Bệnh viện bác thông tin “bệnh nhân đang sống bị đưa vào nhà xác”

Trần Hóa |

Sau khi bệnh viện xác định nạn nhân đã tử vong, đưa vào nhà xác. Nhưng khi đến nhận xác, người nhà nạn nhân lại cho rằng chị Thắm vẫn còn sống, mắt vẫn hé mở, tay vẫn còn cử động nên liền đẩy nạn nhân đến khoa cấp cứu.

Trước đó, vào lúc 13h45 ngày 6.10, một đôi nam nữ đưa chị Phan Thị Thắm (38 tuổi, trú xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) vào Khoa cấp cứu BVĐK Quảng Ngãi, nói rằng bị tai nạn giao thông.

Lúc đến bệnh viện, nạn nhân trong tình trạng hôn mê sâu, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu khoảng 30 phút nhưng không có dấu hiệu gì cho sự sống. Kết quả y khoa cho thấy nạn nhân không huyết áp, không mạch, đồng tử giãn rộng 4mm không đáp ứng ánh sáng, điện tâm đồ đường thẳng.

Biết không thể cứu chữa, các bác sĩ ca trực tiến hành thông báo cho đôi nam nữ đưa nạn nhân vào bệnh viện là chị Thắm đã tử vong. Tuy nhiên hai người này đã bỏ đi, liên lạc theo số điện thoại để lại cũng không thấy ai bắt máy.

Khoảng 30 phút sau, không thấy người nhà đến nhận xác, bệnh viện mới đưa nạn nhân xuống nhà xác.

Đến khi người nhà vào nhà xác để nhận thi thể thì cho rằng chị Thắm vẫn còn sống, tay vẫn còn cử động được, mắt vẫn hé mở liền dùng xe đưa nạn nhân đến khoa cấp cứu.

Vì cho rằng chị Thắm còn sống mà bệnh viện đưa vào nhà xác, gia đình nạn nhân tụ tập đông người, gây rối loạn bệnh viện. 

Trao đổi với Lao Động, Bác sĩ Nguyễn Thái Hưng – Phó giám đốc BVĐK Quảng Ngãi cho biết, sau khi người nhà đưa nạn nhân lên Khoa cấp cứu và gây áp lực, các bác sĩ đã tiến hành kiểm lại và kết quả bệnh nhân đã tử vong trước đó.

Để có kết quả khách quan, tối ngày 5.10, bệnh viện đã mời Công an tỉnh tiến hành giám định pháp y về nguyên nhân cái chết của chị Thắm. "Đến 21h cùng ngày, việc giám định mới hoàn thành. Kết luận chính thức sẽ công bố sau. Thi thể chị Thắm cũng đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự" - bác sĩ Hưng cho hay.

“Không có chuyện bệnh nhân chưa chết mà đưa vào nhà xác. Lúc tiếp nhận các bác sĩ đã kiểm tra kỹ lưỡng, làm hết sức mình nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó” – bác sĩ Hưng khẳng định.

Trần Hóa
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".