“Lời nguyền” không vội được đâu chỉ là cách nói vui của người dân, mỗi khi “đến hẹn lại sorry” (xin lỗi) trong việc triển khai các công trình hạ tầng, trong việc giải quyết ùn tắc giao thông...
Bức ảnh (bìa) được PV Lao Động ghi lại tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô vào ngày mà Hà Nội phá kỷ lục về số mũi tiêm vaccine vừa được lập trước đó.
Hơn 268.000 mũi vào ngày 7.9.
360 ngàn mũi sau đó chỉ 1 ngày.
Hơn 400 ngàn mũi trong 24h kế tiếp.
Báo chí đã đúng khi dùng chữ “thần tốc”.
Cũng chắc chắn luôn là Thủ đô sẽ đạt mục tiêu tiêm mũi 1 vaccine cho 100% dân số vào ngày 15.9.
Tại sao Thủ đô có thể liên tiếp lập kỷ lục?
Có lẽ phải bắt đầu từ quyết tâm của Thủ đô. Quyết tâm từ việc “vaccine về đến đâu tiêm hết đến đó”- như khẳng định của bà Giám đốc Sở Y tế. Quyết tâm trong việc đặt ra một thời hạn tối hậu thư (15.9) và quyết liệt thực hiện bằng được.
Tất nhiên, kỷ lục mà Hà Nội đạt được nhờ sự chi viện của Bộ Y tế, của các tỉnh bạn, nhờ sự ổn định của hệ thống y tế hàng đầu. Nhưng yếu tố tiên quyết của những kỷ lục ấy, không thể không nhắc đến sự đồng lòng, hưởng ứng của người dân.
Sự đồng lòng thể hiện trong nhận thức, rằng chính tấm “hộ chiếu vaccine” sẽ là tấm thẻ xanh, tấm vé để nhanh chóng trở lại với cuộc sống “bình thường mới”. Sự đồng lòng, bắt đầu từ sự sẵn sàng của chính người dân.
Có một chi tiết trong bức ảnh trên. Thời điểm mà PV báo Lao động chụp là 23h đêm ngày 9.9. Thời điểm đáng lẽ người dân đã đi ngủ. Và không hề xuất hiện một lời kêu ca, phàn nàn.
Nếu đặt ra một chính sách, một biện pháp thực sự vì dân, nếu nói để dân hiểu thì sự đồng thuận đến như một tất yếu, thì sẽ chẳng có việc gì khó cả.
Thủ tướng Phạm Minh Chính từng nói: “Phòng dịch tốt thì không phải chống dịch. Một đồng phòng dịch hiệu quả thì không mất hàng triệu đồng chống dịch và nhất là sự mất mát về tinh thần, sức khỏe và tính mạng của người dân”.
Tiêm phủ 100% mũi 1 vaccine ở thủ đô- một cách thần tốc, chính là phòng dịch tốt, để sử dụng “1 đồng phòng dịch hiệu quả”, để dịch không bùng phát.
Có câu, "Hà Nội không vội được đâu". Cũng có câu: "Hà Nội muốn nhanh thì phải... từ từ". Nhưng giờ, phải chăng “lời nguyền” đó sẽ bị phá vào ngày 15.9, để thế chỗ bằng một quyết tâm thay đổi: Hà Nội không vội không được!