Cần Thơ: Cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp với 0 đồng viện phí

BẠCH CÚC |

Chiều ngày 30.03.2021, thông tin từ Bs.CK2 Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc chuyên môn - Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTƯ CT) cho biết: Các bác sĩ bệnh viện đã cứu sống nam bệnh nhân 41 tuổi, nhồi máu cơ tim cấp nguy cơ tử vong cao với 0 đồng viện phí vì hoàn cảnh rất khó khăn. Đây là một trong nhiều bệnh nhân được cứu sống ngoạn mục nhờ vào sự chung tay của các y bác sĩ và phòng Công tác xã hội bệnh viện.

Bệnh nhân N.Q.C, 41 tuổi, địa chỉ: Phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Sáng ngày 27.03, bệnh nhân đang đi làm thuê đột ngột khó thở, đau ngực trái dữ dội được đưa vào y tế địa phương sau đó chuyển đến BVĐKTƯ Cần Thơ cấp cứu vào lúc 15 giờ 40 phút cùng ngày với tình trạng đau ngực trái nhiều, vật vã.

Bệnh nhân bị tắc đoạn gần nhánh liên thất trước. Ảnh: BVCC

Sau khi nhập viện, bệnh nhân được chẩn đoán Nhồi máu cơ tim cấp thành trước giờ thứ 09 có chỉ định chụp và can thiệp mạch vành cấp cứu.

Tuy nhiên hoàn cảnh bệnh nhân rất khó khăn, là lao động chính trong gia đình với nghề làm thợ hồ, thu nhập bấp bênh, vợ làm thuê thu nhập không ổn định, có 1 con 18 tháng tuổi (sau 20 năm lập gia đình). Bệnh nhân không có bảo hiểm y tế, chi phí dự kiến khoảng 80 triệu đồng đã quá khả năng của gia đình. Khi nghe thông báo về kinh phí để can thiệp mạch vành thì gia đình gần như buông xuôi.

Với quan điểm cứu người trước viện phí tính sau của Ban Giám đốc bệnh viện, các bác sĩ khoa Tim mạch can thiệp cấp cứu cho bệnh nhân, đồng thời phòng Công tác xã hội liên hệ mạnh thường quân, các tổ chức và sử dụng Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân nghèo để hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân.

Ê-kíp can thiệp do Bs.CK1 Nguyễn Văn Nhiệm, Bs. Dương Hoàng Mẫn thực hiện chụp và can thiệp mạch vành thành công bằng stent vào nhánh liên thất trước đoạn gần. Kỹ thuật được thực hiện thành công chỉ trong 30 phút trong niềm vui sướng của gia đình và tập thể bác sĩ bệnh viện.

Ê-kíp can thiệp mạch vành thành công cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Sáng ngày 30.03, khi tiếp xúc với các bác sĩ bệnh viện, vợ bệnh nhân không cầm được nước mắt khi nhớ lại hình ảnh chồng đau ngực trái vật vã, muốn gặp con trai lần cuối vì nghĩ sẽ không qua khỏi. Theo vợ bệnh nhân, cứu được chồng là cứu được cả gia đình và cả tương lai cho con vì bệnh nhân là lao động chính trong gia đình.

Tình trạng hiện tại chiều ngày 30.03, bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc tốt, bớt đau ngực, dấu hiệu sinh tồn ổn định và sinh hoạt gần như bình thường.

Bệnh nhân đã ổn định sau khi can thiệp
Bệnh nhân đã dần ổn định sau khi được can thiệp kịp thời. Ảnh: BVCC

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Liên tiếp cứu sống bệnh nhân tim ngưng đập do nhồi máu cơ tim

AN VIÊN |

Sáng 26.3, thông tin từ Bs.CK2 Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc chuyên môn - Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: Các bác sĩ khoa Tim mạch can thiệp bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng ngưng tim từ tuyến trước.

Cần Thơ: Người đàn ông không vợ con gần 10 năm bầu bạn với chim trời

NHÓM PV |

Ngày ngày, đi dọc đường Hòa Bình, trung tâm của quận Ninh Kiều (Cần Thơ), người ta lại nhìn thấy hình ảnh người đàn ông nâng niu và ca hát cùng đàn chim trời hàng trăm con. Ông là Nguyễn Văn Chương, 59 tuổi, làm nghề bán kiểng dạo, không vợ không con, dành tiền nuôi chim trời gần 10 năm nay.

Ấn tượng với bộ sưu tập khoảng 300 chiếc máy Kohler xưa ở Cần Thơ

Vi Cúc |

Thời đại ngày càng phát triển, cứ ngỡ những món đồ xưa sẽ dần đi vào quên lãng. Nhưng tại Cần Thơ lại có một nơi mang dấu ấn hoài niệm xưa, nét mộc mạc, chân quê được tái hiện lại, góp phần kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Nơi được gọi với cái tên thân thuộc là "Quê mình".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cần Thơ: Liên tiếp cứu sống bệnh nhân tim ngưng đập do nhồi máu cơ tim

AN VIÊN |

Sáng 26.3, thông tin từ Bs.CK2 Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc chuyên môn - Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: Các bác sĩ khoa Tim mạch can thiệp bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng ngưng tim từ tuyến trước.

Cần Thơ: Người đàn ông không vợ con gần 10 năm bầu bạn với chim trời

NHÓM PV |

Ngày ngày, đi dọc đường Hòa Bình, trung tâm của quận Ninh Kiều (Cần Thơ), người ta lại nhìn thấy hình ảnh người đàn ông nâng niu và ca hát cùng đàn chim trời hàng trăm con. Ông là Nguyễn Văn Chương, 59 tuổi, làm nghề bán kiểng dạo, không vợ không con, dành tiền nuôi chim trời gần 10 năm nay.

Ấn tượng với bộ sưu tập khoảng 300 chiếc máy Kohler xưa ở Cần Thơ

Vi Cúc |

Thời đại ngày càng phát triển, cứ ngỡ những món đồ xưa sẽ dần đi vào quên lãng. Nhưng tại Cần Thơ lại có một nơi mang dấu ấn hoài niệm xưa, nét mộc mạc, chân quê được tái hiện lại, góp phần kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Nơi được gọi với cái tên thân thuộc là "Quê mình".