Cấp cứu Tết, tai nạn giao thông tăng vọt, BV Việt Đức đã dùng hết máy thở

Thùy Linh |

Theo PGS.TS Trần Bình Giang - Giám đốc BV Hữu nghị Việt Đức cho biết trong hai ngày 28- 29 đến tối 30 Tết Mậu Tuất, số lượng bệnh nhân cấp cứu tăng đột biến, khiến cho cả bệnh viện phải căng mình chống đỡ. 

Cụ thể, những ngày bình thường, số lượng bệnh nhân cấp cứu là khoảng 100, nhưng riêng ngày 28 Tết là 155 ca cấp cứu, ngày 29 Tết tăng vọt lên 536 bệnh nhân.

BS Bùi Trung Nghĩa- trực cấp cứu đêm 30 Tết 2018 cho biết: "Từ sáng đến gần thời khắc giao thừa, đã có khoảng 450 ca cấp cứu. Chủ yếu là chấn thương sọ não. Bệnh nhân đến đây, chúng tôi phân loại. Phần lớn là tai nạn giao thông. Đánh nhau thì hầu hết bệnh nhân bị chấn thương phần mềm. Bệnh viện chủ trương là ngày 30 Tết, nếu bệnh nhân về được hoặc chuyển tuyến gần thì cho chuyển hết. Những người ở lại là rất nặng".

GS Trần Bình Giang- Giám đốc BV Việt Đức cho biết dịp Tết, bệnh viện duy trì trực 400 người, riêng bác sĩ là 60 người. Ngày 28 Tết, 155 ca cấp cứu, mổ 40 trường hợp. Ngày 29 Tết, lượng bệnh nhân tăng vọt lên 536 trường hợp.

"Toàn bộ máy thở đều sử dụng hết. Chúng tôi điều thêm phòng mổ, thêm phẫu thuật viên nhưng vấn đề là không đủ máy. Hôm qua trực hơn 400 người. Bác sĩ căng thẳng khủng khiếp. Toàn tai nạn, chấn thương sọ não, gẫy chân gẫy tay. Nhiều ca thương tâm như bố chở 2 con bị tai nạn, xe máy tông thẳng vào ôtô, 1 con chết, 1 con bị thương nặng, bố đa chấn thương rất nặng. Những trường hợp không quá nặng thì chúng tôi phải chuyển bệnh nhân đi hết. Phải nhờ các BV E, BV Bạch Mai, BV Thanh Nhàn giúp đỡ tiếp nhận bệnh nhân" - ông nói. 

Đến thăm và chúc tết bệnh viện đêm giao thừa, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chia sẻ những khó khăn với các y, bác sĩ và bệnh viện. Bộ trưởng yêu cầu bệnh viện huy động thêm máy thở, cấp cứu cho bệnh nhân. "Không để bệnh nhân đến mà không có người chăm sóc. Bằng mọi cách cứu chữa đầy đủ cho bệnh nhân, mở điện thoại 24/7 để hội chẩn cấp cứu. Đảm bảo phối hợp nhất giữa các đơn vị"- Bộ trưởng Tiến nói. 

Dưới đây là những hình ảnh cấp cứu PV Lao Động ghi nhận đêm giao thừa Mậu Tuất 2018 tại BV Việt Đức:

Nhiều trẻ em phải nhập viện cấp cứu vì tai nạn dịp Tết (Ảnh: T.Linh)
Nhiều trẻ em phải nhập viện cấp cứu vì tai nạn dịp Tết. Ảnh: T. Linh
 
 Ảnh: T. Linh
Cấp cứu vì tai nạn dịp Tết tăng vọt (Ảnh: T.Linh)
Cấp cứu vì tai nạn dịp Tết tăng vọt. Ảnh: T. Linh
 
  Ảnh: T. Linh
Quầy thuốc BV mở cửa suốt đêm Giao thừa phục vụ bệnh nhân cấp cứu (Ảnh: T.Linh)
Quầy thuốc BV mở cửa suốt đêm giao thừa phục vụ bệnh nhân cấp cứu. Ảnh: T. Linh
Nhiều sinh viên trường Y được huy động trực cấp cứu đêm 30 (Ảnh: T.Linh)
Nhiều sinh viên trường Y được huy động trực cấp cứu đêm 30. Ảnh: T. Linh
Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

53 người chết vì tai nạn giao thông sau 2 ngày nghỉ Tết

Đặng Tiến |

Theo UB ATGTQG, trong ngày 15.2.2018 (tức 30 Tết), cả nước xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 11 vụ va chạm giao thông đường bộ và 2 vụ tai nạn giao thông đường sắt làm 33 người chết, 21 người bị thương. Sau 2 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, toàn quốc xảy ra 55 vụ tai nạn giao thông, làm chết 53 người, 49 người bị thương.

Rượu Tết: Đừng để sau thăng hoa là “thăng thiên”

HẢI ĐĂNG |

Đến hẹn lại lên, vào dịp Tết Nguyên đán, lại thêm những danh sách nối dài người chết, kẻ bị thương, người lâm vòng lao lý… do bia rượu quá đà.

PGS Bùi Hiền: Tết mà chỉ có đánh nhau, rượu chè, cờ bạc thì còn gì là vui

Bích Hà |

Tết là dịp chúc tụng nhau, so tài cao thấp trên mâm rượu. Rượu vào rồi đánh nhau đến vỡ đầu, đến nhập viện, tai nạn giao thông, tệ nạn cờ bạc đều gia tăng. Theo PGS-TS Bùi Hiền – nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, nếu Tết mà như vậy, thì chẳng còn vui.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

53 người chết vì tai nạn giao thông sau 2 ngày nghỉ Tết

Đặng Tiến |

Theo UB ATGTQG, trong ngày 15.2.2018 (tức 30 Tết), cả nước xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 11 vụ va chạm giao thông đường bộ và 2 vụ tai nạn giao thông đường sắt làm 33 người chết, 21 người bị thương. Sau 2 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, toàn quốc xảy ra 55 vụ tai nạn giao thông, làm chết 53 người, 49 người bị thương.

Rượu Tết: Đừng để sau thăng hoa là “thăng thiên”

HẢI ĐĂNG |

Đến hẹn lại lên, vào dịp Tết Nguyên đán, lại thêm những danh sách nối dài người chết, kẻ bị thương, người lâm vòng lao lý… do bia rượu quá đà.

PGS Bùi Hiền: Tết mà chỉ có đánh nhau, rượu chè, cờ bạc thì còn gì là vui

Bích Hà |

Tết là dịp chúc tụng nhau, so tài cao thấp trên mâm rượu. Rượu vào rồi đánh nhau đến vỡ đầu, đến nhập viện, tai nạn giao thông, tệ nạn cờ bạc đều gia tăng. Theo PGS-TS Bùi Hiền – nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, nếu Tết mà như vậy, thì chẳng còn vui.