Cưa mìn lấy thuốc nổ, người đàn ông cụt tay, đa chấn thương

LH |

Mang quả mìn ra cưa lấy thuốc nổ, không may quả mìn phát nổ khiến nạn nhân bị đa chấn thương nặng.

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn A (52 tuổi ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên) trong tình trạng nguy kịch, bị sốc đa chấn thương phức tạp mức độ nặng do hỏa khí, vết thương vùng ngực, cụt 2 chi trên (vị trí 1/3 dưới 2 xương cẳng tay trái) vết thương nham nhở lộ gân, xương, mất nhiều máu và nhiều vết thương khác trên cơ thể.

Sau khi được hội chẩn, bệnh nhân được chuyển lên phòng mổ cấp cứu. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật làm sạch vết thương cắt bỏ tổ chức gân cơ bầm dập, cắt cao dây thần kinh giữa, thần kinh trụ, thắt động mạch trụ, cắt cao xương quay, xương trụ và cầm máu cho bệnh nhân. Kết quả X-quang có hình ảnh đụng dập nhu mô phổi thùy trên hai bên.

Sau khi cấp cứu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch tình, hiện tại tình trạng bệnh nhân ổn định và đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tích cực tại khoa Gây mê hồi sức (Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên).

Qua tìm hiểu, người nhà cho biết bệnh nhân cưa mìn tại nhà để lấy thuốc nổ. Trong lúc cưa quả mìn phát nổ.

ThS.BS. Nguyễn Thanh Tùng, khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên), người trực tiếp mổ cho bệnh nhân cho biết, Khoa từng tiếp nhận một số trường hợp bị thương do nổ mìn, đặc biệt tại các khu vực có sông, suối, hồ, đập, đồi núi. Tình trạng tự chế mìn, đã và đang trực tiếp gây nguy hiểm tới tính mạng người dân.

LH
TIN LIÊN QUAN

Giang hồ đến đòi nợ, người đàn ông nhập viện vì bị nổ mìn

B.T |

Sau khi một nhóm người tới nhà đến đòi nợ, nhà ông Yên phát ra tiếng nổ lớn và người đàn ông này đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch...

Nhân chứng thoát chết kể lại giây phút đá văng do doanh nghiệp nổ mìn

ANH ĐỨC |

Là người suýt bị đá văng vào đầu trong lúc đang làm vườn, bà Nguyễn Thị Loan - thôn Hồng Lĩnh, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) chưa hết lo sợ kể lại sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 chiều 8.1. Vị trí làm vườn của bà cách mỏ Ngọc Hải của Công ty TNHH Ngọc Hải nổ mìn khai thác đá khoảng 250m.

Dân đào đường phản đối mỏ đá nổ mìn gây nguy hiểm

ANH ĐỨC |

Liên quan đến việc một người dân suýt chết sau khi doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá, lo ngại doanh nghiệp khai thác đá sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và tính mạng của mình, vào chiều nay (9.1) hàng chục người dân trong thôn Hồng Lĩnh (xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã đào ngang đường không cho phương tiện vào mỏ đá.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Giang hồ đến đòi nợ, người đàn ông nhập viện vì bị nổ mìn

B.T |

Sau khi một nhóm người tới nhà đến đòi nợ, nhà ông Yên phát ra tiếng nổ lớn và người đàn ông này đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch...

Nhân chứng thoát chết kể lại giây phút đá văng do doanh nghiệp nổ mìn

ANH ĐỨC |

Là người suýt bị đá văng vào đầu trong lúc đang làm vườn, bà Nguyễn Thị Loan - thôn Hồng Lĩnh, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) chưa hết lo sợ kể lại sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 chiều 8.1. Vị trí làm vườn của bà cách mỏ Ngọc Hải của Công ty TNHH Ngọc Hải nổ mìn khai thác đá khoảng 250m.

Dân đào đường phản đối mỏ đá nổ mìn gây nguy hiểm

ANH ĐỨC |

Liên quan đến việc một người dân suýt chết sau khi doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá, lo ngại doanh nghiệp khai thác đá sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và tính mạng của mình, vào chiều nay (9.1) hàng chục người dân trong thôn Hồng Lĩnh (xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã đào ngang đường không cho phương tiện vào mỏ đá.