Bộ trưởng Bộ Y tế thị sát, "bắt tận tay" nhiều ổ loăng quăng

Thùy Linh |

Sau chiến dịch diệt muỗi và loăng quăng mà Hà Nội phát động để phòng chống sốt xuất huyết, sáng nay (20.8), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn phát hiện những ổ bọ gậy nhung nhúc trong nhà dân tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Đoàn kiểm tra đi thị sát công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã đến khu dân cư số 9, khu dân cư số 21 và tại trường tiểu học Chu Văn An ở phường Thụy Khê. 

Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng và đoàn kiểm tra nhận thấy vẫn còn một số gia đình chưa chủ động trong việc xử lý môi trường tại nhà, diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi. Đặc biệt, bọ gậy vẫn còn xuất hiện ở các khu vực trong nhà như miệng cống thoát nước, chậu cây cảnh, khu vực trồng cây và rau trên sân thượng...  

Sáng 20.8, đội xung kích diệt bọ gậy của phường Thụy Khuê đã phát hiện ra 5 ổ bọ gậy tại hai nhà dân ở ngõ 282 Thụy Khuê. 5 ổ bọ gậy này đều tồn tại trong lọ nước đựng cây cảnh ở trong nhà và ngoài sân.

Điều đáng lưu ý, các gia đình tại đây đều khăng khăng cho rằng không thể có bọ gậy, không có muỗi trong nhà họ do vừa phun thuốc diệt muỗi. Các chuyên gia có mặt đã xác định những ổ bọ gậy này ở độ tuổi 3 đến 4 ngày, chỉ vài ngày nữa là có thể trở thành muỗi trưởng thành.

Một số nơi đoàn đến kiểm tra là công trường, trường học và khu dân cư đều không phát hiện ra muỗi trưởng thành.

Chuyên gia chỉ cách soi muỗi cho người dân. Ảnh: BMQ

Bà Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch phường Thụy Khuê - cho biết, địa bàn phường hiện đang có 17 ổ dịch sốt xuất huyết với 66 ca mắc bệnh, 38 ca được giám sát. Ban chỉ đạo phường đã phối hợp với Trung tâm Y tế quận Tây Hồ để tiến hành 24 lượt phun thuốc tại các ổ dịch trên địa bàn. Đồng thời, đội xung kích cũng được thành lập để cùng đội giám sát đến từng hộ gia đình tuyên truyền, hướng dẫn các hộ tự tổng vệ sinh môi trường và diệt bọ gậy, lật úp các dụng cụ chứa nước không cần thiết. Công tác phòng, chống dịch hiện vẫn được UBND phường tiếp tục triển khai nhưng gặp một số khó khăn nhất định. 

Tại buổi thị sát, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng điều quan trọng chính là ở ý thức và sự hiểu biết của người dân.

Đồng thời, Bộ trưởng chỉ đạo phải đổi mới phương thức truyền thông, hướng dẫn cụ thể người dân cách tìm kiếm và diệt nguồn gây bệnh, chứ không nói làm sạch môi trường một cách chung chung. 

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến kiểm tra công tác phòng chống dịch. Ảnh: TD

Bộ trưởng cũng đề nghị các cơ sở y tế ở địa bàn cần nỗ lực hơn nữa, huy động mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch, chú ý hơn tới những khu vực trường học, công trường xây dựng, khu nhà trọ và những nơi thường có vệ sinh kém.

Bộ trưởng nhấn mạnh công tác phun diệt muỗi cũng cần phải lưu ý phun đúng kĩ thuật, pha đúng tỉ lệ hóa chất và phun theo chiều gió.

Hiện 12 quận, huyện của Hà Nội vẫn ở trong mức báo độ đỏ về sốt xuất huyết. Một số quận, huyện vẫn là điểm nóng sốt xuất huyết với số ca sốt xuất huyết cao như các quận Đống Đa, Hoàng Mai, Hà Đông, Thanh Xuân... tập trung đến 90% bệnh nhân toàn thành phố. Từ đầu năm 2017 đến nay, toàn TP Hà Nội đã ghi nhận 18.838 ca sốt xuất huyết, 7 ca tử vong. 

Dụng cụ bắt muỗi trưởng thành để kiểm tra. Ảnh: BMQ
Kiểm tra các ổ chứa bọ gậy. Ảnh: BMQ
Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".