Ghi nhận tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), trong ngày đầu tuần 22.6, không khó để bắt gặp hình ảnh bệnh nhân nằm la liệt trên các hàng ghế trong lúc chờ khám bệnh, hay người nhà chờ thăm ngồi nghỉ ngơi, nằm ngủ ở bất cứ khu vực nào trong bệnh viện từ lối đi, ghế đá, trên nền bê tông của các hiệu thuốc, cho đến các bóng râm dưới tán cây trong khuôn viên của bệnh viện.
Chị Đỗ Thị Ngân (Thanh Hóa) chia sẻ: "Tôi đã ở đây 15 ngày để chăm con ốm, ngày nào cũng ra đây nằm nghỉ trưa, tránh nắng. Hôm nay người ta đuổi nên phải đi chỗ khác, chỗ đấy vừa không có gió lại quá nóng, đành phải quay lại đây ngồi. Không biết đợt nắng này có kéo dài không chứ cứ thế này thì
Không riêng Bệnh viện Bạch Mai, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bóng mát dưới các gốc cây cũng là nơi lý tưởng, thoáng mát cho nhiều người tránh nắng. Càng về trưa thì nhiệt độ càng lên cao gây khó khăn cho việc vận chuyển bệnh nhân, nhiều y bác sĩ đã phải dùng ô che chắn để đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân khi di chuyển ngoài nắng nóng.
Thậm chí một số người không chịu được luồng gió nóng ở ngoài trời nên đã ngủ dưới dãy ghế trong phòng khám bệnh vì trong đó có quạt.
Riêng ở Bệnh viện Nhi, do số lượng bệnh nhân đến khám quá tải, thời tiết oi bức khiến các bé mệt mỏi thường xuyên quấy khóc cùng với tiếng dỗ con của bố mẹ làm không khí thêm ồn ào, ngột ngạt.
Chị Nguyễn Thị Phượng (Hải Dương) cho biết: "Nắng nóng đến ốm cả người mà cháu nhà tôi quá nghịch, chúng tôi lo cháu bị bệnh tăng động nên phải đưa cháu lên tận đây để khám. Từ sáng đến giờ tôi cũng phải đi đi lại lại suốt để dỗ cháu. Không biết rồi về có ốm nữa không, nhưng mà giờ nắng nóng quá nên rất mệt mỏi.”