“Vượt rào” nhưng mà phải đúng lề

Anh Đào |

Một trường học vùng xanh vừa “vượt rào” đón học sinh tới lớp thì ngay lập tức bị xử lý, bị buộc phải nhận sai. Thế người lớn đi làm trở lại thì trẻ con “vứt” đi đâu?

Một clip ngắn trên LĐ ghi lại cảnh học sinh Capitole, ở Sóc Sơn, Hà Nội tới trường. Cái clip ấy có tới 3 sắc thái. Phụ huynh đưa con tới thì vội vã rời đi. Cô giáo thì nhìn trước ngó sau vì sợ bị phát hiện. Chỉ có những đứa trẻ là không giấu được niềm vui đến trường, sau đến 5-6 tháng bị “giam” trước màn hình điện thoại, máy tính trong cái chúng ta gọi là học trực tuyến.

Ba sắc thái, cho thấy 3 mong mỏi: Trường học, thầy cô thì muốn mở cửa. Phụ huynh mong có nơi gửi gắm con em. Vì đấy, cuộc sống và công việc đã trở lại nhưng chưa ai trả lời cho họ câu hỏi vậy thì trẻ con “vứt” đi đâu. Còn trẻ con- luôn đúng với niềm vui tới trường.

Hôm qua, trên mạng xuất hiện một clip phụ huynh chửi cô giáo "như hát hay" trong giờ học online. Nguyên do là vì “con giơ muốn gãy cái tay mà không được gọi phát biểu”.

Học online, với những tiết kể cả thể dục, coi như là bất đắc dĩ vì bất khả kháng. Nhưng, không chỉ đến cái clip hôm qua, nó đang chứng tỏ một điều là nên kết thúc càng sớm càng tốt nếu tình hình đã ổn trở lại.

Sóc Sơn, vùng xanh của Hà Nội.

Trường Capitole, cơ sở vật chất khang trang, phòng học cả trăm m2 trong khi sĩ số các lớp đều chỉ dưới 10 học sinh. 80% giáo viên đã hoàn thành 2 mũi vaccine- đảm bảo di chuyển an toàn- không rời địa phương- không qua vùng dịch. Và quan trọng nhất, những thầy cô dám “phá rào” ngay khi Hà Nội chưa có chủ trương mở cửa trường học trở lại.

Nhớ lại nữ bí thư Quận 6, Lê Thị Hờ Rin với việc xé rào đưa thuốc kháng viêm, kháng đông đến tới các bệnh nhân F0. Một việc làm mà chính bà cũng nhận thức là mạo hiểm.

Mạo hiểm ở việc đưa cho bệnh nhân thuốc điều trị- một loại hàng hoá đặc biệt, được kiểm soát và chỉ định nghiêm ngặt ở vào thời điểm hoàn toàn chưa có quy định.

Vượt rào, xé rào, bản chất là việc làm khác với… quy định, làm khi chưa được phép, làm không đúng… lề. Những người vượt rào, đáng để chúng ta khâm phục, khi sẵn sàng đặt cược sinh mạng chính trị, đặt cược cái ghế để vì người khác, vì lợi ích chung.

Xé rào, vượt rào, hay “làm chui”, không khác nhau về bản chất- nhưng khác nhau cái quan trọng nhất là cách đánh giá của cấp trên.

Phải cảm ơn cú “vượt rào”, dẫu bất thành của thầy cô trường Capitole, bởi nó đang nói giúp rất nhiều nỗi lòng và cái khó của các phụ huynh và tâm nguyện của con trẻ.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Trường học ở Hà Nội “phá rào”, cho học sinh trở lại trường sớm

Đặng Chung - Vân Trang |

Trong khi Hà Nội vẫn chưa mạnh dạn “mở cửa”, chưa chốt thời gian học sinh, sinh viên có thể trở lại trường, thì có một trường học ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã “phá rào”, cho học sinh được đến trường sớm.

Kế hoạch đón học sinh trở lại trường của các địa phương

Trang Hà |

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã xây dựng kế hoạch đón học sinh trở lại trường học, đồng thời có hướng dẫn tổ chức dạy học trong tình hình mới.

Thêm địa phương cho học sinh trở lại trường

Bích Hà |

Theo tổng hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 28.9, toàn quốc có 25 địa phương tổ chức dạy học trực tiếp cho 100% học sinh. Hiện có thêm tỉnh Bắc Ninh quyết định cho học sinh trở lại trường.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trường học ở Hà Nội “phá rào”, cho học sinh trở lại trường sớm

Đặng Chung - Vân Trang |

Trong khi Hà Nội vẫn chưa mạnh dạn “mở cửa”, chưa chốt thời gian học sinh, sinh viên có thể trở lại trường, thì có một trường học ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã “phá rào”, cho học sinh được đến trường sớm.

Kế hoạch đón học sinh trở lại trường của các địa phương

Trang Hà |

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã xây dựng kế hoạch đón học sinh trở lại trường học, đồng thời có hướng dẫn tổ chức dạy học trong tình hình mới.

Thêm địa phương cho học sinh trở lại trường

Bích Hà |

Theo tổng hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 28.9, toàn quốc có 25 địa phương tổ chức dạy học trực tiếp cho 100% học sinh. Hiện có thêm tỉnh Bắc Ninh quyết định cho học sinh trở lại trường.