Cậu bé nhỏ nhất thế giới ra đời nặng bằng quả táo, hồi sinh kỳ diệu

Song Minh |

Cậu bé nhỏ nhất thế giới, lúc chào đời hồi tháng 10.2018 chỉ nặng bằng quả táo, giờ đã tăng cân gấp 13 lần và sắp được ra viện ở Nhật Bản.

Cậu bé Ryusuke Sekiya được sinh mổ khẩn cấp khi mẹ cậu mang thai được 24 tuần 5 ngày thì bị tăng huyết áp. Ryusuke chỉ nặng 258 gam khi chào đời, nặng bằng quả táo. Cậu thậm chí còn nhẹ hơn cả cậu bé giữ kỷ lục nhỏ nhất thế giới trước đó, cũng là một cậu bé Nhật Bản, nặng 268 gam, sinh năm 2018 và được xuất viện hồi tháng 2 năm nay.

Ryusuke sinh ngày 1.10.2018, nặng 258 gam và dài 22cm. Cậu bé được giữ lại trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh. Các bác sĩ phải dùng ống để cho cậu ăn, đôi khi lấy tăm bông thoa sữa mẹ lên miệng cậu.

Ryusuke Sekiya lúc được 5 ngày tuổi. Ảnh: AFP
Ryusuke Sekiya lúc được 5 ngày tuổi. Ảnh: AFP

Gần 7 tháng tuổi, Ryusuke tăng cân gấp 13 lần, giờ nặng hơn 3kg. Cuối tuần này, cậu bé sẽ được xuất viện từ Bệnh viện Nhi Nagano ở miền trung Nhật Bản.

“Khi bé được sinh ra, con nhỏ lắm, dường như có thể tổn thương khi chạm nhẹ. Tôi vô cùng lo lắng” - AFP dẫn lời người mẹ, Toshiko, nói. “Giờ bé có thể bú sữa, tôi có thể tắm cho con và tôi rất vui nhìn con lớn lên”.

Hiện, bé gái nhỏ nhất thế giới còn sống khi chào đời là một bé ở Đức, sinh năm 2015 với cân nặng 252 gam - theo dữ liệu của Đại học Iowa về các em bé sống sót nhỏ nhất thế giới.

Tỉ lệ sống sót đối với bé trai nhỏ thấp hơn nhiều so với các bé gái.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Bé sơ sinh vừa chào đời "đã làm mưa rơi" khiến mẹ dở khóc dở cười

Thảo Anh |

Hình ảnh em bé vừa chào đời đã "phun" thẳng vào mặt mẹ còn đang nằm trên bàn đẻ là hình ảnh hài hước nhất mạng xã hội những giờ qua.

Bé sơ sinh vừa chào đời kéo áo "ăn vạ" bác sĩ

Minh An |

Cư dân mạng lan truyền chóng mặt một bức ảnh chụp em bé sơ sinh vừa chào đời đã "ăn vạ" bác sĩ bằng cách gào khóc, nắm chặt áo của bác sĩ.

Kỳ diệu: Trẻ sơ sinh chào đời khoẻ mạnh từ sản phụ hôn mê 3 tháng

Thùy Linh |

Sau hơn 3 tháng sống trong bụng người mẹ hôn mê thở máy, đứa trẻ chào đời khoẻ mạnh như những trẻ khác.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bé sơ sinh vừa chào đời "đã làm mưa rơi" khiến mẹ dở khóc dở cười

Thảo Anh |

Hình ảnh em bé vừa chào đời đã "phun" thẳng vào mặt mẹ còn đang nằm trên bàn đẻ là hình ảnh hài hước nhất mạng xã hội những giờ qua.

Bé sơ sinh vừa chào đời kéo áo "ăn vạ" bác sĩ

Minh An |

Cư dân mạng lan truyền chóng mặt một bức ảnh chụp em bé sơ sinh vừa chào đời đã "ăn vạ" bác sĩ bằng cách gào khóc, nắm chặt áo của bác sĩ.

Kỳ diệu: Trẻ sơ sinh chào đời khoẻ mạnh từ sản phụ hôn mê 3 tháng

Thùy Linh |

Sau hơn 3 tháng sống trong bụng người mẹ hôn mê thở máy, đứa trẻ chào đời khoẻ mạnh như những trẻ khác.