Mẹ bé Hải An đăng ký hiến toàn bộ tạng

L.Hà |

Chị Thùy Dương - mẹ bé Hải An, 7 tuổi hiến giác mạc - đã thực hiện điều hứa với con gái: Đó là hiến toàn bộ tạng sau khi qua đời.

Chính chị Thùy Dương là người giúp bé Hải An hiểu được ý nghĩa của hành động ghép tạng. Khi bé Hải An còn sống, hai mẹ con đã hứa sẽ cùng nhau đi hiến tạng.

Mong ước hai mẹ con cùng nhau đi đăng ký hiến tạng đã không thực hiện được. Sau khi bé Hải An qua đời và lo xong hậu sự cho con gái, chị Thùy Dương thực hiện lời hứa với Hải An.

Chị Thùy Dương đã đến Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người nằm tại Bệnh viện Việt Đức làm thủ tục đăng ký hiến tạng. 

Chị Thùy Dương đăng ký hiến toàn bộ mô, tạng sau khi qua đời như tim, gan, phổi, giác mạc... Mong muốn của chị là được hiến xác cho ĐH Y Hà Nội, nội tạng thì tặng cho những người trong danh sách chờ hiến tạng. Còn giác mạc, chị mong muốn tặng cho chị gái mình. Chị Thùy Dương tin rằng, mỗi bộ phận trên cơ thể người đều có ích dù còn sống hay đã chết.

Chị Thùy Dương luôn tâm niệm rằng, cho đi là còn mãi. Chị sẽ nhìn thấy đôi mắt con trong đôi mắt người khác, sẽ tìm thấy niềm vui của con trong niềm vui của những người khác. Đó chính là động lực khiến chị quyết tâm thực hiện ước nguyện của con trước khi qua đời. Điều chị mong ước đã thành hiện thực khi giác mạc của Hải An được ghép cho 2 người.

Thời gian qua, câu chuyện của bé Hải An hiến giác mạc khiến hàng triệu trái tim xúc động. Giác mạc của Hải An sau đó đem lại ánh sáng cho 2 người.

Gương sáng của bé Hải An đã lan tỏa trong cộng đồng. Mỗi ngày, Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người nhận hàng chục đơn đăng ký qua website, mail, điện thoại và đến trực tiếp. 

Theo Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, chỉ trong 11 ngày, từ 25.2 – 6.3, có 765 người đăng ký hiến tạng. Đây là một kỷ lục về số lượng người đăng ký hiến tạng. Trước đó, mỗi ngày trung tâm chỉ tiếp nhận 1 – 2 trường hợp đến đăng ký.

Do nhu cầu đăng ký hiến mô tạng sau khi chết/chết não tăng cao trong thời gian gần đây nhưng nhiều cá nhân khó khăn trong việc bố trí thời gian tại cơ quan nên chưa đến đăng ký được. Cơ quan, đoàn thể, đơn vị nào có nhu cầu tổ chức đăng ký với số lượng lớn xin liên hệ theo số 0986671310, trung tâm sẽ cử cán bộ tới chia sẻ về lĩnh vực hiến/ghép tạng và bố trí đăng ký tại cơ quan.

Để hiến tạng, người dân cũng có thể đến các địa chỉ sau để đăng ký:

1. Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người:

Địa chỉ: 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội: Tầng 2, nhà C2, Bệnh viện Việt Đức

Điện thoại: 091.5060550 hoặc 024.39386693

2. Bệnh viện Chợ Rẫy

Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.39560139/

028.38554137-184; 0913677016.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Tại sao bé Hải An chỉ hiến được giác mạc?

L.Hà |

Câu chuyện của bé Hải An, 7 tuổi hiến giác mạc vẫn gây xúc động trong những ngày qua. Hải An muốn được hiến tặng toàn mô tạng của mình để trao cơ hội sống cho những người khác, tuy nhiên, tâm nguyện này không thể thực hiện.

Mẹ "thiên thần" Hải An rưng rưng gặp lại "ánh mắt" con sau 12 ngày xa cách

Thùy Linh |

Chiều 5.3, tại gia đình bé Nguyễn Hải An (7 tuổi) - thiên thần nhỏ có trái tim nhân hậu đã hiến giác mạc sau khi qua đời vì căn bệnh ung thư, cuộc gặp gỡ hết sức xúc động giữa mẹ bé Hải An và 2 người nhận giác mạc của bé đã diễn ra.

