Trung tâm văn hóa thể thao có giá trị đầu tư gần 200 tỉ đồng được xây dựng vào dịp kỉ niệm 50 năm thành lập thành phố Việt Trì. Nhưng lạ thay, sau khi khánh thành, hoạt động chưa được bao lâu, trung tâm trở thành một công trình dang dở, hoang phế.
Một người dân địa phương trao đổi với phóng viên Lao Động: "Công trình làm xong và bỏ hoang đến tận bây giờ, chỗ thi công công trình thành bãi chăn thả gia súc, ảnh hưởng đến người dân, đã thế trung tâm còn lấy đất canh tác của người dân để làm sân bóng mini và cho thuê lấy tiền".
Các hạng mục của Trung tâm đều có như sân vận động 10.000 chỗ ngồi, diện tích 1,8ha; nhà tập luyện thi đấu hai tầng, diện tích 3.172m²; bể bơi; nhà điều hành; 6 sân tennis, trong đó có 4 sân ngoài trời và 2 sân trong nhà, với diện tích 5.200m² và nhiều công trình phụ trợ, nhưng không có công trình nào hoàn thiện, đạt tiêu chuẩn sử dụng, nếu có thì cũng không đạt chất lượng.
Vì sao trung tâm thành khu hoang phế? Dự án được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ năm 2007 đến năm 2009, giai đoạn 2 từ năm 2009 đến năm 2012. Nhưng trên thực tế, không triển khai đúng theo lộ trình dự án, chỉ thấy cây cối mọc um tùm, nhà cửa sân bãi xuống cấp, trung tâm văn hóa trở thành nơi hoạt động tệ nạn xã hội.
Nhìn các hạng mục công trình xuống cấp, coi như vứt đi mà đau. Tiền bỏ ra để xây dựng là ngân sách, vậy mà như lá mít, rơi xuống đất để héo khô.
Văn hóa nhưng không có chương trình hoạt động văn hóa, thể thao nhưng không ai chơi thể thao, sân vận động trở thành sân cỏ thả gia súc, các sân khác thả bò vì chỉ để nuôi cỏ, nghèo mà còn "phá gia chi tử".
Công trình tiêu tốn cả trăm tỉ, đến nay coi như "xà bần", đó là một sự lãng phí. Nhưng còn một khoản lãng phí kinh khủng hơn là tài nguyên đất, 15 ha đất ở thành phố Việt Trì bỏ hoang bao nhiêu năm nay với cái tên Trung tâm văn hóa thể thao.
Một công trình phi thể thao, phản văn hóa, lại cứ nhởn nhơ thách thức dư luận.
UBND thành phố Việt Trì làm chủ đầu tư dự án này, hãy trả lời vì sao và xử lý hậu quả như thế nào?