Bức thư đẫm nước mắt của người bố Azerbaijan có con trai bị ung thư ở Việt Nam

L.Hà |

Thầy giáo Eldaniz- người đến từ nước Cộng hòa Azerbaijan, Eldaniz (Эльданиз) sang Việt Nam dạy học không may mắc ung thư. Ở thời điểm mới phát bệnh, thầy giáo đã được các bác sĩ Việt Nam cứu chữa. Hiện sức khỏe của thầy giáo đã ổn định.

Khi sức khỏe con trai đang dần ổn định, ông Nasibov - bố của thầy giáo bị ung thư - đã viết thư gửi tới những ân nhân tại Việt Nam đã giúp con mình.

 
 Thầy giáo Eldaniz được các bác sĩ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chăm sóc khi đang ở Việt Nam.

Sau khi tốt nghiệp đại học, từ nước Cộng hòa Azerbaijan, Eldaniz (Эльданиз) sang Việt Nam dạy học. Eldaniz đã đến tỉnh miền núi Sơn La dạy tiếng Anh cho trẻ em. Rất không may, Eldaniz mắc bệnh ung thư máu. Eldaniz đã được đưa về Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương ở Hà Nội để điều trị.

Tại đây, Eldaniz đã được các bác sĩ, cán bộ y tế của Viện, của Phòng Công tác xã hội của Viện, các bạn thân của Eldaniz, các cựu sinh viên Việt Nam học ở Liên Xô trước đây và nhiều người dân Việt Nam hết lòng chạy chữa, chăm sóc.

Hiện nay, Eldaniz đã về nước tiếp tục chữa bệnh tại Minsk (Belarus) và tại quê hương Baku (Azerbaijan). Sức khỏe của Eldaniz càng ngày càng tiến triển tốt hơn.

Trong thời gian Eldaniz chữa bệnh tại Hà Nội, ông Valech Nasibov - bố của Eldanis kịp thời sang Việt Nam chăm sóc con.

Tận mắt chứng kiến tình cảm quý mến và sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy thuốc, bạn bè của Eldaniz, các cựu sinh viên Việt Nam học tại các trường đại học ở Liên Xô và người dân Việt Nam đối với con trai của mình, ông Valech Nasibov đã viết một bức thư rất cảm động.

Tình nguyện viên đến chăm sóc thầy giáo Eldaniz
Tình nguyện viên đến chăm sóc thầy giáo Eldaniz.

Trong bức thư gửi sang Việt Nam, ông Valech Nasibov viết: "Tháng 3 năm nay, khi con trai Eldaniz cho tôi biết là sẽ sang Việt Nam dạy tiếng Anh theo hợp đồng, tôi đã tán thành ngay. Vì tôi sẵn có thiện cảm lớn với đất nước và nhân dân Việt Nam. Và thế là chúng tôi khuyến khích và đưa tiễn Eldaniz lên đường sang đất nước xa xôi này.

Eldaniz làm việc một thời gian ngắn ở thủ đô Hà Nội, rồi sau đó chuyển lên Sơn La, một tỉnh cách Hà Nội 400km. Mọi việc tiến triển rất thuận lợi: Sau một thời gian ngắn dạy học, Eldaniz đã được các học trò và phụ huynh tin tưởng, quý mến.

Bản thân Eldaniz cũng hài lòng với công việc của mình và quan hệ tốt với các bạn bè đồng nghiệp Việt Nam. Chúng tôi thường trao đổi với cháu qua điện thoại, cháu gửi ảnh cho chúng tôi luôn. Ở nhà, chúng tôi vui mừng khôn xiết và tự hào về cháu.

Nhưng niềm vui của chúng tôi đã quá ngắn ngủi… Ngày 4 tháng 6, chúng tôi được thông báo là Eldaniz đã phải nhập viện với chẩn đoán ung thư máu dạng cấp tính.

Bố thầy giáo Eldaniz sang chăm sóc con
Bố thầy giáo Eldaniz sang chăm sóc con.

Đó là cú sốc lớn đối với chúng tôi. Ngay hôm sau, tôi xin được visa, lấy vé máy bay tức tốc đi Hà Nội qua đường Mátxcơva. Tôi nóng lòng sang với cháu, nhưng mãi sau 15 tiếng bay tôi mới tới được sân bay Hà Nội".

"Tôi gặp con trai trong tình trạng rất xấu, hai mắt cháu bị xuất huyết, tay thì thâm tím vì truyền thuốc. Cháu đã được truyền hóa chất.

