Đây là hình ảnh ca phẫu thuật bằng robot tại bệnh viện Bạch Mai ngày 1.3.2017.
Chắc cái tên “Robot Mako và Rosa” nghe rất quen - thời điểm đó là hệ thống hiện đại nhất thế giới. Nó giúp các bác sĩ phẫu thuật với sự xâm lấn tối thiểu, mất máu ít, ít đau, giảm nguy cơ tai biến và mau phục hồi. Đặc biệt, phẫu thuật bằng robot có độ chính xác gấp 3 lần so với thay khớp gối bằng tay và cho phép mổ nội soi những ca bệnh thần kinh khó, đòi hỏi độ chính xác cao.
Chỉ có điều, hai robot có giá thực tế khoảng 7,4 tỉ đồng, nhưng nó đã bị nâng giá lần lượt là 39 và 44 tỉ đồng. Gấp 4 lần giá trị thực.
Và từ một thiết bị được đánh giá như “cánh tay thứ 3” của các bác sĩ, nó đã trở thành một con robot ăn thịt người. Mở ngoặc là tiền lót tay - được chính cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, trước toà giải thích là “theo truyền thống ngày Tết”.
Ông giám đốc đã “vào lò”, nhưng rồi cả hai thiết bị robot này đang bị bỏ không, như đống sắt vụn.
Cũng chung tình trạng “đắp chiếu” là máy PET/CT, một trong những thiết bị chẩn đoán hình ảnh sử dụng kỹ thuật y học hạt nhân hiện đại nhất hiện nay trong lĩnh vực điều trị ung thư.
Và tìm hiểu của phóng viên Báo Lao động cho thấy: Các cựu lãnh đạo bệnh viện đã đóng băng hoạt động của hệ thống máy móc này... để “an toàn”.
Và hệ quả là rất nhiều bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai có chỉ định chụp chiếu bằng các thiết bị này đã phải… đi bệnh viện khác để “chụp nhờ”.
Tiếp xúc cử tri hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã sử dụng chữ “khủng hoảng y tế”. Khủng hoảng, từ tình trạng thiếu thuốc, vật tư, khủng hoảng việc nhân viên nghỉ việc hàng loạt. Khủng hoảng, trong việc đấu thầu, mua sắm đang bị đình trệ. Và khủng hoảng, cả cái đang có bị bỏ không, bị đắp chiếu... cho “an toàn”.
Có bác sĩ hôm qua đã nói rất tâm tư, rằng: Việc xử lý loạt cán bộ cấp cao cho thấy, công cuộc đấu tranh chống tham nhũng "không có vùng cấm" nhưng cũng tác động không nhỏ đến ngành Y... Và “Nếu y tế trục trặc hệ quả sẽ rất nghiêm trọng”.
Nhưng muốn chấm dứt “khủng hoảng y tế” thì logic đúng không phải là ngừng xử lý sai phạm. Làm gì có thầy thuốc tử tế, trong sạch nào mà lại sợ đến mức đóng băng cả những cái máy, sợ đến mức không làm gì chỉ để “an toàn” bàn thân?!
Hình như ngành Y cần một tư lệnh quyết đoán, để không chỉ lo cho cái ghế của bản thân mà còn vì những người bệnh đang đau đớn, đang thập tử nhất sinh?!