Xả rác, tai nạn, ẩu đả thì vô địch cũng chẳng đáng tự hào

LÊ THANH PHONG |

Xem video “Sân Mỹ Đình biến thành “biển rác” sau trận Việt Nam - Philippines” trên Lao Động online ngày 7.12, không ai có thể không thấy buồn ở trong lòng.

Việt Nam vô địch ư, thật vui, đó là ước mơ, là khát vọng cháy bỏng đối với mọi người yêu bóng đá, và đó cũng là niềm tự hào chung nếu như chúng ta vô địch bóng đá của khu vực.

Hãy cứ đến sân vận động Mỹ Đình để cổ vũ đội tuyển, hãy cứ xuống đường tuần hành và la thật to “Việt Nam vô địch” để thỏa mãn lòng phấn khích và tình yêu bóng đá. Nhưng đừng quên, cần phải thể hiện tình yêu bóng đá và niềm tự hào dân tộc thật đẹp, làm sao để sự kiện chiến thắng thể thao như một ngày hội văn hóa, không phải là ngày hội đập phá.

Tầm cao của một dân tộc phải đạt đến là sự văn minh, điều đó mới làm cho cộng đồng quốc tế bái phục, không phải là giật giải một trận cầu tầm khu vực.

Nhưng thật đáng tiếc là sau trận bóng, sân vận động Mỹ Đình là một biển rác, rác kinh khủng, rác ngoài sức tưởng tượng của thế giới văn minh. Và ở nhiều địa điểm xem truyền hình tập thể khác cũng vậy, khi khán giả ra về, rác ở lại.

Người đi tuần hành cũng vậy, tiện tay là vứt tất cả các loại thức ăn, nước uống, chai lọ, túi nylon. Sáng sớm, nhiều tuyến đường ngập rác do người “đi bão” để lại.

Một đất nước ngập rác thì không bao giờ trở thành cường quốc.

Trong đêm “đi bão” mừng chiến thắng trước đội tuyển Philippines, tuy chưa thống kê đầy đủ, nhưng có rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra. Vui quá đà, quá phấn khích, lao xe bất chấp luật giao thông, và cái kết là nhập viện với một tấm thân tàn phế. Khi tỉnh lại rồi mới thấy trận bóng chỉ là vui vẻ chóng qua, còn sự đau khổ của bản thân và gia đình là mãi mãi.

Chưa kể, còn biết bao vụ ẩu đả, đâm chém do tranh đường, do say rượu bia và nhiều nguyên nhân khác. Kẻ thương tật, người tù tội, chẳng lẽ một cơn cuồng nhiệt bóng đá nhất thời lại trả giá cả một đời người.

Chiến thắng một trận bóng hay một giải bóng đá là niềm tự hào, là niềm vui sướng, nhưng sẽ vui sướng trọn vẹn hơn khi không có ai bị tai nạn giao thông, không có ai bị thương tật vì ẩu đả. Sẽ vui sướng vô cùng khi mọi người Việt Nam đều không xả rác, và cao hơn nữa là biết cúi xuống nhặt rác.

Cổ động viên Việt Nam đi xem bóng đá ở các nước, từng ở lại nhặt rác ở sân vận động Thường Châu - Trung Quốc, sân vận động Pakansari - Jakarta, được bạn bè quốc tế khen ngợi.

Vậy thì tại sao ngay trong nhà mình lại xả rác kinh khủng như vậy?

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam vs Philippines: Những khoảnh khắc độc nhất vô nhị của CĐV

An An (TH) |

Cổ động viên nhoài người qua cửa ôtô hôn chiến sỹ CSGT; cặp đôi chụp ảnh cưới trao nụ hôn ngọt ngào giữa dòng người đi "bão"... là những hình ảnh "cực chất" của cổ động viên trong trận đối đầu lượt về giữa Việt Nam - Philippines AFF Cup 2018 tối qua (6.12).

Sân Mỹ Đình biến thành "biển rác" sau trận Viêt Nam - Philippines

TẠ QUANG - CUNG HUYỀN |

Sau chiến thắng của Việt Nam trước Philippines, cổng sân vận động Mỹ Đình ngập trong rác thải sau trận bão đêm ăn mừng chiến thắng. Hàng nghìn vỏ túi nilong, chai lọ phủ kín dưới măt sân, khiến Mỹ Đình trở thành "biển rác".

Khoảnh khắc đẹp trận Việt Nam - Philippines

NHÓM PV |

Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trước Philippines để vào chung kết AFF Cup 2018. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đẹp của trận đấu.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Việt Nam vs Philippines: Những khoảnh khắc độc nhất vô nhị của CĐV

An An (TH) |

Cổ động viên nhoài người qua cửa ôtô hôn chiến sỹ CSGT; cặp đôi chụp ảnh cưới trao nụ hôn ngọt ngào giữa dòng người đi "bão"... là những hình ảnh "cực chất" của cổ động viên trong trận đối đầu lượt về giữa Việt Nam - Philippines AFF Cup 2018 tối qua (6.12).

Sân Mỹ Đình biến thành "biển rác" sau trận Viêt Nam - Philippines

TẠ QUANG - CUNG HUYỀN |

Sau chiến thắng của Việt Nam trước Philippines, cổng sân vận động Mỹ Đình ngập trong rác thải sau trận bão đêm ăn mừng chiến thắng. Hàng nghìn vỏ túi nilong, chai lọ phủ kín dưới măt sân, khiến Mỹ Đình trở thành "biển rác".

Khoảnh khắc đẹp trận Việt Nam - Philippines

NHÓM PV |

Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trước Philippines để vào chung kết AFF Cup 2018. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đẹp của trận đấu.