Hành trình vượt lên chính mình của 8X mắc chứng xương thủy tinh

Thanh Hương |

Trải qua hơn 200 lần gãy xương thế nhưng Vũ Ngọc Anh mắc chứng bệnh xương thủy tinh đã vượt lên chính mình, biến xe lăn trở thành bạn đồng hành, chinh phục nhiều tỉnh thành, nhiều quốc gia.

Không chỉ vậy, chàng trai sinh năm 1987 đến từ Hải Phòng còn trở thành quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển bệnh nhân xương thủy tinh Việt Nam, giúp không ít những hoàn cảnh như mình tìm thấy điểm tựa khi lập nên dự án tặng 1.000 chiếc xe lăn cho những người khuyết tật.

Mặc dù không khá giả nhưng anh luôn mong muốn được giúp đỡ mọi người bằng chính khả năng của mình. Câu chuyện về hành trình vượt khó và lan tỏa yêu thương của Vũ Ngọc Anh sẽ được bật mí trong chương trình “Trạm yêu thương” với chủ đề “Thủy tinh và Kim cương”.

Câu chuyện về nghị lực sống của Vũ Ngọc Anh khiến nhiều người cảm động. Ảnh: VTV
Câu chuyện về nghị lực sống của Vũ Ngọc Anh khiến nhiều người cảm động. Ảnh: VTV

Theo đó, “Trạm yêu thương” lần này mở ra với một thước phim ngắn về cuộc đời của Vũ Ngọc Anh Hơn 200 lần gãy xương, nhưng đôi chân của anh vẫn chinh phục được đỉnh Fansipan và 4 cực của đất nước, đặt chân tới 45 tỉnh, thành, khám phá các nước Đông Nam Á, Hàn Quốc, Nhật Bản… và sống cuộc đời đầy cảm hứng mà mình mong muốn. Với anh, xương gãy không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là không thực hiện được ước mơ của chính mình.

Nói về tuổi thơ của mình, Vũ Ngọc Anh cho biết, anh sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, thế nhưng không may mắn có một cơ thể bình thường như bạn bè đồng trang lứa. 8 tháng tuổi, lần đầu tiên Vũ Ngọc Anh bị gãy một tay và một chân. Vết gãy lành, nhưng lần sau lại tiếp tục gãy đúng chỗ cũ. Về sau anh mới biết mình bị xương thủy tinh.

Trong ký ức của anh và gia đình là những lần gãy xương liên tiếp. Từ khi chập chững biết đi đến năm học lớp 6, lớp 7 là lúc bị gãy xương nhiều nhất. Đến nay anh Vũ Ngọc Anh đã trải quan hơn 200 lần gãy xương nên anh phải sử dụng đầu gối để di chuyển.

Hiện Vũ Ngọc Anh đang đảm nhận
Hiện Vũ Ngọc Anh đang quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển bệnh nhân xương thủy tinh Việt Nam. Ảnh: VTV

“Ngày trước, “Con xin lỗi, lần sau con không như thế nữa” - là câu cửa miệng của mình mỗi lần xương vỡ. Xin lỗi vì không nghe lời bố mẹ dặn dò, không chịu ngồi yên, liên tiếp té ngã. Đối mặt với những lần xương gãy là những nỗi sợ đan xen, sợ đau, sợ bệnh viện, sợ bố mẹ buồn.

Người ta nói cần trên 10.000 giờ sẽ thành công một việc nào đó. Còn mình, sau hơn 200 lần gãy xương, mình đã không còn sợ điều đó nữa, còn bố mẹ thì trở thành chuyên gia sơ cứu, phẫu thuật chỉnh hình tại nhà cho mình” – Vũ Ngọc Anh chia sẻ.

Từ một cậu bé gãy xương liên tục, không dám ra khỏi nhà. Quyết định ra Hà Nội học Đại học năm 21 tuổi của Vũ Ngọc Anh không chỉ gây sốc với bố mẹ mà còn trở thành bước ngoặt trong cuộc đời anh. Ngày đầu tiên ra Thủ đô, mọi thứ khó khăn hơn nhiều trong tưởng tượng của chàng trai 8X, đặc biệt khi không có sự trợ giúp của bố mẹ.

Vũ Ngọc Anh đã phải trải qua nhiều nghề để kiếm sống. Từ sửa chữa điện thoại, máy tính, thiết kế đồ họa, marketing online đến thành lập công ty vận chuyển hàng hóa từ Mỹ về Việt Nam. Đã từng nghĩ đến việc trở về quê, thế nhưng ý chí và sự quyết tâm đã thôi thức Vũ Ngọc Anh phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Ngày bé không đi lại được, Vũ Ngọc Anh chỉ biết lủi thủi ở nhà đọc sách báo, xem tivi với chương trình yêu thích nhất là du lịch, thế giới động vật… Chính thế giới đầy màu sắc trong chiếc tivi nhỏ đã ấp ủ trong cậu bé một giấc mơ dịch chuyển đến thật nhiều nơi.

