Việc đầu tiên là dọn sạch rác

LÊ THANH PHONG |

Bản tin trên Lao Động ngày 20.7 đưa hình ảnh phố Hà Nội ngập nước, nhiều tuyến đầy rác. Cũng trong ngày, nhiều báo đưa tin kẹt xe khủng khiếp tại khu vực sân bay TPHCM.

Điều đáng sợ là những bản tin như vậy vô cùng quen thuộc với người dân hai thành phố này. Nhưng ít ai biết rằng, sự quen thuộc đó là những kẻ thù âm thầm tiêu diệt sức khỏe con người từng ngày.

Những đống rác khắp thành phố không chỉ làm mất mỹ quan, làm cho khách du lịch ngao ngán Việt Nam, mà đó là những ổ bệnh tấn công vào cơ thể con người. Hàng vạn chiếc xe bị kẹt, xả khói ra môi trường, con người hít thở một phần lượng khí thải đó. Dù là người nghèo hay người giàu, không ai trốn khỏi được bầu trời ô nhiễm.

Thành phố thường xuyên ngập nước, không đơn giản là việc gây khó khăn đi lại, người dân phải chịu khổ. Mỗi khi ngập nước, tất cả những loại chất thải kinh khủng nhất dưới các cống rãnh đều trào lên mặt đường, hòa trong dòng nước chảy vào nhà dân, khu phố. Cho dù sau ngập ai cũng phải vệ sinh nhà cửa, nhưng không thể xử lý hết những thứ dơ bẩn bám lại. Có những thứ mắt thường không thấy được như một ụ rác, nhưng nó còn nguy hiểm cho sức khỏe của con người hơn cả một ụ rác.

Còn gì nữa không? Còn rất nhiều, các kênh rạch, ao hồ trong thành phố đầy rác và nước thải từ các hộ dân, các cơ sở sản xuất, bệnh viện đổ ra. Con người tấn công môi trường thiên nhiên một cách tàn nhẫn, và cái giá phải trả không chỉ là bẩn mắt, mà ăn bẩn uống bẩn. Hậu quả của sự bẩn triền miên đó sẽ là bệnh tật.

Chuyện nhãn tiền, dịch sốt xuất huyết lan nhanh với số lượng bệnh nhân tăng cao và tăng từng ngày. Trong một đô thị văn minh, môi trường trong lành, thì không thể có cơ hội cho sốt xuất huyết bùng phát thành dịch. Nhưng những ao hồ kênh rạch bẩn thỉu đó, những đống rác đó, những nguồn nước và thực phẩm mất an toàn vệ sinh đó là nguyên nhân của bệnh tật. Chúng ta đã trả giá và còn tiếp tục trả giá nếu như không có những hành động quyết liệt để thay đổi.

Có quá nhiều việc phải làm, có quá nhiều điều cần hành động để thay đổi chất lượng môi trường sống của đô thị. Ngập nước, kẹt xe còn cần đến nhiều dự án với hàng đống bạc và nhiều thời gian mới mong cải thiện tích cực. Nhưng có một việc có thể làm ngay, ít tốn kém và có hiệu quả cao, đó là dọn sạch rác. Muốn sạch rác thì người dân không xả rác, Cty vệ sinh môi trường dọn sạch rác, chính quyền đầu tư làm sạch kênh rạch.

Muốn dọn sạch rác ngoài môi trường, nâng chất lượng cuộc sống thì trước hết phải dọn sạch “rác” trong ý thức của mỗi chúng ta.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Rác thải đổ bừa bãi gây ô nhiễm môi trường trên đường Văn Cao

HOA LÊ |

Hiện nay, đường Văn Cao (Thụy Khuê, quận Tây Hồ) xuất hiện những bãi tập kết rác thải, vật liệu xây dựng tràn lan vỉa hè và lòng đường. Việc xuất hiện bãi rác tạm này đã diễn ra từ lâu, gây ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị, tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn chưa có “động thái” xử lý dứt điểm.

Hà Nội: Hãi hùng rác thải bốc mùi tại công viên Đền Lừ

HOA LÊ |

Công viên Đền Lừ (thuộc phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) là địa điểm thu hút đông đảo người dân đến vui chơi vào sáng sớm và chiều tối. Tuy nhiên, lâu nay nhiều công trình của công viên xuống cấp, hồ điều hòa Đền Lừ ô nhiễm, rác thải chất thành núi bốc mùi hôi thối.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Rác thải đổ bừa bãi gây ô nhiễm môi trường trên đường Văn Cao

HOA LÊ |

Hiện nay, đường Văn Cao (Thụy Khuê, quận Tây Hồ) xuất hiện những bãi tập kết rác thải, vật liệu xây dựng tràn lan vỉa hè và lòng đường. Việc xuất hiện bãi rác tạm này đã diễn ra từ lâu, gây ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị, tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn chưa có “động thái” xử lý dứt điểm.

Hà Nội: Hãi hùng rác thải bốc mùi tại công viên Đền Lừ

HOA LÊ |

Công viên Đền Lừ (thuộc phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) là địa điểm thu hút đông đảo người dân đến vui chơi vào sáng sớm và chiều tối. Tuy nhiên, lâu nay nhiều công trình của công viên xuống cấp, hồ điều hòa Đền Lừ ô nhiễm, rác thải chất thành núi bốc mùi hôi thối.