"Bạn ơi, khoẻ không?" - một lời hỏi thăm chân tình trong mùa dịch

Tường Minh |

"Bạn ơi, khoẻ không?", vốn là câu hỏi xã giao thường ngày, lắm khi rất khách sáo, nhưng những ngày dịch dã như thế này bỗng trở thành câu thăm hỏi nhau chân tình.

“Bạn ơi, khoẻ không” là tên của một dự án phi lợi nhuận từ các chuyên gia hàng đầu ở TP.Hồ Chí Minh, đem đến các chương trình hoàn toàn miễn phí để chăm sóc sức khỏe tinh thần cộng đồng mùa dịch với website: banoikhoekhong.vn.

Theo thành viên sáng lập có nick name là ThucVu trên Facebook, dự án ra đời nhằm giúp mọi người nâng cao nhận thức sức khỏe tinh thần bằng cách check-in “Bạn ơi khỏe không?” và nhìn thấy biểu đồ sức khỏe tinh thần Việt Nam mỗi ngày.

Giúp tìm kiếm những công cụ, kiến thức và thực hành phù hợp để hỗ trợ sức khoẻ thể chất và tinh thần hiệu quả nhất cho chúng ta và gia đình.

Giúp nâng dậy tinh thần qua những hoạt động lắng nghe chia sẻ, từ 1:1 đến nhóm & những chương trình Talkshow, Đối thoại, Âm nhạc truyền cảm hứng…

"Bạn ơi, khoẻ không?" là một lời hỏi thăm đầy thân thương dành cho bạn bè, người thân và cả... chính mình!  

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Cần ưu tiên vaccine cho nhóm logistic (chuỗi cung ứng) ở Đà Nẵng

Trung Hiếu |

Vài tháng gần đây, Đà Nẵng đã triển khai việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trên địa bàn, trong đó không ít người  được tiêm mũi 2 do thuộc nhóm có nguy cơ vì tiếp xúc với nhiều người. Tuy vậy có nhóm đối tượng hoạt động trong dịch vụ logistic (chuỗi cung ứng) quan trọng không kém, chưa nhận được quan tâm từ ngành Y tế.

Bất ngờ với bảng giá rau 0 đồng của Công an Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Nếu ở TPHCM có hình ảnh “chú bộ đội” đi chợ giúp người dân thì từ ngày 28.8, những “cô/chú công an” TP.Đà Nẵng sẽ có mặt tại 30 điểm bán hàng lưu động cho bà con. Thế nhưng, bảng giá của phía Công an Đà Nẵng đưa ra lại bán rau với giá 0 đồng, sữa tươi được ghi rõ là “loại đàn bò” khiến người dân vừa bất ngờ vừa thích thú.

Người dân Đà Nẵng vui mừng khi mua được thêm bánh mỳ, bún tươi

THUỲ TRANG |

Bước qua ngày thứ 10 thành phố phong toả với tâm lý chưa biết khi nào mới thôi “ai ở đâu ở yên đó”, nhiều người dân Đà Nẵng được đăng kí mua thêm bánh mỳ, bún tươi, mỳ Quảng để thay đổi món ăn. Nhiều người không giấu được sự phấn khích khi “khoe” món bánh mỳ kẹp thịt tự chế biến hay món mỳ Quảng quen thuộc dù đang phải cách ly.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần ưu tiên vaccine cho nhóm logistic (chuỗi cung ứng) ở Đà Nẵng

Trung Hiếu |

Vài tháng gần đây, Đà Nẵng đã triển khai việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trên địa bàn, trong đó không ít người  được tiêm mũi 2 do thuộc nhóm có nguy cơ vì tiếp xúc với nhiều người. Tuy vậy có nhóm đối tượng hoạt động trong dịch vụ logistic (chuỗi cung ứng) quan trọng không kém, chưa nhận được quan tâm từ ngành Y tế.

Bất ngờ với bảng giá rau 0 đồng của Công an Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Nếu ở TPHCM có hình ảnh “chú bộ đội” đi chợ giúp người dân thì từ ngày 28.8, những “cô/chú công an” TP.Đà Nẵng sẽ có mặt tại 30 điểm bán hàng lưu động cho bà con. Thế nhưng, bảng giá của phía Công an Đà Nẵng đưa ra lại bán rau với giá 0 đồng, sữa tươi được ghi rõ là “loại đàn bò” khiến người dân vừa bất ngờ vừa thích thú.

Người dân Đà Nẵng vui mừng khi mua được thêm bánh mỳ, bún tươi

THUỲ TRANG |

Bước qua ngày thứ 10 thành phố phong toả với tâm lý chưa biết khi nào mới thôi “ai ở đâu ở yên đó”, nhiều người dân Đà Nẵng được đăng kí mua thêm bánh mỳ, bún tươi, mỳ Quảng để thay đổi món ăn. Nhiều người không giấu được sự phấn khích khi “khoe” món bánh mỳ kẹp thịt tự chế biến hay món mỳ Quảng quen thuộc dù đang phải cách ly.