Bác sĩ nói cho mượn thuốc, người dân tố bị “vòi” mua thuốc

ĐÌNH VĂN |

Ngày 3.7, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo bác sĩ Nguyễn Văn Đôn - Trưởng Phòng khám Chuyên khoa HIV/AIDS và Điều trị nghiện chất (Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Kon Tum) trực tiếp lên huyện Đắc Hà để xin lỗi người dân. Tuy nhiên, bác sĩ Đôn không thừa nhận việc bán thuốc mà chỉ nói cho mượn thuốc.

Bác sĩ Đôn nói chỉ cho mượn thuốc...

Ngày 3.7, trao đổi với PV Lao Động, Giám đốc Sở Y tế Kon Tum Đào Duy Khánh khẳng định, đã chỉ đạo Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Kon Tum Nguyễn Thị Diệu Thúy yêu cầu bác sĩ Nguyễn Văn Đôn - Trưởng Phòng khám Chuyên khoa HIV/AIDS và Điều trị nghiện chất (Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Kon Tum) làm bản kiểm điểm, tường trình toàn bộ sự việc. Ông Đào Duy Khánh cho rằng, việc làm của bác sĩ Đôn là "thiếu suy nghĩ, ảnh hưởng đến dư luận cộng đồng".

Nói về việc này, bác sĩ Nguyễn Văn Đôn trình bày: "Anh Tùng không nằm trong 6 đối tượng được cấp giấy điều trị chứng nhận phơi nhiễm, còn được điều trị hay không phải chờ cấp trên cho phép tôi mới điều trị được, bởi tôi là người làm theo y lệnh".

Bác sĩ Nguyễn Văn Đôn phân bua: "Hoàn toàn tôi không có lấy đồng nào. Anh Tùng có nhờ tôi mượn thuốc của bệnh nhân 2 viên (giá 80.000 đồng/2 viên) thì phải trả tiền cho người ta. Mượn thuốc để điều trị càng sớm càng tốt mà".   

Tuy nhiên, anh Lê Văn Tùng kể rằng: “Tại quán cà phê trước nhà, bác sĩ Đôn "phân tích" trường hợp của tôi không được miễn phí. Dân thường bị phơi nhiễm thì điều trị bên ngoài và phải tự mua thuốc. Ông tư vấn có 2 loại thuốc, đó là thuốc nội giá là 1,2 triệu đồng và thuốc nhập ngoại là 5 triệu đồng. Tôi và anh Đức - là người tiếp xúc đưa nạn nhân nhiễm HIV - đồng ý mua 2 hộp với giá 2,4 triệu đồng. Lúc này, bác sĩ Đôn lấy xe máy chạy đi lấy thuốc. Tuy nhiên, bức xúc vì trước đó cơ quan công an thông báo sẽ điều trị miễn phí nên tôi và anh Đức bỏ về nhà”.

Vậy có hay không việc bác sĩ Đôn bán thuốc điều trị phơi nhiễm HIV như lời "tố" của anh Lê Văn Tùng? Nói về việc này, lãnh đạo Sở Y tế Kon Tum cho biết, sẽ có kết luận về vụ việc sau khi bác sĩ Đôn tường trình rõ ràng.

... Sao phải xin lỗi người dân?

Ngày 3.7, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo bác sĩ Nguyễn Văn Đôn - Trưởng Phòng khám Chuyên khoa HIV/AIDS và Điều trị nghiện chất (Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Kon Tum) trực tiếp lên huyện Đắc Hà để xin lỗi người dân.

Cùng ngày, UBND huyện Đắc Hà (Kon Tum) đã tổ chức khen thưởng cho anh Lê Văn Tùng (SN 1989, trú thôn 11, xã Đắc Hrinh, huyện Đắc Hà, Kon Tum) và các cá nhân cứu người trong vụ tai nạn. "Sở Y tế cũng đã tham mưu danh sách cho UBND tỉnh Kon Tum đề nghị khen thưởng. Còn riêng với sở, thì ngày thứ 4 (ngày 5.7), đơn vị sẽ khen thưởng thêm những người mà ngoài huyện Đắc Hà và UBND tỉnh đã khen", GĐ Sở Y tế  thông tin.  

Tối 2.7, lãnh đạo Sở Y tế và Phó Chủ tịch huyện cũng đã đến tận nhà thăm hỏi, động viên và khích lệ tinh thần cứu người của anh Tùng.   

