Nhắc về người con đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông hồi đầu tháng 5 (anh T.H.P, 24 tuổi), bà Tô Thị Ánh Hồng (51 tuổi, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã không thể kìm chế được cảm xúc của mình.
Mẹ của anh P xúc động kể rằng, dù con mình không còn nữa nhưng đã có thể mang lại cuộc sống mới cho 4 bệnh nhân khác khi hiến tặng tạng. "Giờ đây, chỉ mong những người khác được cứu sống có thể sống tốt, cũng coi như con tôi đang sống" - bà Hồng tâm sự.
Trước đó, chàng trai 24 tuổi không may bị chết não, không còn khả năng hồi phục sau ca tai nạn giao thông nghiêm trọng. Gia đình đã quyết định hiến tạng con mình đúng như ý nguyện anh P trước đó.
Các bộ phận được hiến bao gồm tim, gan, thận. Sau hơn 2 giờ phẫu thuật vào ngày 4.5, tim và thận của anh P được vận chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, gan của anh P được vận chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.
Không chỉ có gia đình anh P đồng ý hiến tặng tạng, gia đình ông N.B.N (46 tuổi, TPHCM) cũng đã hiến tặng cho 2 giác mạc và 2 thận cho 4 bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Trong 2 ngày 2.5 và 4.5, gia đình của 2 trường hợp bị tai nạn và chết não đã hiến tạng cho những người bệnh đang từng ngày chống chọi với bệnh tật tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện nay, sức khỏe các bệnh nhân đều đã ổn định.
Chiều 19.5, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã tổ chức buổi lễ tri ân đến người hiến và gia đình của người hiến tặng, vì tấm lòng và nghĩa cử nhân văn, cao đẹp mang lại sự sống nhiều sinh mệnh.
Tại buổi tri ân, liên quan đến sự thành công của các ca ghép tạng, ông Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết: "Để thực hiện một ca ghép tạng thành công, ngoài trình độ chuyên môn, phải có sự phối hợp chuyên nghiệp, đoàn kết và lòng nhiệt huyết ở tất cả các khâu để chạy đua với thời gian từng giờ, từng phút, đem tạng từ nơi hiến về nơi ghép kịp lúc.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, quá trình chạy đua với thời gian giành lấy sự sống này vẫn phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19".