Báo chí, cộng đồng mạng và tất nhiên là cả cơ quan công an hôm qua đã trở thành những “thám tử” trong một quyết tâm chung: Tìm lại điện thoại cho 2 nữ du khách người Nga.
2 cô gái trẻ, tới Việt Nam du lịch mới chỉ 2 ngày, đã “mất” điện thoại khi sạc nhờ trên xe taxi và bước ra đổi tiền.
Lúc đó là 3h sáng ngày 5.5. Nhưng ngay khi nghe tiếng la hét thất thanh, tiếng khóc của họ, lập tức đã có những người giúp họ.
Người tìm cách an ủi, người dò tìm khách sạn - khi 2 cô gái thậm chí không nhớ nổi khách sạn của mình. Người đưa họ đến cơ quan công an để trình báo.
Có một chi tiết rất hay, rất tuyệt vời trong câu chuyện: Khoảng 4h40 sáng, hai cô gái vẫn không ngừng khóc với vẻ mặt thất thần nhưng vẫn liên tục hỏi những người dân đang giúp đỡ mình: “Tại sao bạn lại giúp tôi?! Giờ tôi chỉ muốn tìm lại điện thoại và trở về nhà ngay lập tức?!”.
Thảo Nutri và Hoàng Hải, 2 nhân chứng, 2 “người dân” trong câu chuyện này đã an ủi họ rằng: "Hầu hết người Việt Nam chúng tôi đều là người tốt, việc này với bạn chỉ là một rủi ro hiếm gặp thôi. Chúng sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn ...".
Và buổi sáng, khi câu chuyện được bạn Thảo Nutri đưa lên mạng xã hội, chúng ta đã được chứng kiến một “cơn bão” của sự nhiệt thành khi câu chuyện được chia sẻ với cùng một mong muốn: Ai đó đã "trót" phải trả lại ngay điện thoại cho những người khách.
Và câu chuyện đã có một cái kết mà tất cả chúng ta đều mong muốn. Người “trót” đã mang trả. Công an đã trao lại điện thoại. Và hai cô gái trẻ bày tỏ: Dù không may gặp người xấu, nhưng những gì xảy ra ngay sau đó giúp chúng tôi thấy đây là một đất nước của những người tốt bụng, một nơi thực sự an toàn.
Năm 1999, hồ sơ - ứng cử giải thưởng “Thành phố Vì hòa bình” của Hà Nội có nhấn mạnh một phẩm chất của người dân Hà Nội là “sự thân thiện, nồng ấm và nhiệt thành”.
"Sự cố" không hay với chiếc điện thoại của 2 nữ du khách khi Chính phủ Nga đã khuyến cáo du khách đến Việt Nam như một điểm đến an toàn - là điều không một người Hà Nội, không một người dân Việt nào mong muốn. Nhưng, cũng từ sự cố đó, ngay lập tức xuất hiện những Hoàng Hải, những Thảo Nutri... với sự nhiệt thành, thân thiện, nồng ấm. Họ, chính là những đại sứ hoà bình, đang lan toả những thông điệp về sự nồng ấm, thân thiện và an toàn - dù họ không hề nói ra và có khi tự họ cũng không ý thức điều đó.