Xã hội đen, mafia, lợi ích nhóm

Anh Đào |

Xã hội đen chỉ thực sự trở thành những băng nhóm nguy hiểm khi nó được sử dụng như một công cụ của nhóm lợi ích, khi nó trở thành vũ khí để cạnh tranh, thanh trừng nhau, khi đằng sau đó, là quyền lực chính quyền của một số quan chức thái hóa, biến chất.

Trong khi Thủ tướng yêu cầu phải “loại bỏ những băng nhóm xã hội đen đe dọa cuộc sống người dân và doanh nghiệp (DN)” thì tại Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng nói đến những nhóm xã hội đen không còn chỉ vài ba ngàn bến xe, quán nước...

Đúng, xã hội đen, băng nhóm giờ đây không đơn thuần chỉ là “anh chị”, giang hồ, xăm trổ, dao kiếm với đối tượng là những đồng bạc lẻ bến tàu bến xe của những người dân nữa rồi.

Nói như Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, các băng nhóm xã hội đen đã “chuyển hướng sang lấn chiếm đất đai, lấn chiếm đất công chứ không thèm đi ra chiếm đoạt vài ba ngàn theo kiểu ở bến xe bến cóc như ngày xưa nữa”. Và sự nghiêm trọng, tính nguy hại của nó, không đơn thuần chỉ là chuyện Chủ tịch Bắc Ninh có lần phải kêu cứu lên Chính phủ, hay gần hơn, thời sự hơn, “mafia Đà Nẵng” thao túng kinh tế, thao túng cả một số quan chức chính quyền. Sự nguy hại còn ở chỗ nó khiến một bộ phận chính quyền tê liệt, khiến người dân ngày càng mất niềm tin.

Chỉ mới hôm rồi thôi, trong vụ bắn chết 3 người ở Đắk Nông, có một chi tiết là doanh nghiệp đã sử dụng xã hội đen để trấn áp người dân tay không tấc sắt, đã mua sắm khiên dao, công cụ, bao đá để... cưỡng chế, trong khi đó là việc, là nhiệm vụ của chính quyền.

Thuê mướn xã hội đen, rồi hành xử luật rừng như xã hội đen, liệu DN có thể làm như vậy nếu không có sự im lặng hoặc thiếu trách nhiệm từ phía một số quan chức chính quyền?

Để có thể loại bỏ xã hội đen, vì vậy, phải bắt đầu bằng việc đặt câu hỏi tại sao.

Tại sao “Vũ nhôm” lại sở hữu được nhiều nhà đất như vậy?

Tại sao xã hội đen lại có thể tung hoành như chốn không người?

Tại sao thế giới ngầm lại có thể đe dọa ngay cả một bộ phận hay một nhóm quan chức chính quyền?

Câu trả lời có lẽ ai cũng biết. Nó chỉ có thể tồn tại nhờ vào bộ phận không nhỏ những quan chức thoái hóa, biến chất. Nó nhờ vào sự cấu kết với những viên chức chính quyền. Nó gắn chặt với lợi ích nhóm. Và nó được chống lưng, được bảo kê. Xã hội đen chỉ thực sự trở thành những băng nhóm nguy hiểm khi nó được sử dụng như một công cụ của nhóm lợi ích, khi nó trở thành vũ khí để cạnh tranh, thanh trừng nhau, khi đằng sau đó, là quyền lực nhà nước của một số quan chức thoái hóa, biến chất.

Loại bỏ xã hội đen, vì thế, phải bắt đầu từ việc làm trong sạch bộ máy, loại bỏ, thanh trừng những kẻ bắt tay gầm bàn trong chính bộ máy.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu xem lại việc đã để Vũ “nhôm” mua nhiều đất công

THUỲ TRANG |

Chiều 3.1, tại cuộc gặp CLB Thái Phiên, nơi sinh hoạt của các bộ hưu trí trung, cao cấp Đà Nẵng, ông Trương Quang Nghĩa – Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng nhận đinh: “Thời gian đến sẽ có những câu hỏi tại sao Vũ “nhôm” lại mua được nhiều đất công như thế mà không phải là ai khác. Rõ ràng phải xem lại quy trình, công tác quản lý của chúng ta”.

Những góc khuất đau lòng ở Chợ Xanh: Còn thách thức dư luận đến bao giờ?!

Anh Việt và DiễmTâm |

Như Báo Lao Động đã đề cập trong phóng sự: “Chợ Xanh và những gam màu tối”, nhiều chuyện đau lòng và đơn thư tố cáo, cũng như tài liệu điều tra độc lập của nhà báo cho thấy tình trạng “tận thu” bóc lột, bắt chẹt, trù dập của lực lượng quản lý và những người liên quan đối với tiểu thương lương thiện ở khu vực Chợ Xanh (TP tỉnh lỵ Cao Bằng) là rất trầm trọng.

Giang hồ cho vay nặng lãi - nỗi ám ảnh của người nghèo Sài Gòn

Trường Sơn |

Những năm gần đây, tình trạng các băng nhóm xã hội đen, tổ chức cho vay nặng lãi đã phát sinh nhiều hệ lụy về an ninh trật tự, và trở thành nỗi ám ảnh của người dân, đặc biệt là những người nghèo chẳng may dính đến chuyện tiền bạc, nợ nần với chúng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu xem lại việc đã để Vũ “nhôm” mua nhiều đất công

THUỲ TRANG |

Chiều 3.1, tại cuộc gặp CLB Thái Phiên, nơi sinh hoạt của các bộ hưu trí trung, cao cấp Đà Nẵng, ông Trương Quang Nghĩa – Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng nhận đinh: “Thời gian đến sẽ có những câu hỏi tại sao Vũ “nhôm” lại mua được nhiều đất công như thế mà không phải là ai khác. Rõ ràng phải xem lại quy trình, công tác quản lý của chúng ta”.

Những góc khuất đau lòng ở Chợ Xanh: Còn thách thức dư luận đến bao giờ?!

Anh Việt và DiễmTâm |

Như Báo Lao Động đã đề cập trong phóng sự: “Chợ Xanh và những gam màu tối”, nhiều chuyện đau lòng và đơn thư tố cáo, cũng như tài liệu điều tra độc lập của nhà báo cho thấy tình trạng “tận thu” bóc lột, bắt chẹt, trù dập của lực lượng quản lý và những người liên quan đối với tiểu thương lương thiện ở khu vực Chợ Xanh (TP tỉnh lỵ Cao Bằng) là rất trầm trọng.

Giang hồ cho vay nặng lãi - nỗi ám ảnh của người nghèo Sài Gòn

Trường Sơn |

Những năm gần đây, tình trạng các băng nhóm xã hội đen, tổ chức cho vay nặng lãi đã phát sinh nhiều hệ lụy về an ninh trật tự, và trở thành nỗi ám ảnh của người dân, đặc biệt là những người nghèo chẳng may dính đến chuyện tiền bạc, nợ nần với chúng.