Đơn vị thi công kéo dây điện vào công trình phục vụ ép cọc bêtông. Công nhân làm việc xong không không tắt nguồn, để dây điện thòng xuống cồn đất làm rò rỉ điện. Sự cẩu thả này phải trả giá bằng hai mạng người.
Dân mình quá dễ chết, liên quan đến các công trình xây dựng, nhiều mạng người phải trả.
Có trường hợp trẻ em rơi xuống hố ga, rơi xuống hố công trình, hoặc đuối nước ở những ao chứa nước không có rào chắn. Có trường hợp người đi xe máy va phải cọc bêtông, văng ra bị xe cán tử nạn.
Những cái chết oan uổng vẫn thường xảy ra, trong đó hoàn toàn do lỗi của con người. Công trình xây dựng luôn có những quy định về an toàn, nhưng con người bất chấp. Coi thường các quy định của pháp luật đôi khi dẫn đến giết người. Điện làm chết người, nhưng lỗi là do con người, không phải sợi dây.
Cũng chiều 20.7, một con chó dữ lao vào cắn xé một bà cụ 76 tuổi ở Hà Nội. Xem video ghi lại vụ tấn công, ai cũng rùng mình khiếp sợ. Đây không phải là lần đầu chó tấn công người, nhưng hình như người ta vẫn xem thường, không mấy ai nghĩ chó nuôi cũng có thể giết người. Vụ gần nhất là đàn chó 6 con tấn công bé trai 7 tuổi ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động (Hưng Yên) khiến cháu bé tử vong.
Chó ra đường không rọ mõm, chính quyền cử lực lượng đi bắt chó không rọ mõm thì nhiều người lên tiếng phản đối, ngay cả khi xảy ra trường hợp người bị chó cắn chết cũng chưa tỉnh ngộ. Bằng chứng là cho đến nay, chó không rọ mõm thả rông đầy đường. Ai có thể đảm bảo những con chó này không tấn công người?
Hai vụ việc nêu trên nói lên một thực tế trong đời sống xã hội hiện nay, đó là nhiều người xem thường các quy định của pháp luật, dẫn đến hậu quả chết người.
Một xã hội văn minh trước hết là có nền văn minh pháp luật. Văn minh pháp luật được thể hiện ý thức tôn trọng pháp luật của công dân. Một đơn vị xây dựng biết tuân thủ các quy định về an toàn thì sẽ không thể có sợi dây điện “giết người” như vừa xảy ra ở Thủ Đức. Người dân biết thực hiện quy định về rọ mõm chó thì sẽ không có người bị nạn vì chó tấn công.
Còn nhiều tai nạn khác có nguyên nhân từ con người không chấp hành pháp luật. Cứ coi thường pháp luật thì có ngày nạn nhân là chính mình.