1 gia đình 13 người cùng đi từ Hưng Yên lên Hà Nội để tham gia hiến máu

Lệ Hà |

Dù trời mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 2 nhưng không làm giảm không khí của Chương trình “Giọt hồng tri ân”, một trong những chương trình hiến máu lớn nhất và là ngày hội hiến máu cuối cùng trong sự kiện “Hành trình Đỏ” có mặt tại 42 tỉnh thành trên cả nước.

Trong 2 ngày (1 và 2.8), Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện TP.Hà Nội và Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội tổ chức chương trình hiến máu “Giọt hồng tri ân”.

Hà Nội là địa phương thứ 42, cũng là địa phương cuối cùng tham gia tổ chức Hành trình Đỏ lần thứ VIII – năm 2020. Chương trình được diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 quay trở lại, yêu cầu cấp thiết là vừa đảm bảo hiến máu an toàn, bổ sung lượng máu dự trữ cho tháng 8, vừa tuân thủ các yêu cầu phòng chống dịch.

Nhiều gia đình cũng tham gia hiến máu trong chương trình “Giọt hồng tri ân“. Ảnh: Công Thắng.
Nhiều gia đình cũng tham gia hiến máu trong chương trình “Giọt hồng tri ân“. Ảnh: Công Thắng.

Trong gần 2 tháng, Hành trình Đỏ 2020 đã diễn ra tại tất cả các địa phương. Sắc màu và thanh âm sống động của Hành trình Đỏ đã nhuộm thắm khắp mọi miền đất nước, từ địa đầu Móng Cái đến tận đất mũi Cà Mau, từ Tây Bắc hùng vĩ, Tây Nguyên nắng gió đến miền biển sôi động, từ các thành phố lớn đến các huyện vùng xa.

Với mục tiêu ban đầu là tiếp nhận 80.000 đơn vị máu, nhờ sự phối hợp và vào cuộc trách nhiệm của các địa phương, chương trình đã tổ chức được 302 điểm hiến máu, bao gồm các ngày hội chính và các điểm hiến máu hưởng ứng với trên 101.600 đơn vị máu đã được hiến tặng.

TS.BS Bạch Quốc Khánh - Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ 2020 cho biết: “Thiên tai, dịch bệnh luôn là thách thức đe dọa tới những kết quả của phong trào hiến máu tình nguyện nói riêng và dịch vụ truyền máu nói chung. Bằng chứng là mỗi khi dịch COVID-19 bùng phát ở nước ta thì ngay lập tức ở nhiều địa phương, các lịch hiến máu liên tiếp bị hoãn. Chính vì vậy, thành công của Hành trình Đỏ năm nay không chỉ vượt xa sự mong đợi của Ban tổ chức bởi đó là hành trình lớn nhất về số địa phương tham gia, về số đơn vị máu; mà còn có ý nghĩa đặc biệt khi Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các địa phương vừa cùng ngành y tế chống dịch, vừa phối hợp chặt chẽ tổ chức hiến máu phù hợp với nhu cầu sử dụng máu..."

Ngay trong ngày diễn ra chương trình tại Hà Nội, cơn bão số 2 gây mưa lớn không ngăn được lòng nhiệt tình của những người hiến máu tình nguyện. Từ những bác xe ôm, bác bảo vệ đến các bạn trẻ nhiệt huyết, từ một gia đình 13 người đi từ Hưng Yên lên Hà Nội đến những cặp vợ chồng đưa con nhỏ đến cùng hiến máu, tất cả đều chung một tấm lòng “vì người bệnh".
Gia đình bác Lê Trung Truyền gồm 13 người đã cùng nhau đi từ Văn Giang (Hưng Yên) lên Hà Nội để tham gia hiến máu.
Gia đình bác Lê Trung Truyền gồm 13 người đã cùng nhau đi từ Văn Giang (Hưng Yên) lên Hà Nội để tham gia hiến máu.
Đại gia đình bác Lê Trung Truyền chụp ảnh kỉ niệm tại Chương trình “Giọt hồng tri ân“.
Đại gia đình bác Lê Trung Truyền chụp ảnh kỉ niệm tại Chương trình “Giọt hồng tri ân“.
 
Các bạn trẻ nhiệt tình tham gia hiến máu cứu người.
 
Chương trình diễn ra trong dịch COVID-19 nên các biện pháp phòng tránh dịch bệnh được tuân thủ nghiêm.
Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm người hiến máu giúp người mẹ ung thư máu vượt cạn thành công

Trương Hằng - Thuỳ Trang |

Người mẹ nào trải qua quá trình sinh nở cũng đều là những người hùng rất đỗi kiên cường, đặc biệt là những người mẹ mắc bệnh ung thư máu. Trên cuộc hành trình dài đau đớn và gian khổ ấy, không ít người đã bỏ cuộc. Nhưng trong ngày Quốc tế Hạnh phúc (20.3), có một người mẹ dù phải truyền trên 40 đơn vị chế phẩm máu, đã cố gắng hết sức vượt qua ca mổ, đón em bé ra đời bình an.

6 gia đình ở Đà Nẵng hiến máu cứu người: Cho đi không cần nhận lại

THUỲ TRANG |

Trong một lần thấy gia đình nọ khóc nấc đi tìm người hiến máu vì người thân cần phẫu thuật, anh Trần Đình Khánh, ngụ quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã "đánh liều" xin hiến dù không biết nhóm máu mình là gì. Cũng từ cơ duyên ấy, từ năm 2013 đến nay, anh Khánh đã thuyết phục cả gia đình tham gia hiến máu và lấy đó làm niềm vui mỗi ngày.

Đừng quên hiến máu cứu người phòng chống dịch bệnh COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 14.2, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện đặc biệt, với thông điệp: “Phòng chống dịch bệnh COVID-19 – Đừng quên hiến máu cứu người”. 

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Hàng trăm người hiến máu giúp người mẹ ung thư máu vượt cạn thành công

Trương Hằng - Thuỳ Trang |

Người mẹ nào trải qua quá trình sinh nở cũng đều là những người hùng rất đỗi kiên cường, đặc biệt là những người mẹ mắc bệnh ung thư máu. Trên cuộc hành trình dài đau đớn và gian khổ ấy, không ít người đã bỏ cuộc. Nhưng trong ngày Quốc tế Hạnh phúc (20.3), có một người mẹ dù phải truyền trên 40 đơn vị chế phẩm máu, đã cố gắng hết sức vượt qua ca mổ, đón em bé ra đời bình an.

6 gia đình ở Đà Nẵng hiến máu cứu người: Cho đi không cần nhận lại

THUỲ TRANG |

Trong một lần thấy gia đình nọ khóc nấc đi tìm người hiến máu vì người thân cần phẫu thuật, anh Trần Đình Khánh, ngụ quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã "đánh liều" xin hiến dù không biết nhóm máu mình là gì. Cũng từ cơ duyên ấy, từ năm 2013 đến nay, anh Khánh đã thuyết phục cả gia đình tham gia hiến máu và lấy đó làm niềm vui mỗi ngày.

Đừng quên hiến máu cứu người phòng chống dịch bệnh COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 14.2, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện đặc biệt, với thông điệp: “Phòng chống dịch bệnh COVID-19 – Đừng quên hiến máu cứu người”.