Bệnh viện K: Bệnh nhân không còn phải ngủ ở gầm cầu thang

Thùy Linh |

Ngày 27.2, đúng ngày kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam, bệnh viện K tổ chức khánh thành công trình lưu trú cho người nhà bệnh nhân tại bệnh viện K Tân Triều. Đây không chỉ là món quà tinh thần ý nghĩa đối với người Thầy thuốc mà còn là những điều sẻ chia vô cùng quý giá đối với những người bệnh của họ.

Đêm đầu tiên được ngủ ngon giấc

Tại khu nhà lưu trú cho người nhà bệnh nhân, PV lại thấy rất nhiều bệnh nhân. Bà Lê Thị Hợi, hiện đang là bệnh nhân trị xạ điều trị ung thư vú tại khoa Xạ 5- Bệnh viện K Tân Triều hồ hởi cho biết: “Chúng tôi tạm biệt những ngày ngủ chân cầu thang, sung sướng quá. Căn phòng này ấm cúng lắm. Các bệnh nhân chờ trị xạ đều được ở cùng ở đây. Chúng tôi đều là những người nghèo, không có đủ tiền thuê nhà ở trọ bên ngoài. Chúng tôi vui lắm”.

Câu chuyện của bệnh nhân Đinh Thị Yến (SN 1990) ở Tam Dương, Vĩnh Phúc lại khiến chúng tôi và nhiều bệnh nhân khác đau lòng. Yến bị ung thư vú giai đoạn 4. Khi biết Yến bị bệnh, chồng cô bỏ đi, để lại người vợ bệnh tật và 2 đứa con nhỏ 5 tuổi và 2 tuổi. Con quấy khóc, bản thân lại đau đớn, mệt mỏi, Yến phải gửi con cho ông bà chăm bẵm, một mình về Hà Nội chữa bệnh. Đêm qua, Yến được một giấc ngủ dễ chịu hơn trong nhà lưu trú của bệnh viện. “Hôm qua đến hôm nay em thấy ngủ dễ chịu hơn. Ngủ ở bên ngoài hành lang bệnh viện cũng quen rồi, nhưng ngoài đó lạnh lắm, đêm nào cũng trằn trọc không ngủ. Giờ được vào nhà lưu trú rồi, đêm qua không thấy lạnh nên ngủ đến sáng” - Yến ngậm ngùi tâm sự.

Bà Nguyễn Thị Tâm (SN 1972) ở Hà Nam bị ung thư vú, cũng đang phải lưu trú tại bệnh viện để xạ trị. Hoàn cảnh khó khăn, bà Tâm không dám đi ngủ trọ vì giá tới 100 nghìn đồng/tối, phòng rẻ nhất cũng mất 80 nghìn đồng. Bà Tâm kể: “Tôi và các bệnh nhân khác cứ ngủ vật vờ ở hành lang phòng mổ thôi. 3 tháng nay rồi, cứ ở 2 tuần ở viện rồi lại về vì nhớ nhà. 1 đợt xạ là 23 mũi, có khi máy móc lại hỏng, 1 tuần chỉ được 1 mũi. Tuần này được xạ đủ 5 mũi, mừng ơi là mừng. Ban ngày lang thang vật vờ ở ngoài. Đêm thì chui vào gầm cầu thang, rải chiếu mà ngủ thôi”.

Cũng lâm vào hoàn cảnh không có tiền thuê trọ, nữ bệnh nhân ung thư vú giai đoạn 2 Nguyễn Thị Hoan (Thái Thủy - Thái Bình) cũng phải nằm ở gầm cầu thang hoặc hành lang bệnh viện để chờ đợi cho đến hết đợt xạ trị.

Còn bệnh nhân Lê Thị Thắm bị ung thư buồng trứng. Từ lúc phát hiện đến nay là 7 tháng, do phải truyền hóa chất vô cùng mệt mỏi và không ăn uống được nên bà Thắm sụt cân rất nhanh. Khổ hơn, mỗi đợt truyền hóa chất chỉ một ngày mà bà Thắm lại ở tận Lào Cai, không có tiền và không đủ sức khỏe đi đi lại lại, bà đành ở lại bệnh viện đợi đến đợt truyền tiếp theo. Hằng ngày bà Thắm loanh quanh, vạ vật ở bệnh viên, đêm ngủ ở dưới gầm cầu thang tầng 1 của bệnh viện. Nhà lưu trú mới này đã trở thành nơi trốn “cứu rỗi” bà Thắm khỏi những đêm lạnh và đau đớn.

Người nhà bệnh nhân đọc nội quy nhà lưu trú (Ảnh: Thùy Linh)

Từ thiện ngay ở bệnh viện chứ ở đâu?

Tại buổi lễ, PGS.TS Trần Văn Thuấn - Giám đốc bệnh viện K - cho biết: “Trong những năm qua, để tiết kiệm tối đa chi phí chữa bệnh, rất nhiều người nhà bệnh nhân không đủ tiền hoặc tiết kiệm tiền không thuê nhà trọ tư nhân cạnh bệnh viện nên đã phải nằm vạ vật ở các hành làng bệnh viện, gầm cầu thang hay bất kỳ chỗ nào có thể tranh thủ nằm được tại bệnh viện, vừa ảnh hưởng sức khỏe, mất vệ sinh, ảnh hưởng an toàn người bệnh, nội quy bệnh viện, cảnh quan trong bệnh viện trong khi bệnh viện K đang rất quá tải bệnh nhân”.

