Cứu sống hai mẹ con sản phụ có khối u gan 3kg thể hiếm gặp

Mai Thanh |

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vừa thực hiện ca phẫu thuật thành công cứu sống hai mẹ con sản phụ có khối u gan lớn, hiếm gặp.

Đang mang thai ở tuần 36, sản phụ Lưu Thị D (32 tuổi, ở Thuận Thành, Bắc Ninh) xuất hiện tình trạng đau tức vùng trên ức, có cơn đau và khó thở.

Đây là lần mang thai thứ 3 của chị D. Trong thai kỳ lần này, đến tháng thứ 5 chị D thấy xuất hiện tình trạng đau tức vùng trên ức, khó thở, vùng ngực to lên bất thường. Đến tuần thai thứ 36, tình trạng đau tức ngực của chị tăng nặng, chị tới Bệnh viện Phụ sản Trung ương để đăng ký sinh và đã được các bác sĩ chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai.

Bác sĩ Trần Quế Sơn - khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết: Bệnh nhân D nhập viện trong tình trạng đau bụng và đau tức vùng ngực trên sản phụ có thai 37 tuần. Qua thăm khám phát hiện bệnh nhân có khối u kích thước 18cm trên gan trái. Khối u kích thước rất lớn gây nguy hiểm cho cả sản phụ và thai nhi bất cứ lúc nào.

Nhận định tình trạng cấp cứu đối với cả 2 mẹ con, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc, Bệnh viện đã tổ chức một cuộc hội chẩn toàn viện. Các ý kiến được đưa ra thảo luận và một quyết định nhanh chóng được đưa ra đó là đình chỉ thai nghén để cứu con và cứu mẹ.

Ngày 19.6 cuộc mổ đã diễn ra đúng theo dự kiến với sự tham gia phối hợp của nhiều chuyên khoa liên quan. Sau 30 phút, kíp mổ của khoa Sản đã lấy ra bé gái nặng 3kg, đồng thời tiến hành cắt tử cung cho bệnh nhân do tử cung co hồi không tốt. Sau khi khoa Sản đã hoàn thành nhiệm vụ của mình thì kíp mổ của khoa Ngoại đã tiến hành cắt gan trái. Sau hơn 2h đồng hồ, kíp mổ đã tiến hành xong ca phẫu thuật, cắt khối u nặng 3 kg trên gan trái.

Một khối u rất to và phải cắt một lượng gan tương đối lớn lại nằm trên cơ thể môt thai phụ mang thai ở tuần thứ 37 nên các bác sĩ đã phải rất thận trọng từ kíp mổ sản đến kíp mổ ngoại đế tránh những biến chứng có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Sau khi được lấy ra khỏi bụng mẹ, em bé đã được chuyển xuống chăm sóc tại khoa Nhi. Bé ăn ngủ tốt và các chỉ số đều bình thường. Sức khỏe của chị D hồi phục tốt và được ra viện vào ngày 30.6. Tuy nhiên chị D cần được tiếp tục theo dõi để có phác đồ điều trị tốt nhất theo diễn tiến của bệnh.

Mai Thanh
TIN LIÊN QUAN

Nhập viện chờ sinh rồi "ngã ngửa" khi bác sĩ bảo sản phụ không mang thai

Thanh Chung |

Tin lời "thầy thuốc tâm linh", chị D. mua thuốc về uống thì thấy bụng càng ngày càng to và gia đình nghĩ chị mang thai, tuy nhiên, khi nhập viện chờ sinh thì cả gia đình ngã ngửa bởi đó không phải bào thai.

Tài xế taxi Mai Linh đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên xe

NGUYỄN TRƯỜNG |

Đang trên đường đến bệnh viện, sản phụ bất ngờ chuyển dạ. Anh Lê Tiến Công tài xế taxi Mai Linh (Ninh Bình) đã dừng xe bên đường cùng với người nhà sản phụ đã nỗ lực giúp người mẹ vượt cạn thành công.

Bác sĩ giấu tên ủng hộ viện phí cho sản phụ nghèo

HƯNG THƠ |

Sản phụ nghèo vào viện, được chỉ định sinh mổ nhưng trên người không có đồng nào mang theo để nộp viện phí. Hay biết sự việc, một bác sĩ đề nghị giấu tên thông qua Phòng Điều dưỡng – Công tác xã hội của Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã hỗ trợ nộp viện phí kịp thời.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhập viện chờ sinh rồi "ngã ngửa" khi bác sĩ bảo sản phụ không mang thai

Thanh Chung |

Tin lời "thầy thuốc tâm linh", chị D. mua thuốc về uống thì thấy bụng càng ngày càng to và gia đình nghĩ chị mang thai, tuy nhiên, khi nhập viện chờ sinh thì cả gia đình ngã ngửa bởi đó không phải bào thai.

Tài xế taxi Mai Linh đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên xe

NGUYỄN TRƯỜNG |

Đang trên đường đến bệnh viện, sản phụ bất ngờ chuyển dạ. Anh Lê Tiến Công tài xế taxi Mai Linh (Ninh Bình) đã dừng xe bên đường cùng với người nhà sản phụ đã nỗ lực giúp người mẹ vượt cạn thành công.

Bác sĩ giấu tên ủng hộ viện phí cho sản phụ nghèo

HƯNG THƠ |

Sản phụ nghèo vào viện, được chỉ định sinh mổ nhưng trên người không có đồng nào mang theo để nộp viện phí. Hay biết sự việc, một bác sĩ đề nghị giấu tên thông qua Phòng Điều dưỡng – Công tác xã hội của Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã hỗ trợ nộp viện phí kịp thời.