Vẫn chưa hết bức xúc khi nói về việc bị bác sĩ Đôn "mời" mua thuốc giá cao, anh Lê Văn Tùng cho rằng, khi thấy người bị thương trong vụ tai nạn, tôi đã lập tức lấy xe tải chở 8 nạn nhân đi cấp cứu, trong đó có 1 người bị nhiễm HIV bị chảy máu, tôi có bế và máu của nạn nhân dính vào vết thương trầy xước của tôi. Sau đó, mọi người khuyên đi xin thuốc chống phơi nhiễm HIV. Khi tôi xuống bệnh viện thì được bác sĩ nói thuốc chỉ cấp cho người làm nhiệm vụ, không cấp cho dân thường, còn tôi cứu người thì bác sĩ nói bán 1 liều 5 triệu đồng. Nếu ngành y tế quy định thế thì còn ai dám cứu người nữa? Tôi rất muốn vụ việc này được làm sáng tỏ”.

Anh Tùng bày tỏ lo lắng: "Tôi đã nhận được kết quả xét nghiệm âm tính với HIV, chứng minh thời điểm cứu người trở về trước là tôi chưa bị nhiễm. Bây giờ, họ cấp thuốc phơi nhiễm cho tôi uống, 3 tháng sau xét nghiệm lại mới biết chính xác có nhiễm hay không. Tôi nghĩ, đây sẽ là thời gian tôi sống trong phập phồng lo lắng".

Như Lao Động đã phản ánh, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra lúc 12h30 ngày 30.6, tại Km 1522, đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Đắc Hrinh, huyện Đắc Hà, Kon Tum). Xe khách BKS: 82B-002.45 (thuộc HTX Vận tải Đồng Tiến) di chuyển hướng Đà Nẵng - Kon Tum, đã va chạm vào xe khách BKS: 82B-002.23 (thuộc HTX Vận tải Tây Nguyên) chạy hướng ngược lại. Cú đâm trực diện khiến 2 chiếc xe 16 chỗ biến dạng, xe hư hỏng nặng, 4 người tử vong và 10 người bị thương. 

Đáng nói, trong số các nạn nhân tử vong có bà Trần Thị Mơ (SN 1966, trú TT. Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) - là người đang điều trị bệnh HIV. 

 

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Vụ cứu người TNGT ở Kon Tum: Bác sĩ vòi tiền người nghi phơi nhiễm HIV?

Lệ Hà |

Việc cứu nạn nhân bị tai nạn giao thông ở Kon Tum đã khiến 24 người là y bác sĩ và người dân tiếp xúc với máu của một nạn nhân nhiễm HIV. Tuy nhiên, những người dân tham gia cứu nạn - không thuộc diện cấp phát thuốc chống phơi nhiễm HIV miễn phí - đã phải bỏ tiền mua thuốc với giá cao gấp 5 lần thị trường.

Vụ 24 người nghi phơi nhiễm HIV sau TNGT ở Kon Tum: Bộ Y tế yêu cầu trả lại tiền cho dân

THÙY LINH |

Có 17 y-bác sĩ và 7 người dân liên quan bị nghi ngờ phơi nhiễm HIV khi làm nhiệm vụ cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân vào viện, tiếp xúc trực tiếp với máu của người nhiễm trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra ngày 30.6 tại Kon Tum.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tái khởi động những cây cầu trăm tỉ xây dang dở lâu nay ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Được đầu tư hàng trăm tỉ đồng với kỳ vọng thay đổi bộ mặt giao thông của TPHCM, giải quyết vấn nạn ùn tắc, song cầu Nam Lý, Tăng Long, Long Đại, Phước Long, Tân Kỳ - Tân Quý lần lượt bị "đắp chiếu" nhiều năm.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Vụ cứu người TNGT ở Kon Tum: Bác sĩ vòi tiền người nghi phơi nhiễm HIV?

Lệ Hà |

Việc cứu nạn nhân bị tai nạn giao thông ở Kon Tum đã khiến 24 người là y bác sĩ và người dân tiếp xúc với máu của một nạn nhân nhiễm HIV. Tuy nhiên, những người dân tham gia cứu nạn - không thuộc diện cấp phát thuốc chống phơi nhiễm HIV miễn phí - đã phải bỏ tiền mua thuốc với giá cao gấp 5 lần thị trường.

Vụ 24 người nghi phơi nhiễm HIV sau TNGT ở Kon Tum: Bộ Y tế yêu cầu trả lại tiền cho dân

THÙY LINH |

Có 17 y-bác sĩ và 7 người dân liên quan bị nghi ngờ phơi nhiễm HIV khi làm nhiệm vụ cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân vào viện, tiếp xúc trực tiếp với máu của người nhiễm trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra ngày 30.6 tại Kon Tum.