Hành trình chữa khỏi bệnh trĩ lâu năm của người chiến sĩ cách mạng

|

Xuôi theo quốc lộ 5 chúng tôi tìm đến nhà ông Đoàn Quang Hiền tại Thôn Bình Hồ -Xã Quảng Lãng huyện Ân thi – tỉnh Hưng Yên, là một chiến sĩ cách mạnh tham gia chiến đấu tại chiến trường đông nam bộ từ những năm 1967. Những năm tháng khốc liệt của chiến tranh không chỉ lấy đi một phần sức khỏe của ông mà còn là nguyên nhân khiến ông mắc bệnh trĩ đã nhiều năm qua.

Sau này khi hòa bình lặp lại, ông Hiền về quê tham gia công tác tại xã, lúc này có điều kiện hơn, ông tìm cách chạy chữa khắp nơi, ai mách chỗ nào chữa được bệnh trĩ ông cũng tìm đến, cả tây y và đông y đều áp dụng cả những bệnh vẫn không cải thiện được nhiều. Những bài thuốc dân gian cũng đã thử rất nhiều, bệnh có thuyên giảm những lại không thể điều trị hết bệnh được. đến năm 2014 bệnh tình của ông Hiền phát triển đến đỉnh điểm búi trĩ sa ra ngoài hậu môn rất dài gây đau đớn và ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sinh hoạt hàng ngày. Ông Hiền nhớ lại: “ Ngày nào cũng phải chịu đựng những cơn đau buốt, ngồi không ngồi được, đi lại cũng cảm thấy đau, tôi thường xuyên phải dùng tay đẩy búi trĩ vào trong ống hậu môn thì mới đỡ đau nhưng cứ vận động mạnh hay bê đồ gì đó là nó lại thòi ra, rất khó chịu”.

Ông Hiền được bạn bè mách sử dụng diếp cá để điều trị bệnh trĩ, tìm hiểu thấy diếp cá có thể thanh lọc cơ thể, chống viêm, chống táo bón nên ông hiền cũng sử dụng hàng ngày, ngoài việc ăn sống ông còn kết hợp với việc xông và đắp búi trĩ bằng diếp cá, thấy cũng dễ chịu nhưng búi trĩ thì vẫn hiện diện như cũ.

“Bệnh của tôi cũng đỡ hơn, bớt đau đớn hơn nhưng việc sử dụng diếp cá khá bất tiện, khó dùng, tốn khá nhiều thời gian hàng ngày, nhưng vì bệnh tật nên vẫn phải cố gắng. Chỉ đến khi tôi thấy trên truyền hình giới thiệu sản phẩm điều trị bênh trĩ, bào chế từ các thảo dược thiên nhiên mà trong đó lại có diếp cá mình vẫn hay dùng nên tôi cũng quyết tâm mua về dùng thử xem như thế nào. Đợt đầu tôi sử dụng đúng theo lộ trình uống 9 viên/ ngày chia làm 3 lần trong 4 tháng đầu tiên thấy các triệu chứng đau rát, chảy máu giảm hẳn ngay trong tuần đầu sử dụng, búi trĩ cũng dần ngắn lại rất nhiều. Tôi và bà nhà mừng lắm, tiếp tục sử dụng lộ trình 6 viên/ngày chia 3 lần trong 2 tháng tiếp theo. Búi trĩ đã không còn lòi ra bên ngoài nữa, sinh hoạt hàng ngày của tôi cũng trở nên thuận tiện hơn rất nhiều, tôi còn nhận thấy một điều là sản phẩm này làm cho đài tràng khỏe lên, hết cảm giác nặng hậu môn, ăn uống cảm thấy ngon hơn, sau 2 tháng tôi tiếp tục sử dụng sản phẩm với liều duy trì là 4 viên/ngày chia 2 lần trong 2 tháng cuối, đến nay bệnh tình của tôi đã nằm trong vòng kiểm soát, tôi không còn các triệu chứng của bệnh trĩ nữa, ăn uống sinh hoạt như người bình thường rồi.”

Sau khi khỏi bệnh,  ông Hiền đã gọi lên tổng đài tư vấn 19001259 và được các chuyên gia hướng dẫn, để bệnh trĩ khỏi tuyệt đối và tránh bệnh tái phát, một năm thì ông nên uống sản phẩm này 2 đợt với liều duy trì (ngày 4 viên chia 2 lần) trong 3 tháng, đến nay bệnh trĩ của ông Hiền đã được đẩy lùi hoàn toàn.

Qua quá trình tìm và điều trị bệnh ông Hiền cũng nhận ra rằng “ muốn điều trị dứt điểm bệnh phải chú ý đến chế độ ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, tuyệt đối “nói không” với rượu bia, thuốc lá. Bên cạnh đó, cần uống nhiều nước mỗi ngày và phải thường xuyên tập thể dục thể thao, “với tầm tuổi như tôi thì tốt nhất là nên đi bộ và tập dưỡng sinh hàng ngày, ở xóm tôi có một câu lạc bộ dưỡng sinh nên sáng nào tôi cũng ra tập và chiều thì đi bộ 30 phút. Không những bệnh trĩ biến mất mà sức khỏe dẻo dai hơn rất nhiều”. Ông Hiền chia sẻ thêm.

Độc giả có thể gửi câu hỏi liên quan đến Bệnh trĩ, táo bón về hòm thư điện tử:  suckhoe@benhtri.net.vn để được PGS.Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Nhâm tư vấn, giải đáp hoặc liên hệ tới số điện thoại: (04) 39 959 969 để được các chuyên gia tư vấn miễn phí.
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.