Thật đáng lo khi mỗi ngày Giám đốc Sở Y tế TPHCM ký 5 đơn nghỉ việc

Lê Thanh Phong |

Riêng 6 tháng đầu năm 2022, TPHCM có 891 nhân viên y tế rời bỏ cơ sở y tế công. Bình quân mỗi ngày, GĐ Sở Y tế TPHCM ký khoảng 5 đơn nghỉ việc.

Chỉ riêng Bệnh viện Chợ Rẫy, năm 2020 có 58 nhân viên nghỉ việc, năm 2021 có 48 người, nhưng 8 tháng của năm 2022, bệnh viện đã có 77 nhân viên nghỉ. Đến cuối năm có khả năng con số sẽ tăng thêm.

Đối với bệnh viện "danh giá" như Chợ Rẫy, xin vào làm là chuyện rất khó và tất nhiên rất hãnh diện với cái "mác" bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy. Nhưng người ta không thể sống mãi bằng hư danh.

Có thể bác sĩ bệnh viện nổi tiếng khi mở phòng mạch thì đắt khách. Có điều, để kiếm thêm đồng tiền bằng phòng mạch rất vất vả, bác sĩ không còn thời gian cho cuộc sống hằng ngày, với bao nhiêu điều cần phải được cân bằng.

Nhưng nếu không xoay xở bằng các kênh kiếm tiền khác, bác sĩ chỉ nhận đồng lương nhà nước, thì nuôi miệng không nổi, nói chi nuôi gia đình.

Trước đây, khi cơ sở y tế tư nhân chưa phát triển, bác sĩ giỏi không có nhiều lựa chọn nên đành phải nương nhờ vào bệnh viện công. Thời nay đã khác, ra làm cho tư nhân lương cao hơn gấp 7 -10 lần, lại ít bị áp lực, nhiều người ra đi là phải.

Còn Bệnh viện Ung bướu TPHCM là một trong những bệnh viện tuyến cuối của thành phố, điều trị ung thư cho hàng nghìn bệnh nhân mỗi ngày đến khám và điều trị. Ai cũng biết sự quá tải của bệnh viện này và áp lực công việc của bác sĩ, điều dưỡng ở đây. Nhưng không ai có thể hình dung được, trong năm 2021, thu nhập bình quân của nhân viên Bệnh viện Ung bướu TP là 8.098.642 đồng/người/tháng.

Một đồng lương quá bất hợp lý, một sự đối xử rất không công bằng đối với thầy thuốc.

Ở TPHCM, với chừng đó tiền lương, một bác sĩ sống có tử tế được không? Tiền xăng xe đi lại, tiền ăn sáng, chi tiêu vặt e còn thiếu, chưa kể các loại tiền "quan, hôn, tang, tế", còn đâu lo cho vợ con, cha mẹ.

Với những bác sĩ mới ra trường, lương thấp hơn lương công nhân, cầm đồng lương mà không tin rằng sau 6 năm ăn học trường y, để nhận lấy đồng lương tủi thân như vậy. Cho nên, từ đầu năm 2022 đến nay, đã có thêm 60 người ở Bệnh viện Ung bướu TPHCM xin nghỉ việc.

Sẽ còn nhân viên y tế xin nghỉ việc, sẽ còn thêm giám đốc bệnh viện "bật khóc", và GĐ Sở Y tế TPHCM có thể phải ký đơn xin nghỉ việc nhiều hơn.

Biết vậy thì phải tìm cách giữ chân nhân viên, có điều việc lớn này vượt quá xa so với sức của một ông giám đốc sở, kể cả bà quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

TP.Hồ Chí Minh: Bệnh viện điều trị ung thư tuyến cuối “cầu cứu”

Nguyễn Ly |

Vừa qua, Đoàn công tác Ban văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân TPHCM có buổi giám sát tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM đã phải “giật mình” vì là bệnh viện tuyến cuối nhưng nhiều vấn đề như: Nhân lực, trang thiết bị y tế, công tác bảo trì, bảo dưỡng... đang khẩn cấp “cầu cứu”.

7 ca COVID-19 tử vong, bệnh viện tuyến cuối phía Nam căng mình điều trị

NGUYỄN LY - HOÀNG MINH |

TPHCM -  Bệnh viện Chợ Rẫy hiện từ đầu tháng 8 đến nay liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhập viện mắc COVID-19 nặng. Hiện đang điều trị cho 41 bệnh nhân, trong đó đã có 7 ca tử vong.

Nhiều khó khăn bủa vây bệnh viện tuyến cuối tại TPHCM

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Chiều nay (25.8), bà Đào Hồng Lan - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế - và đoàn công tác đã có buổi làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Nhiều vấn đề nóng và khó khăn của bệnh viện được lãnh đạo bệnh viện phản ánh đến Quyền Bộ trưởng như: Nhân lực y tế nghỉ việc, trang thiết bị y tế thiếu thốn khiến công tác khám chữa bệnh gặp nhiều khó khăn...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TP.Hồ Chí Minh: Bệnh viện điều trị ung thư tuyến cuối “cầu cứu”

Nguyễn Ly |

Vừa qua, Đoàn công tác Ban văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân TPHCM có buổi giám sát tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM đã phải “giật mình” vì là bệnh viện tuyến cuối nhưng nhiều vấn đề như: Nhân lực, trang thiết bị y tế, công tác bảo trì, bảo dưỡng... đang khẩn cấp “cầu cứu”.

7 ca COVID-19 tử vong, bệnh viện tuyến cuối phía Nam căng mình điều trị

NGUYỄN LY - HOÀNG MINH |

TPHCM -  Bệnh viện Chợ Rẫy hiện từ đầu tháng 8 đến nay liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhập viện mắc COVID-19 nặng. Hiện đang điều trị cho 41 bệnh nhân, trong đó đã có 7 ca tử vong.

Nhiều khó khăn bủa vây bệnh viện tuyến cuối tại TPHCM

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Chiều nay (25.8), bà Đào Hồng Lan - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế - và đoàn công tác đã có buổi làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Nhiều vấn đề nóng và khó khăn của bệnh viện được lãnh đạo bệnh viện phản ánh đến Quyền Bộ trưởng như: Nhân lực y tế nghỉ việc, trang thiết bị y tế thiếu thốn khiến công tác khám chữa bệnh gặp nhiều khó khăn...