Nam thanh niên Hà Nam xin về lo hậu sự, cứu sống 6 người

Theo Thuý Hạnh/Vietnamnet |

Chàng trai trẻ bỏ lại vợ và con nhỏ nhưng một phần cơ thể anh đã hồi sinh cho 6 người xa lạ có cuộc sống mới.

Anh Phạm Tuấn Anh, 26 tuổi ở xã Đồng Hóa, Kim Bảng, Hà Nam vốn là chàng trai khỏe mạnh, dù là lao động tự do nhưng anh là lao động chính trong nhà, nuôi bố mẹ già, vợ và con nhỏ chưa đầy 2 tuổi.

Giữa tháng 4 vừa qua, Tuấn Anh liên tục đau đầu, buồn nôn không rõ nguyên nhân, nên đến BV Bạch Mai thăm khám. Bác sĩ kết luận bị dị dạng mạch não bẩm sinh. Sau gần 1 tháng điều trị không tiến triển, ngày 12.5, Tuấn Anh được chỉ định phẫu thuật tại BV Bạch Mai.

Nửa ngày sau phẫu thuật, bác sĩ thông báo Tuấn Anh không còn cơ hội cứu chữa, não không hồi phục. Nhận được tin "sét đánh", ông Phạm Văn Thụ, bố Tuấn Anh khuỵu xuống, xin bác sĩ cho đưa Tuấn Anh về nhà để lo hậu sự.

Xe cấp cứu chuẩn bị sẵn bình oxy đưa Tuấn Anh về quê. Mọi việc hậu sự đã lo hoàn tất. Tuy nhiên đúng lúc này, một người quen động viên gia đình nên đưa Tuấn Anh đến BV Việt Đức, biết đâu còn cơ hội.

Ngay ngày hôm sau, ông Thụ lại thuê xe cấp cứu đưa con lên BV Việt Đức với hy vọng còn nước còn tát.

PGS.TS Nguyễn Quang Nghĩa thực hiện ghép tạng cho bệnh nhân.
PGS.TS Nguyễn Quang Nghĩa thực hiện ghép tạng cho bệnh nhân.

PGS.TS Nguyễn Quang Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Ghép tạng, BV Việt Đức, cho biết khi đến Việt Đức, Tuấn Anh được chuyển thẳng vào khoa Khoa Hồi sức tích cực.

Dù điều trị bằng những loại thuốc tốt nhất, máy móc hiện đại nhất, xong sau 4 ngày, bác sĩ tiếp tục thông báo, bệnh nhân đã chết não, không còn hy vọng cứu chữa.

Chiều 17.5, gia đình đã xin đưa bệnh nhân về để lo hậu sự, nhưng sau khi được các bác sĩ tư vấn, bố của Tuấn Anh đã quyết định hiến tặng tạng của con trai để cứu sống thêm nhiều người khác.

Ngay trong đêm, BV Việt Đức rà tìm danh sách các bệnh nhân chờ ghép phù hợp. Trong đó có 2 bệnh nhân suy thận mạn, đã phải lọc máu nhiều năm qua, trong đó có 1 bệnh nhân 61 tuổi và 1 bệnh nhân nam mới ngoài 30 tuổi; 1 trường hợp bị suy tim giai đoạn cuối; 1 bệnh nhân 49 tuổi bị xơ gan, xuất huyết tiêu hóa, tĩnh mạch có nguy cơ bị vỡ bất cứ lúc nào. Thời gian sống của cả 4 bệnh nhân này chỉ còn được tính bằng tháng nếu như không có tạng ghép.

6h30 ngày 18.5, 6 bàn mổ đồng thời hoạt động, tham gia lấy và ghép tạng với gần 130 y, bác sĩ. Đến 15h, cả 4 ca ghép hoàn tất. Các bệnh nhân được chăm sóc tích cực.

“Đến nay sức khỏe cả 4 bệnh nhân đều hồi phục rất tốt. 2 bệnh nhân ghép thận trong hôm nay hoặc ngày mai sẽ được ra viện, bệnh nhân ghép gan sẽ ra viện vào cuối tuần này. Bệnh nhân ghép tim cũng ổn định”, PGS.TS Nghĩa thông tin.

Ngoài cứu sống 4 bệnh nhân nói trên, 2 giác mạc của Tuấn Anh đã được chuyển sang Ngân hàng mắt để ghép cho 2 bệnh nhân mù lòa khác, đồng thời 8 gân đang được lưu trữ trong Ngân hàng Mô, BV Việt Đức.

Theo Thuý Hạnh/Vietnamnet
TIN LIÊN QUAN

Người vợ hôn từ biệt chồng hiến tạng cứu 5 người

L.Hà |

Chị cúi xuống bên anh, cầm tay anh thật chặt... Chị biết, mình và anh đã thực sự phải đến giờ phút chia ly. Trước lúc lâm chung, anh đã dặn dò chị rằng anh muốn dành tim, dành gan... của mình cho những người bệnh ở lại. Chị hy vọng điều đó không xảy ra...

Gần 20.000 người đăng ký hiến tạng sau khi chết não

L.Hà |

Hành trình 5 năm qua của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia (2013 - 2018) đã tiếp nhận được 19.300 người đăng ký hiến tạng sau khi chết não. Đã có hơn 3.300 ca ghép tạng được thực hiện, mang lại sự sống mới cho những bệnh nhân mắc bệnh.

Xúc động câu chuyện về nụ cười cuối cùng của cô bé hiến tạng 12 tuổi

Lệ Hà - Đình Đạt - Văn Phú |

Vân Nhi được gia đình phát hiện mắc bệnh Papylome (u nhú dây thanh quản) từ năm 2 tuổi. Suốt 10 năm qua em đã chiến đấu với căn bệnh nhưng không thể qua khỏi. Những ngày cuối cùng dù rất yếu nhưng khi gia đình nói với bé về việc hiến tạng bé đã nở 1 nụ cười thay cho lời đồng ý. Hành động đó đã đánh thức cảm xúc của tất cả mọi người xung quanh.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người vợ hôn từ biệt chồng hiến tạng cứu 5 người

L.Hà |

Chị cúi xuống bên anh, cầm tay anh thật chặt... Chị biết, mình và anh đã thực sự phải đến giờ phút chia ly. Trước lúc lâm chung, anh đã dặn dò chị rằng anh muốn dành tim, dành gan... của mình cho những người bệnh ở lại. Chị hy vọng điều đó không xảy ra...

Gần 20.000 người đăng ký hiến tạng sau khi chết não

L.Hà |

Hành trình 5 năm qua của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia (2013 - 2018) đã tiếp nhận được 19.300 người đăng ký hiến tạng sau khi chết não. Đã có hơn 3.300 ca ghép tạng được thực hiện, mang lại sự sống mới cho những bệnh nhân mắc bệnh.

Xúc động câu chuyện về nụ cười cuối cùng của cô bé hiến tạng 12 tuổi

Lệ Hà - Đình Đạt - Văn Phú |

Vân Nhi được gia đình phát hiện mắc bệnh Papylome (u nhú dây thanh quản) từ năm 2 tuổi. Suốt 10 năm qua em đã chiến đấu với căn bệnh nhưng không thể qua khỏi. Những ngày cuối cùng dù rất yếu nhưng khi gia đình nói với bé về việc hiến tạng bé đã nở 1 nụ cười thay cho lời đồng ý. Hành động đó đã đánh thức cảm xúc của tất cả mọi người xung quanh.