Bé Hải An hiến giác mạc: “Thiên sứ” của tình yêu cuộc sống

QUANG ĐẠI |

Vào đầu năm mới Mậu Tuất, câu chuyện bé Hải An (Hà Nội) trước khi qua đời vì bệnh ung thư đã đồng ý hiến giác mạc, tặng lại ánh sáng cho người khác đã làm thổn thức hàng triệu trái tim.

"Hải An ơi - Chúc cậu lên thiên đường vui vẻ!"

Cường Ngô |

Đó là lời chúc của bạn học Hải An khi cô bé bay về trời và hiến tặng giác mạc của mình cho y học.

Bé gái 7 tuổi hiến giác mạc: Thiên sứ đã về trời!

Dung Hà - Văn Thắng |

Chẳng có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau sinh ly tử biệt, nhưng chúng ta tin rằng, đôi mắt bé Hải An sẽ không khép lại, con sẽ lại 1 lần nữa được ngắm nhìn cuộc đời tươi đẹp này trong cuộc sống của 1 thiên thần khác.

Bộ trưởng Bộ Y tế gửi thư cho "con gái nhỏ Hải An", bé gái 7 tuổi hiến giác mạc khi qua đời

Nhóm PV |

Tại lễ tang của bé Nguyễn Hải An, cô bé 7 tuổi mắc bệnh ung thư tình nguyện hiến giác mạc của mình trước khi qua đời, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi thư bày tỏ sự cảm ơn và xúc động trước tấm lòng quá đỗi đẹp của em và gia đình. 

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Tại sao bé Hải An chỉ hiến được giác mạc?

L.Hà |

Câu chuyện của bé Hải An, 7 tuổi hiến giác mạc vẫn gây xúc động trong những ngày qua. Hải An muốn được hiến tặng toàn mô tạng của mình để trao cơ hội sống cho những người khác, tuy nhiên, tâm nguyện này không thể thực hiện.

Mẹ "thiên thần" Hải An rưng rưng gặp lại "ánh mắt" con sau 12 ngày xa cách

Thùy Linh |

Chiều 5.3, tại gia đình bé Nguyễn Hải An (7 tuổi) - thiên thần nhỏ có trái tim nhân hậu đã hiến giác mạc sau khi qua đời vì căn bệnh ung thư, cuộc gặp gỡ hết sức xúc động giữa mẹ bé Hải An và 2 người nhận giác mạc của bé đã diễn ra.

Bé Hải An hiến giác mạc: “Thiên sứ” của tình yêu cuộc sống

QUANG ĐẠI |

Vào đầu năm mới Mậu Tuất, câu chuyện bé Hải An (Hà Nội) trước khi qua đời vì bệnh ung thư đã đồng ý hiến giác mạc, tặng lại ánh sáng cho người khác đã làm thổn thức hàng triệu trái tim.

"Hải An ơi - Chúc cậu lên thiên đường vui vẻ!"

Cường Ngô |

Đó là lời chúc của bạn học Hải An khi cô bé bay về trời và hiến tặng giác mạc của mình cho y học.

Bé gái 7 tuổi hiến giác mạc: Thiên sứ đã về trời!

Dung Hà - Văn Thắng |

Chẳng có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau sinh ly tử biệt, nhưng chúng ta tin rằng, đôi mắt bé Hải An sẽ không khép lại, con sẽ lại 1 lần nữa được ngắm nhìn cuộc đời tươi đẹp này trong cuộc sống của 1 thiên thần khác.

Bộ trưởng Bộ Y tế gửi thư cho "con gái nhỏ Hải An", bé gái 7 tuổi hiến giác mạc khi qua đời

Nhóm PV |

Tại lễ tang của bé Nguyễn Hải An, cô bé 7 tuổi mắc bệnh ung thư tình nguyện hiến giác mạc của mình trước khi qua đời, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi thư bày tỏ sự cảm ơn và xúc động trước tấm lòng quá đỗi đẹp của em và gia đình.