Theo PGS Thuấn, để tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn có chỗ nghỉ lưu trú để chăm sóc bệnh nhân, hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ Y tế, bệnh viện K đã xây dựng khu nhà lưu trú cho người nhà người bệnh trị giá gần 3 tỷ đồng. Công trình đã hoàn thành giai đoạn 1 với quy mô 240 giường. Có nhà lưu trú mới, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hết sức phấn khởi, họ mua bánh kẹo vào liên hoan nhà mới trong phòng. 

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, vinh danh Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú và khánh thành công trình nhà lưu trú tại bệnh viện K, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nêu lên những trăn trở: “Đến nay ung thư vẫn là bệnh nan y, được chứng kiến niềm vui ít hơn các ngành khác, mà toàn phải chứng kiến nỗi buồn thôi. Cứ nghĩ đến người nhà bệnh nhân phải ngồi suốt đêm, phải ngủ ở hành lang bệnh viện thì tôi lại nghĩ đến rằng phải có nhà lưu trú cho họ. Sao họ phải khổ thế? Họ và bệnh nhân là một mà. Sao cứ phải đi từ thiện ở đâu đâu mà ko từ thiện luôn ở bệnh viện đây”.

Đồng thời, Bộ trưởng Kim Tiến cũng bày tỏ niềm vui mừng vì bệnh viện K có sự thay đổi lớn, tích cực bằng những giải pháp trước mắt và lâu dài mà bệnh viện đã đề ra. “Nó giúp cho bệnh nhân thoải mái, hài lòng hơn, chất lượng khám chữa bệnh cũng tốt hơn. Đặc biệt, lần đầu tiên tôi được khánh thành nhà lưu trú cho bệnh nhân. Nhà lưu trú cho người nhà bệnh nhân vẫn còn chưa nghĩ tới nhiều vì chúng ta còn phải chú tâm vào xây bệnh viện. Đặc biệt là ung thư cần điều trị dài, bệnh nhân nghèo khổ” - Bộ trưởng nói. 

Toàn cảnh nhà lưu trú bệnh viện K Tân Triều (Ảnh: Thùy Linh)
Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện Xanh Pôn bố trí, tổ chức phòng khám “sai hết quy trình của Bộ Y tế”

T.L |

Vào bên trong phòng khám, Bộ trưởng cùng đoàn công tác càng ngạc nhiên hơn khi bệnh viện bố trí 2 bàn khám gồm 1 bàn khám tim mạch, 1 bàn khám nội chung trong cùng 1 phòng. Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế, ông Lương Ngọc Khuê chỉ rõ, cách bố trí và tổ chức phòng khám này của Bệnh viện Xanh Pôn “sai hết quy trình của Bộ Y tế”…

Bộ Y tế vào cuộc vụ trẻ sơ sinh nguy kịch vì cắt rốn bằng dao lam ở Đắk Lắc

Thùy Linh |

Ngày 15.2, Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em - Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế Đắk Lắc về việc xác minh và báo cáo thông tin trường hợp trẻ sơ sinh nguy kịch do bà đỡ cắt rốn bằng dao lam xảy ra tại Đắk Lắc.

Bộ Y tế sẽ thanh tra toàn diện dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu

T.L |

Thanh tra Bộ Y tế cho biết, theo kế hoạch thanh tra năm 2017 đã ban hành, trong năm nay sẽ thực hiện thanh tra toàn diện việc thực hiện quy định về giá, khám chữa bệnh theo yêu cầu; công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị y tế tại một số bệnh viện

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Bệnh viện Xanh Pôn bố trí, tổ chức phòng khám “sai hết quy trình của Bộ Y tế”

T.L |

Vào bên trong phòng khám, Bộ trưởng cùng đoàn công tác càng ngạc nhiên hơn khi bệnh viện bố trí 2 bàn khám gồm 1 bàn khám tim mạch, 1 bàn khám nội chung trong cùng 1 phòng. Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế, ông Lương Ngọc Khuê chỉ rõ, cách bố trí và tổ chức phòng khám này của Bệnh viện Xanh Pôn “sai hết quy trình của Bộ Y tế”…

Bộ Y tế vào cuộc vụ trẻ sơ sinh nguy kịch vì cắt rốn bằng dao lam ở Đắk Lắc

Thùy Linh |

Ngày 15.2, Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em - Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế Đắk Lắc về việc xác minh và báo cáo thông tin trường hợp trẻ sơ sinh nguy kịch do bà đỡ cắt rốn bằng dao lam xảy ra tại Đắk Lắc.

Bộ Y tế sẽ thanh tra toàn diện dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu

T.L |

Thanh tra Bộ Y tế cho biết, theo kế hoạch thanh tra năm 2017 đã ban hành, trong năm nay sẽ thực hiện thanh tra toàn diện việc thực hiện quy định về giá, khám chữa bệnh theo yêu cầu; công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị y tế tại một số bệnh viện