Dịch COVID-19 chưa được kiểm soát hoàn toàn, học sinh của trường còn học online, thì việc đi lại tặng hoa cho thầy cô giáo là không đúng với quy định phòng dịch. Thầy hiệu trưởng có thư với lời đề nghị rất thuyết phục.
Thông thường mỗi năm khi đến dịp lễ 20.11, phụ huynh và học sinh xem đây như là ngày hội tri ân nghề giáo, nên thường hợp thành từng nhóm đi thăm thầy cô và tổ chức các chương trình sinh hoạt chào mừng ở trường. Tất cả các hoạt động này đều tập trung đông người, rất dễ lây lan dịch bệnh.
Thầy Nguyễn Xuân Khang có lời đề nghị với phụ huynh, cũng là lời nhắc nhủ học trò nghiêm túc chấp hành quy định về phòng dịch. Có nhiều cách để thể hiện tình cảm và sự kính trọng của mình đối với thầy cô mà không cần phải kéo từng đoàn đi thăm. Một tin nhắn, một hình ảnh, một khúc nhạc, một bài thơ gửi qua điện thoại cũng là quá đủ.
Lá thư này cũng là thông điệp gửi đến cộng đồng, mỗi em học sinh, mỗi vị phụ huynh nâng cao ý thức về phòng dịch. Chúng ta hãy bỏ đi những thói quen, hình thức, lễ lạt thông thường, thay vào đó bằng hình thức trực tuyến để bảo vệ sự an toàn chung cho toàn xã hội.
Trong cuộc sống, có nhiều sinh hoạt tập trung đông người như nghi lễ tôn giáo, cưới xin, giỗ chạp, nếu ở trong vùng dịch đều có thể tạm dừng, đó chính là vì bảo vệ sức khỏe cho mỗi người. Chưa kể, thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh còn có nhiều sáng kiến để chia sẻ, bày tỏ tình cảm và sinh hoạt online. Khi thực sự có tấm lòng thành thì cách gặp gỡ dù trên không gian số cũng sẽ rung động lòng người.
Không chỉ các trường học ở Thủ đô, mà ở tất cả các địa phương, địa bàn đang có dịch, hãy lựa chọn cách tổ chức các hoạt động mừng Ngày nhà giáo Việt Nam như Trường Marie Curie Hà Nội.
Tất cả cùng chung tay chung lòng phòng chống dịch thì sẽ sớm đến ngày các em trở lại trường để học trực tiếp, được gặp gỡ thầy cô, bạn bè, trở lại cuộc sống bình thường.
Lá thư của thầy hiệu trưởng cũng là một bài giáo dục công dân về trách nhiệm phòng chống dịch bệnh.