Chàng sinh viên "kỳ quặc" và những xác thai nhi vứt bên lề đường

Cường Ngô |

Sau mỗi chuyến đi, chàng sinh viên trường Y trở về nhà với những bọc nilon màu đen bên trong là những sinh linh vô tội bị vứt bỏ. Mỗi lần như vậy, cậu thầm ước có một ngày được quay về… tay không nhưng ngày đó chưa hề xảy ra.

Nhân vật chính trong đoạn clip phóng sự về những túi rác bí ẩn bị vứt ra từ các phòng khám thai ở Hà Nội gây xôn xao dư luận là A – sinh viên năm nhất trường Đại học Y Hà Nội.

Chàng
A kể về hành trình nhặt thai nhi.

A kể đã chứng kiến cảnh tượng ám ảnh đến kinh hoàng từ một phòng khám tư nhân ở Nam Định, khi họ thản nhiên vứt một thai nhi vừa nạo hút vào bồn cầu nhà vệ sinh. Chàng trai trẻ đã nghĩ rằng nếu đã không được sống thì ít nhất sinh linh ấy cũng nên có một chỗ an nghỉ đàng hoàng.

Ngày hôm sau, A cùng một người phụ nữ lớn tuổi trong xóm quyết định xin thai nhi về chôn cất, cho các em chỗ an nghỉ của riêng mình

“Ngày ngày ở những phòng khám tư nhân vẫn luôn ném đi những xác thai nhi tội nghiệp như thế, tôi ám ảnh, xót thương đến phẫn nộ! Chính vì vậy, tôi quyết định đi nhặt và chôn xác thai nhi bị vứt ra từ các phòng khám”.

Những thai nhi vô tội được A nhặt về.
Những thai nhi vô tội được A nhặt về.

Nhiều người nói A là cả kẻ gàn dở, một gã điên nhưng điều đó không làm A nản lòng. A chia sẻ có người từng hỏi những câu đại loại như “mày bị tâm thần à?”, “được người ta trả lương bao nhiêu”, những lần như thế A ngửa hai lòng bàn tay nói rằng: Lương đây.

Lên Hà Nội học, A tiếp tục công việc nhặt xác thai nhi ở cửa các phòng khám trên đường Đê La Thành (quận Ba Đình, Hà Nội).

Trong tháng 8, 9 vừa qua, A theo dõi, biết được hàng ngày các phòng khám tư gần Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thường để xác thai nhi sau khi nạo hút trong bọc nilon màu đen rồi vứt ra gốc cây, lề đường, xe rác. Nếu ai không biết tưởng đó chỉ là rác thải sinh hoạt, nhưng bên trong lại chứa những thi thể vô tội, không lành lặn.

 
Sau khi nhặt những thai nhi này, A mang về phòng trọ tắm rửa rồi gói vào tấm vải trắng, bảo quản trong tủ đông. Với những thai nhi bị ép sinh non, các bộ phận bị cắt rời, chàng trai này khâu lại. A nói có nhiều phòng khám còn đổ lẫn rác thải sinh hoạt với thai nhi, không hề bọc vải hay dùng túi nilông. Nhìn cảnh tượng hãi hùng đó, A khóc!

A kể có ngày nhặt được 18 xác thai nhi bị vứt ở lề đường. Gần 1 năm nay chàng sinh viên trường Y nhặt được hơn 2.000 xác. Cậu gói ghém thi thể các bé cẩn thận, khi nào đủ số lượng (khoảng 150 cháu) sẽ mang về quê chôn cất.

 

Một tháng trở lại đây, vì số lượng xác hài nhi quá nhiều, A phải mang đi chôn cất trong đêm. A liên hệ với một người phụ nữ tốt bụng ở Sóc Sơn (Hà Nội) xin nơi chôn cất các bé. Cứ 10h đêm từ phòng khám tới nghĩa trang rồi từ nghĩa trang về nhà, không ngày nào A nghỉ.

A thầm ước có một ngày được quay về… tay không nhưng dường như ngày đó chưa hề xảy ra.

(Còn nữa)

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".