Thư ngỏ đổi hoa, quà lấy thẻ bảo hiểm y tế đã lan tỏa ra nhiều địa phương

Hoàng Văn Minh |

Từ Trường THCS Nguyễn Văn Luông (Quận 6, TPHCM), bức thư ngỏ xin đổi hoa và bánh kem lấy thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh của thầy hiệu trưởng nhân ngày 20.11 đã lan tỏa ra nhiều địa phương khác.

Hôm qua (18.11), Trường Tiểu học Hai Bà Trưng, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cũng có thư ngỏ xin không nhận hoa, quà trong dịp lễ 20.11 mà "đổi" sang thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.

Theo cô Trần Thị Minh Nga - Hiệu trưởng nhà trường, trung bình mỗi năm, trường này có từ 50 - 60 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng không được miễn, giảm tiền mua thẻ bảo hiểm y tế do gia đình chưa đủ chuẩn của nghèo hoặc cận nghèo.

Trước đó, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tô Hiệu ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cũng có một thư ngỏ gửi các cơ quan doanh nghiệp, cha mẹ học sinh.

Thư ngỏ đề nghị thay vì tặng hoa nhân dịp 20.11, nhà trường xin đổi bằng hình thức tặng thẻ bảo hiểm y tế cho 50 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Như vậy là từ Trường THCS Nguyễn Văn Luông (Quận 6, TPHCM), bức thư ngỏ xin đổi hoa và bánh kem lấy thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn của thầy hiệu trưởng Đinh Phú Cường đã lan tỏa ra nhiều địa phương khác như một nét đẹp “phát sinh” trong mùa Nhà giáo Việt Nam năm nay.

Sự lan tỏa này một lần nữa khẳng định, việc học sinh là con em các gia đình khó khăn không có tiền để mua thẻ bảo hiểm y tế cùng sách vở, dụng cụ học tập... là có thật, không hề đơn lẻ ở một trường hay một địa phương.

Và cũng không phải đợi đến ngày 20.11 như bây giờ, lãnh đạo các trường mới học nhau “sáng kiến” viết thư ngỏ xin đổi hoa và bánh kem để lấy thẻ bảo hiểm cho học sinh của mình. Mà lâu nay, lãnh đạo các trường luôn lặng lẽ tìm cách xoay xở cho học sinh bằng nhiều cách mà chưa cần viết thư ngỏ hoặc không nghĩ ra thư ngỏ. Ví dụ, Trường Tiểu học Duy Tân ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng năm nay có 20 em không có khả năng mua thẻ bảo hiểm y tế.

Thầy Nguyễn Hỷ - Hiệu trưởng nhà trường - đã bỏ tiền túi ra mua tặng cho học sinh 10 thẻ. Và một phụ huynh biết chuyện, đã “học theo” thầy bằng cách gửi tặng 20 triệu đồng để mua đủ cho các em còn lại.

Những bức thư ngỏ trong mùa 20.11 là thông tin làm nức lòng xã hội, giữa không ít dư luận đang phàn nàn những hiện tượng chưa vui của ngành Giáo dục.

Lãnh đạo các trường học biết nghĩ đến học sinh của mình là điều đáng khuyến khích, nên làm và từ câu chuyện này càng chú ý, tránh hiện tượng lạm dụng; tránh sau này chuyện gì khó cũng viết "thư ngỏ" thì lúc đó chuyện tốt lành lại thành chuyện không còn hay nữa.

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Những mong muốn giản dị của giáo viên trước thềm 20.11

TRÀ MY |

Nỗ lực mang kiến thức đến với học sinh, cơ sở vật chất khang trang, đồng lương được cải thiện là một trong số những trăn trở của các giáo viên trước thềm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Trường tiểu học ở Đắk Lắk xin đổi hoa lấy thẻ BHYT cho học sinh nghèo

BẢO TRUNG |

Sáng 17.11, lãnh đạo Trường Tiểu học Tô Hiệu (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, vừa có thư ngỏ gửi đến các cơ quan doanh nghiệp, cha mẹ học sinh thay vì tặng hoa nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, nhà trường xin đổi bằng hình thức tặng thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Khi thầy hiệu trưởng xin đổi bánh và hoa lấy thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh

Hoàng Văn Minh |

Một thầy hiệu trưởng viết thư ngỏ “xin” quà cho học sinh là 98 thẻ bảo hiểm y tế thay vì tặng hoa và bánh kem cho nhà trường nhân ngày 20.11 năm nay.

Công đoàn đồng hành cùng đoàn viên, người lao động vượt khó

Thành Nhân |

Trải qua 4 lần sóng dịch COVID-19, các cấp Công đoàn tỉnh Tiền Giang đã đồng hành cùng đoàn viên, người lao động (NLĐ) vượt qua khó khăn. Những phần quà, nhu yếu phẩm thiết yếu của Công đoàn đã san sẻ, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ trong lúc khó khăn nhất.

Điều tra vụ 3 người tử vong nghi do bị phóng hỏa

Anh Tú |

TPHCM - Đến tối 21.11, công an Quận 8 (TPHCM) vẫn đang điều tra vụ phóng hỏa xảy ra trên địa bàn phường 15, Quận 8 khiến 3 người tử vong.

Hiệu trưởng ỉm hơn 600 triệu đồng phụ cấp của giáo viên tỉnh Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Suốt 7 năm, khoảng 20 giáo viên Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh không được hưởng số tiền phụ cấp theo quy định. Số tiền sau đó được xác định là do Hiệu trưởng đã dùng vào việc chung.

Xóa tư cách chức vụ 2 nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đối với ông Đặng Huy Hậu và xóa tư cách chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đối với bà Vũ Thị Thu Thủy.

Tương quan mới về tỉ lệ tín nhiệm ông Biden và ông Trump

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Donald Trump vẫn vượt đương kim Tổng thống Joe Biden về tỉ lệ tín nhiệm trong các cuộc thăm dò mới nhất.

Những mong muốn giản dị của giáo viên trước thềm 20.11

TRÀ MY |

Nỗ lực mang kiến thức đến với học sinh, cơ sở vật chất khang trang, đồng lương được cải thiện là một trong số những trăn trở của các giáo viên trước thềm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Trường tiểu học ở Đắk Lắk xin đổi hoa lấy thẻ BHYT cho học sinh nghèo

BẢO TRUNG |

Sáng 17.11, lãnh đạo Trường Tiểu học Tô Hiệu (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, vừa có thư ngỏ gửi đến các cơ quan doanh nghiệp, cha mẹ học sinh thay vì tặng hoa nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, nhà trường xin đổi bằng hình thức tặng thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Khi thầy hiệu trưởng xin đổi bánh và hoa lấy thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh

Hoàng Văn Minh |

Một thầy hiệu trưởng viết thư ngỏ “xin” quà cho học sinh là 98 thẻ bảo hiểm y tế thay vì tặng hoa và bánh kem cho nhà trường nhân ngày 20.11 năm nay.