Hà Giang: Bác sĩ đỡ đẻ ngay trên đường rừng

L.Hà |

Thai phụ đang được người nhà chở xe máy đến bệnh viện sinh con nhưng chưa tới nơi đã có dấu hiệu chuyển dạ. Vệ đường trở thành phòng sinh.

Ngày 9.3, thai phụ Hoàng Thị Sàng (24 tuổi, dân tộc Dao, Yên Phú, Bắc Mê, Hà Giang) được anh trai chở xe máy từ nhà đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Mê (Hà Giang) để sinh con. Khi đang trên đường đến bệnh viện, chị Sàng chuyển dạ sinh con.

 
BS Lý Đức Hùng và nữ hộ sinh Nguyễn Thị Mẫn giúp hai mẹ con về Bệnh viện Đa khoa Bắc Mê sau ca sinh thành công.

Thai phụ không thể tiếp tục đến bệnh viện sinh nên người thân đã gọi điện "cầu cứu" các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Mê. Ngay khi nhận được thông tin, BS Lý Đức Hùng - Trưởng khoa Sản và nữ hộ sinh Nguyễn Thị Mẫn đã đi xe máy hơn 2 km đến bìa rừng đến giúp thai phụ sinh con.

Thai phụ sinh con khá nhanh, khi bác sĩ tới nơi ca sinh đã hoàn thành. Tuy nhiên, người thân và những người xung quanh không có nghiệp vụ nên không biết xử lý cả mẹ và con sau khi sinh. Bác sĩ và nữ hộ sinh đã hướng dẫn người nhà ủ ấm cho bé sơ sinh, sơ cứu cho mẹ và gọi xe cấp cứu chuyển hai mẹ con về bệnh viện.

 
BS Lý Đức Hùng giúp đỡ thai phụ sau ca sinh giữa đường rừng thành công.

Bé gái sơ sinh nặng 3kg hồng hào, bú tốt tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Mê. Sức khoẻ của mẹ cũng rất tốt.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Mê đã từng đỡ đẻ thành công cho cho thai phụ Giàng Thị Thao (38 tuổi, người Mông ở xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê) có thai lần thứ 5, thai đủ tháng, có dấu hiệu chuyển dạ đau bụng và được chồng đưa đi đẻ bằng xe máy. Khi đi đường núi chạy hơi nhanh lên cả 2 vợ chồng và xe máy rơi xuống khe núi, có độ sâu khoảng 8-10 mét, không tự trèo lên được đã gọi cấp cứu.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Giang: Thai phụ rơi xuống khe núi sâu, mẹ tròn con vuông giữa rừng

LH |

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê, Hà Giang vừa giúp một thai phụ vượt cạn hy hữu. Thai phụ bị rơi xuống khe núi sâu và sinh con ngay giữa rừng thành công.

Lần đầu đến Hà Giang, lần đầu đến Cực Bắc

Phan Anh |

Tôi chưa được tới Hà Giang bao giờ, chỉ nghe qua lời kể. Đang ngồi lạch cạch gõ máy tính, thầy tôi gõ cửa: “Đi Lũng Cú không? Già làng, trưởng bản ở đấy là bạn của anh. Rượu ở đấy thơm và cảnh thì khỏi chê. Đi mà chụp ảnh”. Tôi đồng ý gần như ngay lập tức.

Bác sĩ chật vật thuyết phục sản phụ mang thai đôi suy yếu tiến hành mổ đẻ

Thùy Linh |

Các bác sĩ BVĐK Bắc Mê, Hà Giang vừa cứu sống 3 mẹ con sản phụ người dân tộc chưa từng đến bệnh viện khám thai nên không biết mang thai đôi. Sau một hồi thuyết phục, sản phụ mang song thai đang suy yếu mới đồng ý cho bác sĩ mổ bắt con.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Hà Giang: Thai phụ rơi xuống khe núi sâu, mẹ tròn con vuông giữa rừng

LH |

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê, Hà Giang vừa giúp một thai phụ vượt cạn hy hữu. Thai phụ bị rơi xuống khe núi sâu và sinh con ngay giữa rừng thành công.

Lần đầu đến Hà Giang, lần đầu đến Cực Bắc

Phan Anh |

Tôi chưa được tới Hà Giang bao giờ, chỉ nghe qua lời kể. Đang ngồi lạch cạch gõ máy tính, thầy tôi gõ cửa: “Đi Lũng Cú không? Già làng, trưởng bản ở đấy là bạn của anh. Rượu ở đấy thơm và cảnh thì khỏi chê. Đi mà chụp ảnh”. Tôi đồng ý gần như ngay lập tức.

Bác sĩ chật vật thuyết phục sản phụ mang thai đôi suy yếu tiến hành mổ đẻ

Thùy Linh |

Các bác sĩ BVĐK Bắc Mê, Hà Giang vừa cứu sống 3 mẹ con sản phụ người dân tộc chưa từng đến bệnh viện khám thai nên không biết mang thai đôi. Sau một hồi thuyết phục, sản phụ mang song thai đang suy yếu mới đồng ý cho bác sĩ mổ bắt con.