cuộc đời này anh muốn hiến tặng giác mạc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các kỹ thuật viên Ngân hàng Mắt có mặt kịp thời. Người hiến tặng giác mạc là Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Văn Sáu, 49 tuổi, công tác tại Kho K5, Cục Kỹ thuật, quân khu 2 (đóng quân tại Hạ Hoà, Phú Thọ).

Cuộc trò chuyện với gia đình người lính diễn ra nhanh chóng nhưng đầy cảm động. Các kỹ thuật viên Ngân hàng Mắt bắt tay vào công việc với tâm trạng khó tả.

Khi cán bộ Ngân hàng Mắt hoàn tất việc lấy giác mạc của anh Sáu, chị Nguyễn Thị Hải Yến - vợ anh mới bật khóc. Từ nay, chị và 2 con bé bỏng mãi mãi xa chồng, xa người cha mẫu mực, nhưng ánh sáng anh để lại cho cuộc đời thì còn mãi.

2 năm trước, anh Sáu thấy sức khỏe giảm sút. Kết quả kiểm tra sức khỏe khiến anh cùng gia đình bất ngờ: Anh Sáu mắc bệnh tăng tiểu cầu mãn nguyên phát (một dạng ung thư máu). 

Khi biết sức khỏe của mình không tốt, anh đã bàn với vợ con và thống nhất hiến tạng.

"Anh Sáu nói với tôi, những cái gì mình cho đi thì còn mãi mãi, phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, tinh thần tương thân tương ái, giúp cho những người kém may mắn trở về cuộc sống bình thường" - Trung tá Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ nhiệm Kho K5, Cục Kỹ thuật, quân khu 2 - nơi anh Sáu công tác -  cho biết.

Sau khi phát hiện bệnh, anh Sáu vẫn tiếp tục công việc đến khi sức khoẻ không cho phép mới đi điều trị tại viện. Anh Sáu đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi, di nguyện hiến giác mạc của anh đã được thực hiện.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Thanh niên hiến giác mạc khi lá đơn đăng ký còn đang ở bưu điện

L.Hà |

Chàng trai 29 tuổi ở Hà Nội phát hiện ung thư cách đây 2 tháng. Tâm nguyện được hiến giác tặng giác mạc được anh gửi đi vào ngày 19.2 nhưng chỉ sau đó 1 ngày (ngày 20.2) anh qua đời. Lúc này, lá đơn hiến tặng giác mạc của anh đang ở bưu điện.

Sau Hải An, cảm động bé trai 4 tuổi hiến giác mạc cho 2 người trẻ tuổi

Lệ Hà |

Câu chuyện bé Hải An, 7 tuổi hiến giác mạc vào đầu năm 2018 đã làm lay động tình cảm của cộng đồng. Sau đó là bé Vân Nhi, 12 tuổi. Những ngày cuối năm 2018, trường hợp mới 4 tuổi hiến giác mạc đem lại ánh sáng cho 2 người càng chứng tỏ sự lan toả của hành động đẹp này.

Một người hiến tặng giác mạc sẽ đem lại ánh sáng cho hai người mù

Mai Phương |

Một người hiến tặng giác mạc sẽ đem lại ánh sáng cho hai người mù là thông điệp của Dự án “Khát vọng sáng” do Kênh Y tế và Sức khỏe phối hợp với Hội đồng bảo trợ Trung ương Hội Chữ thập đỏ  ra mắt ngày 30.11, nhằm kêu gọi tấm lòng nhân ái, sự sẻ chia của cộng đồng hỗ trợ cho người khiếm thị có cơ hội tìm lại ánh sáng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thanh niên hiến giác mạc khi lá đơn đăng ký còn đang ở bưu điện

L.Hà |

Chàng trai 29 tuổi ở Hà Nội phát hiện ung thư cách đây 2 tháng. Tâm nguyện được hiến giác tặng giác mạc được anh gửi đi vào ngày 19.2 nhưng chỉ sau đó 1 ngày (ngày 20.2) anh qua đời. Lúc này, lá đơn hiến tặng giác mạc của anh đang ở bưu điện.

Sau Hải An, cảm động bé trai 4 tuổi hiến giác mạc cho 2 người trẻ tuổi

Lệ Hà |

Câu chuyện bé Hải An, 7 tuổi hiến giác mạc vào đầu năm 2018 đã làm lay động tình cảm của cộng đồng. Sau đó là bé Vân Nhi, 12 tuổi. Những ngày cuối năm 2018, trường hợp mới 4 tuổi hiến giác mạc đem lại ánh sáng cho 2 người càng chứng tỏ sự lan toả của hành động đẹp này.

Một người hiến tặng giác mạc sẽ đem lại ánh sáng cho hai người mù

Mai Phương |

Một người hiến tặng giác mạc sẽ đem lại ánh sáng cho hai người mù là thông điệp của Dự án “Khát vọng sáng” do Kênh Y tế và Sức khỏe phối hợp với Hội đồng bảo trợ Trung ương Hội Chữ thập đỏ  ra mắt ngày 30.11, nhằm kêu gọi tấm lòng nhân ái, sự sẻ chia của cộng đồng hỗ trợ cho người khiếm thị có cơ hội tìm lại ánh sáng.