Công an tìm ra nguồn gốc rượu khiến 12 sinh viên nhập viện

Thùy Linh |

Sáng 11.3, UBND quận Cầu Giấy cho biết, bước đầu lực lượng chức năng của quận đã truy xuất được nguồn gốc của loại rượu cực độc chứa methanol khiến 12 sinh viên phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn uống, liên hoan nhân ngày 8.3.
Ngày 11.3, Sở Y tế Hà Nội đã làm việc với UBND quận Cầu Giấy về vụ việc này. Theo thông tin mới nhất UBND Quận cung cấp, tổng số sinh viên ăn uống trong bữa liên hoan này phải nhập viện tính đến sáng 11.3 là 12 người, trong đó có 9 người vẫn đang phải ở lại viện để điều trị, gồm 5 nam, 4 nữ.

Đại diện Phòng Y tế quận Cầu Giấy cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng của quận đã xuống hiện trường xác minh. Theo lời kể của các bệnh nhân thì rượu mà những sinh viên này đã uống được mua tại ngõ 259, phố Yên Hòa. Qua xác minh, tại ngõ 259 Yên Hòa có 2 cửa hàng tạp hóa bán rượu là số nhà 5B và số nhà 17.

Tại số nhà 5B ngõ 259 Yên Hòa, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện khoảng 2 lít rượu không nhãn mác, không rõ nguồn gốc. Rượu ở đây được nhập từ rượu "Bắc Hùng" (tại cụm 8 làng Thủy Hội, xã Tân Hội, Đan Phượng).

Tại cửa hàng số 17, cơ quan chức năng đã xác minh đầu mối cung cấp rượu tại đây là bà Nguyễn Thị Hảo (Cự Đà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội) với loại rượu mang nhãn mác “Duy Hảo”. Đây cũng là đầu mối cung cấp rượu tại một cửa hàng tại chợ Hợp Nhất (phường Trung Kính, quận Cầu Giấy) và cho nhiều cửa hàng ăn, tạp hóa trên địa bàn Hà Nội với mức giá chỉ 7.000-8.000/chai 500ml. Hiện bà Nguyễn Thị Hảo đang được mời lên làm việc tại Công an quận Đống Đa do cũng liên quan đến rượu không rõ nguồn gốc trên địa bàn.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy 3 mẫu rượu tại 2 cửa hàng rượu nêu trên và khoảng 200ml rượu đựng trong chai nhựa nhỏ tại phòng trọ của các sinh viên bị ngộ độc gửi xét nghiệm.

Trước vụ việc này, UBND quận Cầu Giấy đã huy động các lực lượng tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh rượu và các quán ăn, nhà hàng, tập trung trọng điểm tại các phường Yên Hòa, Trung Kính, Dịch Vọng Hậu. Chỉ riêng tại phường Yên Hòa, đến sáng 11.3, cơ quan chức năng của quận đã thu giữ 70 lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, ngày 10.3 có 7 bệnh nhân (cả nam và nữ) đều quê ở Gia Lai và là sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm tiểu học Hải Dương, chi nhánh tại Trường Cao đẳng Cộng đồng ở Cầu Giấy Hà Nội được đưa vào Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng ngộ độc methanol nặng, sau khi mua rượu không nhãn mác về uống liên hoan ngày 8.3 tại nhà trọ ở Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội).

Như vậy, từ ngày 26.2 đến sáng 11.3, trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận 24 trường hợp ngộ độc rượu methanol, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Hiện tại, trong 9 sinh viên đang được điều trị tại Trung tâm Chống độc có 6 bệnh nhân vẫn đang hôn mê, thở máy và phải lọc máu, trong đó có 2 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch là sinh viên Nay Thin (nam, 21 tuổi) và Nay Ro (nam, 23 tuổi).

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Công an vào cuộc điều tra truy xuất nguồn gốc rượu độc ở Hà Nội

Thùy Linh |

Tại Hà Nội, đã có thêm 7 nạn nhân phải cấp cứu tại BV Bạch Mai do uống phải rượu độc, khiến cho tình trạng rượu độc tràn lan càng đáng báo động hơn bao giờ hết. Ngày 10.3, Chi cục VSATTP Hà Nội- Sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo nhanh về các trường hợp ngộ độc rượu methanol.

Hà Nội: 7 sinh viên nhập viện cấp cứu vì ngộ độc rượu

Thùy Linh |

Sau khi tham dự cuộc liên hoan tối 8.3 và uống hết số rượu được mua ở khu vực Cầu Giấy (Hà Nội), đã có 7 sinh viên phải tới cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Công an vào cuộc điều tra truy xuất nguồn gốc rượu độc ở Hà Nội

Thùy Linh |

Tại Hà Nội, đã có thêm 7 nạn nhân phải cấp cứu tại BV Bạch Mai do uống phải rượu độc, khiến cho tình trạng rượu độc tràn lan càng đáng báo động hơn bao giờ hết. Ngày 10.3, Chi cục VSATTP Hà Nội- Sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo nhanh về các trường hợp ngộ độc rượu methanol.

Hà Nội: 7 sinh viên nhập viện cấp cứu vì ngộ độc rượu

Thùy Linh |

Sau khi tham dự cuộc liên hoan tối 8.3 và uống hết số rượu được mua ở khu vực Cầu Giấy (Hà Nội), đã có 7 sinh viên phải tới cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.