Mẹ bé Vân Nhi muốn nhìn thấy con trong đôi mắt của 2 người nhận giác mạc

Lệ Hà |

4 ngày sau khi Nguyễn Vân Nhi (12 tuổi) ra đi, hiến tặng giác mạc cho những người bệnh kém may mắn, giác mạc của bé được ghép cho 2 bệnh nhi.

Ngày 6.7, PGS.BS Nguyễn Xuân Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã chọn được 2 bệnh nhi đủ điều kiện để ghép. Giác mạc của bé Vân Nhi có tế bào nội mô tốt, trong. Sau khi ghép, mắt bệnh nhi đầu tiên đã có phản ứng tích cực.

 
 Các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương thực hiện ca ghép giác mạc cho bệnh nhi 6 tuổi.

Hai bệnh nhi được chọn ghép giác mạc có các chỉ số tương thích cao nhất với giác mạc của bé Vân Nhi, trong 1.000 hồ sơ chờ ghép giác mạc tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Trong đó, một bệnh nhi mới 6 tuổi và một bệnh nhân 13 tuổi.

Ngày 4.7, một giác mạc của bé Vân Nhi đã được ghép cho bệnh nhân 6 tuổi ở Hà Nội. Bệnh nhân bị loét giác mạc đã thành sẹo từ 3 năm nay, rất may được điều trị giữ lại con mắt. Sau khi ghép, mắt của bệnh nhi có phản ứng tốt.

Bệnh nhân may mắn thứ hai sẽ dự kiến sẽ được ghép trong ngày hôm nay (6.7) là một bé trai 13 tuổi ở Sơn La bị loạn dưỡng giác mạc di truyền. 

Tâm nguyện của Vân Nhi cùng gia đình đã được thực hiện. Hai người được ghép giác mạc của Vân Nhi có phản ứng tốt. Nghe tin ca ghép thành công, trong lòng chị Nguyễn Thị Hải Vân - mẹ Vân Nhi - cùng các thành viên của gia đình cũng phần nào nguôi ngoai. Khao khát duy nhất của chị lúc này là được gặp lại Vân Nhi trong đôi mắt của hai người nhận giác mạc, để mỗi khi nhớ tới con gái, chị có thể trả lời: "Mẹ đã nhìn thấy con rồi, con an tâm nhé".

Chị M.T.T.H - mẹ của bệnh nhi 6 tuổi - xúc động cho biết, chị và gia đình đã vô cùng phấn khởi và xúc động sau khi các bác sĩ hội chẩn và thông báo lựa chọn con chị sẽ là người bệnh được tiếp nhận giác mạc từ người hiến.

"Con tôi bị hỏng giác mạc sau khi đau mắt đỏ, rất may được các bác sĩ điều trị kịp thời mới giữ lại được con mắt nhưng lại cần phải có giác mạc thay thế thì cháu mới có thể nhìn thấy lại được. Gia đình được biết giác mạc chỉ có thể có khi những người không may qua đời hiến tặng lại mà thôi, nên hy vọng rất mong manh.

Gia đình cũng đã vận động người thân, họ hàng quen biết, nếu không may có ai đó qua đời thì hiến lại giác mạc giúp cháu có cơ hội nhìn lại. Niềm hy vọng đó cứ trôi tuột khi những người thân hay quen biết không may qua đời muốn hiến nhưng lại bị gia đình họ từ chối. Hạnh phúc và may mắn sao, cơ hội đó lại đến với gia đình tôi, trong lúc đang vô vọng thì được bác sĩ thông báo đưa con lên khám và hổi chẩn", mẹ bệnh nhi được ghép tâm sự.

"Tôi và gia đình vô cùng đội ơn gia đình và người đã khuất đã hiến tặng lại phần giác mạc của họ để con tôi có cơ hội được tìm lại ánh sáng. Tôi rất mong muốn được biết và sẽ cố gắng tìm đến gia đình họ sau khi mắt con tôi ổn định để thắp nén nhang tri ân người đã khuất, bởi nhờ có họ mà con tôi có cơ hội tìm được ánh sáng", chị H giãi bày.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Tạm biệt bé 12 tuổi hiến giác mạc: Đôi mắt con sẽ còn toả sáng

Đình Đạt - Tô Thế |

Chị Nguyễn Thị Hải Vân - mẹ bé Vân Nhi hi vọng giác mạc của con sẽ sớm đến với người bệnh kém may mắn. Như vậy, Vân Nhi sẽ có thể có cơ hội nhìn thấy gia đình, người thân và những điều tươi đẹp trên đời mà em chưa một lần được thấy, qua đôi mắt của người khác.

Thiên thần Vân Nhi đã về trời, đôi mắt con sẽ tỏa sáng

Lệ Hà |

Ngày 5.7, nhiệt độ Hà Nội tiếp tục cao gần 40 độ C. Nắng nóng không ngăn được dòng người đưa tiễn bé Vân Nhi - 12 tuổi hiến giác mạc.

Xúc động câu chuyện về nụ cười cuối cùng của cô bé hiến tạng 12 tuổi

Lệ Hà - Đình Đạt - Văn Phú |

Vân Nhi được gia đình phát hiện mắc bệnh Papylome (u nhú dây thanh quản) từ năm 2 tuổi. Suốt 10 năm qua em đã chiến đấu với căn bệnh nhưng không thể qua khỏi. Những ngày cuối cùng dù rất yếu nhưng khi gia đình nói với bé về việc hiến tạng bé đã nở 1 nụ cười thay cho lời đồng ý. Hành động đó đã đánh thức cảm xúc của tất cả mọi người xung quanh.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Tạm biệt bé 12 tuổi hiến giác mạc: Đôi mắt con sẽ còn toả sáng

Đình Đạt - Tô Thế |

Chị Nguyễn Thị Hải Vân - mẹ bé Vân Nhi hi vọng giác mạc của con sẽ sớm đến với người bệnh kém may mắn. Như vậy, Vân Nhi sẽ có thể có cơ hội nhìn thấy gia đình, người thân và những điều tươi đẹp trên đời mà em chưa một lần được thấy, qua đôi mắt của người khác.

Thiên thần Vân Nhi đã về trời, đôi mắt con sẽ tỏa sáng

Lệ Hà |

Ngày 5.7, nhiệt độ Hà Nội tiếp tục cao gần 40 độ C. Nắng nóng không ngăn được dòng người đưa tiễn bé Vân Nhi - 12 tuổi hiến giác mạc.

Xúc động câu chuyện về nụ cười cuối cùng của cô bé hiến tạng 12 tuổi

Lệ Hà - Đình Đạt - Văn Phú |

Vân Nhi được gia đình phát hiện mắc bệnh Papylome (u nhú dây thanh quản) từ năm 2 tuổi. Suốt 10 năm qua em đã chiến đấu với căn bệnh nhưng không thể qua khỏi. Những ngày cuối cùng dù rất yếu nhưng khi gia đình nói với bé về việc hiến tạng bé đã nở 1 nụ cười thay cho lời đồng ý. Hành động đó đã đánh thức cảm xúc của tất cả mọi người xung quanh.