Món quà của “Trạm yêu thương” sẽ phần nào tiếp thêm sức mạnh cho những dự án thiết thực, đầy ý nghĩa nhân văn của Vũ Ngọc Anh. Ảnh: VTV
Món quà của “Trạm yêu thương” sẽ phần nào tiếp thêm sức mạnh cho những dự án thiết thực, đầy ý nghĩa nhân văn của Vũ Ngọc Anh. Ảnh: VTV

Tháng 2 năm 2016, hình ảnh chàng trai xương thủy tinh leo 600 bậc đá để lên tới “nóc nhà Đông Dương” Fansipan khiến nhiều người cảm phục, từng bậc đá đã được anh chinh phục với đầu gối mong manh của mình…

Và rồi Cực Bắc Hà Giang, Cực Đông Khánh Hòa, Cực Nam - Cà Mau, Cực Tây... cùng nhiều miền đất khác cũng đã in dấu chân của Vũ Ngọc Anh. Những hành trình ấy không chỉ để đi, để khám phá mà còn là cơ hội để chàng trai ấy lan tỏa tình yêu thương cho những người đồng cảnh ngộ khác, đặc biệt là mong muốn mọi người sẽ có cái nhìn tích cực về những người mắc chứng xương thủy tinh.

Những ký ức, những chuyến đi đều được Vũ Ngọc Anh kể lại trong cuốn sách “Không thể vỡ” và “Vết nứt”. Toàn bộ tiền bán sách được dùng để gây Quỹ Hỗ trợ phát triển bệnh nhân xương thủy tinh Việt Nam, và dự án 1.000 chiếc xe lăn cho những người không thể đi lại. Hiện Vũ Ngọc Anh đã giúp được 50 trường hợp có xe lăn để di chuyển, và trong tương lai, chàng trai 8X đang nỗ lực từng ngày để hoàn thành mục tiêu.

Câu chuyện về nghị lực sống và hành trình lan tỏa yêu thương của Vũ Ngọc Anh sẽ mang đến nhiều cung bậc cảm xúc trong chương trình “Trạm yêu thương” số 32 sẽ phát sóng vào 10h ngày 6.8 trên kênh VTV1.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Trạm yêu thương số 30: Những đôi tay không buông rời

Thanh Hương |

Câu chuyện đầy tình yêu thương của vợ chồng anh Nay Suih đến từ Gia Lai được kể lại trong “Trạm yêu thương” chủ đề “Những đôi tay không buông rời”, phát sóng vào 10h ngày 23.7 trên kênh VTV1.

Người phụ nữ bỏng toàn thân lan tỏa sự lạc quan trong“Trạm yêu thương”

Thanh Hương |

Trạm yêu thương” số 26 có chủ đề “Khát vọng hồi sinh” sẽ khiến khán giả xúc động đến rơi nước mắt thông qua phóng sự về Lê Thị Kim Ngân - người phụ nữ bị bỏng nặng đến 92% toàn thân.

Trao 11,7 triệu đồng cho hoàn cảnh cha ung thư, con bị bệnh xương thủy tinh

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sáng 4.1, phóng viên Báo Lao Động thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh đại diện cho Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng đã đến trao 11,7 triệu đồng hỗ trợ nhân vật trong bài viết “Bố ung thư, bé trai xương thủy tinh 8 lần gãy chân cầu cứu” đăng trên Báo Lao Động ngày 5.12 vừa qua.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Trạm yêu thương số 30: Những đôi tay không buông rời

Thanh Hương |

Câu chuyện đầy tình yêu thương của vợ chồng anh Nay Suih đến từ Gia Lai được kể lại trong “Trạm yêu thương” chủ đề “Những đôi tay không buông rời”, phát sóng vào 10h ngày 23.7 trên kênh VTV1.

Người phụ nữ bỏng toàn thân lan tỏa sự lạc quan trong“Trạm yêu thương”

Thanh Hương |

Trạm yêu thương” số 26 có chủ đề “Khát vọng hồi sinh” sẽ khiến khán giả xúc động đến rơi nước mắt thông qua phóng sự về Lê Thị Kim Ngân - người phụ nữ bị bỏng nặng đến 92% toàn thân.

Trao 11,7 triệu đồng cho hoàn cảnh cha ung thư, con bị bệnh xương thủy tinh

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sáng 4.1, phóng viên Báo Lao Động thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh đại diện cho Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng đã đến trao 11,7 triệu đồng hỗ trợ nhân vật trong bài viết “Bố ung thư, bé trai xương thủy tinh 8 lần gãy chân cầu cứu” đăng trên Báo Lao Động ngày 5.12 vừa qua.