Liên tục trong 3 kỳ thi tốt nghiệp các năm 2019, 2020, 2021, Nguyễn Linh, một thí sinh ở Hải Phòng đều trượt nguyện vọng vào Học viện Biên phòng. Khối C00, trong 2 năm 2020, 2021, Linh đã nỗ lực để đạt tổng điểm đều là 27,75.
Năm nay, nam sinh chuyển hướng, đăng ký nguyện vọng 1 vào chuyên ngành Luật Kinh tế của Trường Đại học Luật Hà Nội. Kết quả thi khối C00 các môn Văn, Sử, Địa của Linh lần lượt là 8,25; 10 và 9,75. Cộng thêm 0,25 điểm vùng, Linh đạt tổng điểm 28,25. Nhưng, không chỉ trượt nguyện vọng 1 vào Đại học Luật, ngay cả nguyện vọng 2 (chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) Linh cũng “tạch” luôn vì thiếu 0,25 điểm.
3 điểm 9 vẫn trượt đại học. Câu chuyện không thể tin nổi này, đáng nói - lại không hề cá biệt.
Cất công tìm kiếm, xem lại các dữ liệu lưu trữ từ năm 2014 của Đại học Quốc gia Hà Nội, GS.TS Nguyễn Đình Đức đưa ra một so sánh khách quan: Năm 2014, khi còn thi 3 chung (điểm tối đa 30), điểm trúng tuyển các ngành của Đại học Quốc gia Hà Nội như sau: Công nghệ thông tin (khối A): 22, Khối C (C00): Quan hệ công chúng: 22; Quốc tế học: 20,5; Đông Phương học: 22; Báo chí: 22...
Còn năm nay, Công nghệ thông tin: 29,15; Quan hệ công chúng 29.95; Hàn Quốc học: 29,95; Báo chí: 29.5 (tổ hợp C00).
Điểm đỗ trung bình đã tăng bình quân 7 điểm. Và cái đáng nói là điểm thi đang tiếp tục cận ngưỡng tuyệt đối.
Trên Dân trí, GS Đức đặt ra câu hỏi: Mừng không? Và ông tự trả lời: Nói thẳng là không! Điểm cao mà vẫn nóng hết cả mặt!
Chúng ta cũng cần phải nói thẳng với nhau: Khi điểm đã đến mức “cận tuyệt đối” là một thứ điểm vô giá trị.
Cơn điên rồ của điểm thi đại học và những chuyện không tin nổi 29 điểm vẫn trượt đại học - bắt đầu từ việc nhồi nhét kỳ thi hai trong một - ghép kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi đại học. Để vì bệnh thành tích, mỗi năm chỉ loại được khoảng 2% học sinh tốt nghiệp, trong khi tạo ra những ngưỡng điểm tốt nghiệp cận tuyệt đối rất phi lý.
Cơn điên của điểm thi - đang thật sự tạo ra những bi kịch của giáo dục.
Thứ bi kịch ấy đang tạo ra những nghịch lý: 29, thậm chí 30 điểm vẫn trượt đại học, trong khi tình trạng chung thì “trượt đại học còn khó hơn đỗ”.
Phải chăng nay mai, rồi mức điểm tuyệt đối sẽ không còn là 10 nữa?!