Cứu sống bệnh nhân bị dao đâm xuyên ngực trái

TÂM AN |

Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) kích hoạt quy trình "báo động đỏ" cứu sống bệnh nhân bị dao đâm xuyên ngực trái.

Bệnh viện Chợ Rẫy vừa thông tin, khuya 11.4 khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch là anh N.M.T. (27 tuổi, ngụ tỉnh An Giang).

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, vào khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, tại Bình Phước, anh T. đã bị người khác dùng dao đâm vào ngực trái. Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Bình Phước, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhân T. nhập Bệnh viện Chợ Rẫy với một vết thương ở ngực trái, cách mỏm mũi kiếm xương ức 2cm về bên trái, đã khâu cầm máu. Tình trạng lúc nhập viện của bệnh nhân là suy hô hấp, da tím tái, chỉ số SpO2 (độ bão hòa oxy trong máu) 60%, nhịp thở 28 lần/phút, mạch 140 lần/phút, huyết áp không đo được.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, các bác sĩ khoa Cấp cứu đã nhanh chóng kích hoạt quy trình “báo động đỏ”, truyền 2 đơn vị hồng cầu, truyền bù dung dịch đẳng trương, đồng thời tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa khẩn cấp.

Lúc 22 giờ ngày 11.4 (tức chỉ 5 phút sau khi nhập Bệnh viện Chợ Rẫy), bệnh nhân T. đột ngột ngưng thở, ngưng tim. Sau khi được các y bác sĩ tích cực hồi sức bằng xoa bóp tim ngoài lồng ngực, tiêm adrenaline, đặt nội khí quản…, đến 22 giờ 10 phút cùng ngày, tim của bệnh nhân đã đập trở lại và bệnh nhân ngay lập tức được đưa thẳng vào phòng mổ của khoa Cấp cứu.

Để giữ lấy sự sống cho bệnh nhân, các bác sĩ tham gia hội chẩn đã nhất trí tiến hành mổ khẩn cho bệnh nhân ngay tại khoa Cấp cứu để tận dụng thời gian “can thiệp vàng”.

Chẩn đoán xác định bệnh nhân bị vết thương ngực trái, thủng thùy lưỡi phổi trái, kết hợp với một vết thương ở thất phải. Ê-kip phẫu thuật đã tiến hành khâu vết thương thất phải, thùy lưỡi phổi trái, dẫn lưu màng tim, phổi trái. Ca phẫu thuật kết thúc vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 12.4.

Theo bác sĩ CK2 Lê Văn Dũng (Phó khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức Bệnh viện Chợ Rẫy), sau khi phẫu thuật, đến sáng 12.4, tri giác bệnh nhân ổn định, bệnh nhân vẫn còn thở máy, nhưng thuốc vận mạch đã giảm liều và đang được các bác sĩ theo dõi sát sao quá trình hồi phục.

“Bệnh viện Chợ Rẫy có phòng mổ tại khoa Cấp cứu để tiến hành hội chẩn nhanh và phẫu thuật ngay tại đây đối với những trường hợp đa chấn thương hoặc vết thương ở tim phức tạp… Đó là một trong những ưu thế rất lớn giúp Bệnh viện Chợ Rẫy có thể tiến hành phẫu thuật kịp thời và giữ lại sự sống cho bệnh nhân, bởi đối với những trường hợp này, nếu phải chuyển bệnh lên phòng mổ, “thời gian vàng” để cứu sống bệnh nhân có thể sẽ trôi qua” - bác sĩ CK2 Lê Văn Dũng chia sẻ.

TÂM AN
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hoà: Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên dùng dao đâm tình địch

Phương Linh |

Mâu thuẫn tình cảm Võ Văn Nam (sinh năm 1995, trú xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, Khánh Hoà) tìm đến tình địch nói chuyện thì dẫn đến án mạng.


Cần Thơ: Cứu ca bị dao đâm vào cột sống

Bạch Cúc |

Chiều 8.4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh đã phẫu thuật cấp cứu lấy thành công mũi dao đâm vào cột sống bệnh nhân.

Mâu thuẫn trong khi hát ở quán cà phê, dùng dao đâm chết người

Việt Dũng |

Hà Minh Quân (52 tuổi, quận Long Biên, Hà Nội) trong khi hát ở quán càphê đã xảy ra xô xát với một khách trung niên, nên dùng dao đâm chết nạn nhân.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khánh Hoà: Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên dùng dao đâm tình địch

Phương Linh |

Mâu thuẫn tình cảm Võ Văn Nam (sinh năm 1995, trú xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, Khánh Hoà) tìm đến tình địch nói chuyện thì dẫn đến án mạng.


Cần Thơ: Cứu ca bị dao đâm vào cột sống

Bạch Cúc |

Chiều 8.4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh đã phẫu thuật cấp cứu lấy thành công mũi dao đâm vào cột sống bệnh nhân.

Mâu thuẫn trong khi hát ở quán cà phê, dùng dao đâm chết người

Việt Dũng |

Hà Minh Quân (52 tuổi, quận Long Biên, Hà Nội) trong khi hát ở quán càphê đã xảy ra xô xát với một khách trung niên, nên dùng dao đâm chết nạn nhân.