Bé trai sơ sinh nhỏ nhất thế giới người Nhật đã được xuất viện

Thảo Anh (Theo Theguardian) |

Bé trai sơ sinh có cân nặng dưới 260 gram, được ghi nhận là nhỏ nhất thế giới, dự kiến sẽ xuất viện vào hôm nay (20.4).

Ryusuke Sekino chào đời vào tháng 10 năm ngoái, mẹ em bé thậm chí lo sợ đến mức việc chạm vào bé cũng có thể gây nguy hiểm bởi thân hình quá nhỏ bé của em.

Sáu tháng sau, Ryusuke, được cho là bé trai còn sống sót nhỏ nhất thế giới. Cân nặng của cậu bé tăng từ 258g khi sinh - gần bằng trọng lượng của một gói bơ, lên hơn hơn 3kg.

Ryusuke Sekino - sáu tháng tuổi, lúc mới sinh chỉ được 258g, ngồi trong vòng tay của mẹ - bà Toshiko Sekino tại bệnh viện nhi Nagano ở Azumino, Nhật Bản. Ảnh: Tin tức Kyodo / AP.
Ryusuke Sekino - sáu tháng tuổi, lúc mới sinh chỉ được 258g, ngồi trong vòng tay của mẹ - bà Toshiko Sekino tại bệnh viện nhi Nagano ở Azumino, Nhật Bản. Ảnh: Tin tức Kyodo / AP.

Ryusuke sinh mổ khẩn cấp vào tuần thứ 24 thai kì khi mẹ cậu bé - bà Toshiko Sekino bị tăng huyết áp.

Lúc đó, cậu bé chỉ dài 22cm, được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh tại bệnh viện nhi Nagano - nơi bé được cho ăn bằng ống và thỉnh thoảng nhỏ giọt sữa mẹ uống bằng bông.

"Khi con tôi sinh ra, nó nhỏ đến mức việc chạm vào con khiến tôi có cảm giác nguy hiểm. Tôi đã rất lo lắng. Bây giờ con tôi đã có thể uống sữa và tắm. Tôi rất vui khi có thể nhìn thấy con phát triển từng ngày nhờ sự chăm sóc đặc biệt ở đây." - ông Tosh Toshiko - bố cậu bé nói với các phóng viên tại bệnh viện vào hôm thứ 6 (19.4).

Takehiko Hiroma - một bác sĩ tại bệnh viện, nói rằng anh ấy rất vui vì việc điều trị của Ryusuke đã thành công. Theo báo cáo của Kyodo, ngay sau khi sinh, các mạch máu của em bé quá mỏng để điều trị tiêm truyền vào tĩnh mạch.

Bé Ryusuke đã phá vỡ kỷ lục trước đó ở Nhật Bản. Người giữ kỷ lục trước đó nặng 268g. Đứa bé đó đã được xuất viện từ một bệnh viện ở Tokyo vào tháng hai vừa qua.

Đứa bé nhỏ nhất sống sót trên thế giới là một bé gái người Đức nặng tới 252 gram khi sinh năm 2015, theo Đại học Iowa, nơi lưu giữ sổ đăng ký những em bé còn sống sót nhỏ nhất thế giới .

Tỷ lệ sống sót ở bé trai thấp hơn đáng kể so với bé gái. Trang web của trường đại học cho thấy tất cả em bé trên toàn thế giới sống sót sau khi sinh ra có cân nặng dưới 300g là con gái.

Thảo Anh (Theo Theguardian)
TIN LIÊN QUAN

Bé sơ sinh vừa chào đời "đã làm mưa rơi" khiến mẹ dở khóc dở cười

Thảo Anh |

Hình ảnh em bé vừa chào đời đã "phun" thẳng vào mặt mẹ còn đang nằm trên bàn đẻ là hình ảnh hài hước nhất mạng xã hội những giờ qua.

Bé sơ sinh vừa chào đời kéo áo "ăn vạ" bác sĩ

Minh An |

Cư dân mạng lan truyền chóng mặt một bức ảnh chụp em bé sơ sinh vừa chào đời đã "ăn vạ" bác sĩ bằng cách gào khóc, nắm chặt áo của bác sĩ.

Tục "xông đất đầu năm" ở bệnh viện và niềm vui chào đón các bé sơ sinh

T.Linh |

Tục lệ xông đất đầu năm không chỉ diễn ra ở các gia đình mỗi dịp Tết Nguyên đán, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, tục lệ này cũng diễn ra với mong muốn mang lại may mắn, thành công cả năm cho cán bộ, y bác sĩ, cũng như tất cả bệnh nhân, những sản phụ đến sinh nở tại đây.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bé sơ sinh vừa chào đời "đã làm mưa rơi" khiến mẹ dở khóc dở cười

Thảo Anh |

Hình ảnh em bé vừa chào đời đã "phun" thẳng vào mặt mẹ còn đang nằm trên bàn đẻ là hình ảnh hài hước nhất mạng xã hội những giờ qua.

Bé sơ sinh vừa chào đời kéo áo "ăn vạ" bác sĩ

Minh An |

Cư dân mạng lan truyền chóng mặt một bức ảnh chụp em bé sơ sinh vừa chào đời đã "ăn vạ" bác sĩ bằng cách gào khóc, nắm chặt áo của bác sĩ.

Tục "xông đất đầu năm" ở bệnh viện và niềm vui chào đón các bé sơ sinh

T.Linh |

Tục lệ xông đất đầu năm không chỉ diễn ra ở các gia đình mỗi dịp Tết Nguyên đán, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, tục lệ này cũng diễn ra với mong muốn mang lại may mắn, thành công cả năm cho cán bộ, y bác sĩ, cũng như tất cả bệnh nhân, những sản phụ đến sinh nở tại đây.