Hơn 600 cán bộ, nhân viên y tế đăng ký hiến tạng

T.Linh |

Theo thống kê của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, hiện nay ước tính số bệnh nhân bị suy giảm chức năng các cơ quan như tim, thận, gan, phổi… đang chờ ghép tạng lên đến 16.000 người và có hơn 6.000 người bị hỏng giác mạc đang chờ được ghép.

Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia vừa tổ chức phát động phong trào hiến mô, tạng với chủ đề trao tặng yêu thương nối dài sự sống và trao thẻ đăng ký hiến tạng cho hơn 600 y bác sĩ, nhân viên y tế.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia cho biết, ghép tạng được coi là đỉnh cao của y học nhân loại nhưng trong thực tế vẫn còn hàng ngàn người bệnh đang mòn mỏi chờ đợi nguồn tạng hiến.

Theo thống kê của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, hiện nay ước tính số bệnh nhân bị suy giảm chức năng các cơ quan như tim, thận, gan, phổi… đang chờ ghép tạng lên đến 16.000 người và có hơn 6.000 người bị hỏng giác mạc đang chờ được ghép.

Đại diện 600 cán bộ nhân viên y tế nhận thẻ đăng ký hiến tạng. Ảnh: Đ.V
Đại diện 600 cán bộ nhân viên y tế nhận thẻ đăng ký hiến tạng. Ảnh: Đ.V

Trước nghĩa cử cao đẹp của 615 cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Medlatec đăng ký hiến mô, tạng, ông Phúc xúc động nói: "Trong bối cảnh nguồn tạng khan hiếm, nhiều người bệnh đang mòn mỏi chờ nguồn tạng, trong số đó đã ra đi vì không thể tìm được tạng ghép, nghĩa cử của các cán bộ nhân viên Bệnh viện Đa khoa Medlatec khó đong đếm bằng lời. Đây là món quà nhân văn, nghĩa cử đẹp của hơn 600 con người dành cho xã hội, cộng đồng".

Tham dự chương trình, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Medlatec cho rằng việc hiến tặng mô, tạng cho những người bị suy tạng là một món quà vô giá. Việc đăng ký hiến mô, tạng không chỉ dừng lại là một nghĩa cử cao đẹp mà còn giúp nối dài sự sống cho những người bệnh tưởng chừng như đã tắt hết hy vọng với cuộc đời.

"Có những người trước khi ra đi mãi mãi vẫn kịp “hồi sinh” cho nhiều cuộc đời khác bằng cách hiến một phần cơ thể mình. Đó cũng là cách để họ tiếp tục hiện hữu trong cuộc đời bằng những bộ phận được cấy ghép, nối dài thêm sự sống”, Giáo sư Nguyễn Anh Trí nói.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia cho biết, ghép tạng được coi là đỉnh cao của y học nhân loại nhưng trong thực tế vẫn còn hàng ngàn người bệnh đang mòn mỏi chờ đợi nguồn tạng hiến.

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân ghép phổi được xuất viện đầu tiên giờ ra sao?

T.Linh |

Bây giờ, anh N.V.K (38 tuổi) - trường hợp bệnh nhân ghép phổi đầu tiên được xuất viện, đã có thể sinh hoạt bình thường và không gặp khó khăn gì. Thậm chí anh có thể tự tắm giặt, đi cắt tóc, tưới rau và chăm sóc cây cối.

10 tháng ròng rã cứu bệnh nhân ghép phổi nhiều lần "chết đi sống lại"

Thùy Linh |

Ngày 18.10.2019, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức chúc mừng bệnh nhân Nguyễn Văn Đức (18 tuổi, Thanh Miện, Hải Dương) sau ca mổ ghép phổi được xuất viện. Đây là ca ghép phổi đầu tiên từ người cho chết não tại Bệnh viện Việt Đức. 

Phát động cuộc thi viết về hiến ghép mô tạng

Thùy Linh |

Ngày 22.8, Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết về đề tài hiến ghép mô/tạng “Trao tặng yêu thương- Nối dài sự sống”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bệnh nhân ghép phổi được xuất viện đầu tiên giờ ra sao?

T.Linh |

Bây giờ, anh N.V.K (38 tuổi) - trường hợp bệnh nhân ghép phổi đầu tiên được xuất viện, đã có thể sinh hoạt bình thường và không gặp khó khăn gì. Thậm chí anh có thể tự tắm giặt, đi cắt tóc, tưới rau và chăm sóc cây cối.

10 tháng ròng rã cứu bệnh nhân ghép phổi nhiều lần "chết đi sống lại"

Thùy Linh |

Ngày 18.10.2019, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức chúc mừng bệnh nhân Nguyễn Văn Đức (18 tuổi, Thanh Miện, Hải Dương) sau ca mổ ghép phổi được xuất viện. Đây là ca ghép phổi đầu tiên từ người cho chết não tại Bệnh viện Việt Đức. 

Phát động cuộc thi viết về hiến ghép mô tạng

Thùy Linh |

Ngày 22.8, Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết về đề tài hiến ghép mô/tạng “Trao tặng yêu thương- Nối dài sự sống”.