Rồi bác sĩ điều trị Vũ Quang Hưng, người đàn ông trạc 40 tuổi đến, chúng tôi làm quen với nhau. Anh sốt sắng động viên Eldaniz. Tôi chưa từng gặp người bác sĩ nào tận tình đến thế.

Tôi được xếp một giường ngủ ngay trong phòng của con trai. Hôm sau, bác sĩ Hưng đã đưa tôi đến gặp chủ nhiệm Khoa hóa trị nơi con trai tôi đang điều trị".

Trong bức thư, Valech Nasibov chia sẻ: Chi phí điều trị rất cao, trong khi ông Valech chỉ có 2.000 USD trong túi. Ông rất băn khoăn: "Liệu tôi có thể đưa con trai về nước được không?". PGS.TS Hà Thanh, Trưởng khoa Điều trị hóa chất trả lời: “Tuyệt đối không được. Tỉ lệ laycosit trong máu của Eldaniz là 85%, trong khi mức chuẩn chỉ 5-10. Bệnh nhân không thể bay được, áp suất trên máy bay có thể gây xuất huyết não, vì vậy cần phải được điều trị giai đoạn đầu tại Việt Nam chừng một tháng".

GS Nguyễn Anh Trí khi đó là Giám đốc Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã đăng lời kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ Eldaniz. Các y bác sĩ, bạn bè, đồng nghiệp của Eldaniz cũng hỗ trợ, tận tình chăm sóc chàng trai.

Ngoài sự giúp đỡ của bác sĩ, còn có cả các cá nhân đến chăm sóc cho Eldaniz. 

Chi phí đợt điều trị đầu tiên của Eldaniz ở Việt Nam là hơn 10.000 USD. Toàn bộ chi phí này là do các bạn Việt Nam giúp chi trả. Khoản tiền quyên góp còn lại giúp Eldaniz chạy chữa hai đợt nữa ở Minxk - Belarus và hiện nay ở Azerbaijan. 

Nhân dịp Năm mới 2018, ông Valech Nasibov đã viết một bức thư cùng lời cảm ơn và chúc mừng nhân dân Việt Nam.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Tâm sự đẫm nước mắt của cô sinh viên ưu tú tổ chức sinh nhật bằng ma túy

Tiến Nguyễn |

Chúng tôi có dịp được gặp Nguyễn Thị Thu Thủy trong một buổi giao lưu văn nghệ tại Trại tạm giam Xuân Nguyên (Hải Phòng). Không ai nghĩ rằng, cô gái có khuôn mặt thanh tú và giọng hát khá đặc biệt ấy lại đang thụ án hơn 8 năm tù về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck bật khóc, nói là nạn nhân của trò chơi chính trị

Gia Minh |

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hôm nay (1.8) đã nói lời cuối cùng đẫm nước mắt rằng bà là "nạn nhân của trò chơi chính trị" trước khi tòa án đưa ra phán quyết với bà.

Nước mắt người chuyển giới trên hành trình mưu sinh

Vũ Quỳnh |

Vì ngoại hình “chỏi nhau” với giới tính trong giấy tờ tùy thân cộng với việc bị nhiều người kì thị, tìm được một công việc ổn định đối với người chuyển giới trở thành một vấn đề nan giải. Để mưu sinh, họ phải gắn bó với những công việc tự do, tạm bợ và có lúc thấm đẫm nước mắt tủi nhục.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tâm sự đẫm nước mắt của cô sinh viên ưu tú tổ chức sinh nhật bằng ma túy

Tiến Nguyễn |

Chúng tôi có dịp được gặp Nguyễn Thị Thu Thủy trong một buổi giao lưu văn nghệ tại Trại tạm giam Xuân Nguyên (Hải Phòng). Không ai nghĩ rằng, cô gái có khuôn mặt thanh tú và giọng hát khá đặc biệt ấy lại đang thụ án hơn 8 năm tù về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck bật khóc, nói là nạn nhân của trò chơi chính trị

Gia Minh |

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hôm nay (1.8) đã nói lời cuối cùng đẫm nước mắt rằng bà là "nạn nhân của trò chơi chính trị" trước khi tòa án đưa ra phán quyết với bà.

Nước mắt người chuyển giới trên hành trình mưu sinh

Vũ Quỳnh |

Vì ngoại hình “chỏi nhau” với giới tính trong giấy tờ tùy thân cộng với việc bị nhiều người kì thị, tìm được một công việc ổn định đối với người chuyển giới trở thành một vấn đề nan giải. Để mưu sinh, họ phải gắn bó với những công việc tự do, tạm bợ và có lúc thấm đẫm nước mắt tủi nhục.