Sau 128, vẫn “dựng rào biên giới”, vẫn loạn "sứ quân" mỗi nơi một kiểu

Đào Tuấn |

Sau khi tự “đẻ” thêm màu xanh biển, xanh lá, màu trắng, Hải Phòng lại hoả tốc bỏ yêu cầu trình kết quả xét nghiệm âm tính, nhưng vẫn lòng vòng bắt cách ly. Còn Đà Lạt, trước ngày 15.10 vẫn bắt cách ly tập trung tất, kể cả người tiêm 2 mũi vaccine.

Buổi trưa 14.10, thành phố Cảng đưa ra một quy định với một bảng màu kỳ lạ.

Theo đó, ngoài 4 màu đỏ, cam, vàng, xanh tương đương với 4 vùng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Hải Phòng còn đẻ thêm màu xanh lá, xanh biển, thậm chí cả màu trắng.

Và tương ứng với các màu được “đẻ” thêm này là một yêu cầu cách ly khác nhau.

Đến tối 14.10, thành phố Cảng bỏ yêu cầu người vào địa bàn phải trình giấy xét nghiệm nhưng lại tiếp tục “đẻ” thêm các quy định yêu cầu cách ly.

Chẳng hạn, người đến từ vùng xanh (cấp độ 1) kể cả đã tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn phải “tự theo dõi sức khỏe 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm vào ngày đầu tiên khi đến Hải Phòng”.

Người chưa tiêm đủ liều hoặc đã tiêm đủ nhưng mũi tiêm cuối cùng chưa đủ 14 ngày thì phải cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 1, thứ 7.

Ngoáy mũi. Bỏ yêu cầu ngoáy mũi nhưng vẫn phải ngoáy mũi. Rất lòng vòng. Và khẳng định, nó trái với các hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trong khi đó, không cần lòng vòng, Đà Lạt yêu cầu cách ly tập trung với người ngoài tỉnh tới Đà Lạt, kể cả đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Đà Lạt, chỉ là một thành phố cấp huyện. Văn bản bắt cách ly tập trung này do cơ quan cấp phòng (Phòng y tế TP Đà Lạt) ban hành.

Phải đến ngày hôm nay (15.10), Đà Lạt mới ra văn bản mới nhưng vẫn yêu cầu người đến Đà Lạt từ vùng cấp độ 1,2 thực hiện 5K còn người từ vùng cấp độ 3,4 mặc dù đã tiêm vaccine vẫn phải vẫn phải xét nghiệm và cách ly tại nhà 7 ngày.

Câu chuyên ở Hải Phòng, một ngày 2 văn bản, cái nào cũng trái nghị quyết 128, trái hướng dẫn của Bộ Y tế, hay Đà Lạt…đang chỉ cho thấy sự tuỳ tiện ở các địa phương.

Một trong những mục tiêu của Nghị quyết 128 chính là để chấm dứt sự tuỳ tiện, cát cứ, chấm dứt tình trạng mỗi nơi một kiểu nhân danh chống dịch.

Nhưng rồi, đấy: Đà Lạt, với một văn bản cấp phòng “tống trại” cách ly tập trung vô pháp vô thiên. Hải Phòng trưa một đằng, tối một nẻo cái nào cũng trái với quy định chung. Và Hà Nội, kể cả khi 128 tạm dừng thực hiện các chỉ thị 15,16… vẫn khư khư giữ chốt, khư khư yêu cầu kết quả xét nghiệm.

Trên Vietnamnet, nhà báo Quốc Phong vừa nhắc lại lời khuyên của Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt với ông Nguyễn Bá Thanh: “Muốn làm được việc, đừng bao giờ nhìn xuống 4 chân ghế mà phải nghĩ mình sẽ làm được gì cho dân”.

Đó là khi Quảng Nam - Đà Nẵng vừa chia tách tỉnh và ông Nguyễn Bá Thanh xin một lời khuyên để giúp thành phố phát triển.

Đừng nhìn xuống 4 cái chân ghế. Lời khuyên ấy chí lý quá. Và nó đúng, ngay cả trong việc chống dịch bây giờ.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Phải bỏ ngay những quy định trái phép tại các chốt kiểm soát

Đào Tuấn |

Chốt kiểm soát vẫn giăng khắp nơi, từ Hà Nội tới TPHCM, miền Tây. Vẫn yêu cầu phải có giấy xét nghiệm COVID-19 dù Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân.

Lý do Hà Nội chưa bỏ 22 chốt kiểm soát xe ra, vào thành phố

Hà Phương |

Đại tá Phạm Ngọc Dương - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, hiện chưa có chỉ đạo của thành phố về việc bỏ chốt hay dừng kiểm tra xét nghiệm COVID-19 trước khi vào thành phố nên chưa thể tháo 22 chốt kiểm soát.

Mở lại đường bay, Hải Phòng lập chốt kiểm soát dịch ở Sân bay Cát Bi

Mai Dung |

UBND thành phố Hải Phòng vừa có văn bản về việc bố trí tiếp nhận hành khách các chuyến bay thương mại nội địa về Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi; đồng thời quyết định thành lập Chốt kiếm soát dịch COVID-19 liên ngành tại sân bay này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phải bỏ ngay những quy định trái phép tại các chốt kiểm soát

Đào Tuấn |

Chốt kiểm soát vẫn giăng khắp nơi, từ Hà Nội tới TPHCM, miền Tây. Vẫn yêu cầu phải có giấy xét nghiệm COVID-19 dù Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân.

Lý do Hà Nội chưa bỏ 22 chốt kiểm soát xe ra, vào thành phố

Hà Phương |

Đại tá Phạm Ngọc Dương - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, hiện chưa có chỉ đạo của thành phố về việc bỏ chốt hay dừng kiểm tra xét nghiệm COVID-19 trước khi vào thành phố nên chưa thể tháo 22 chốt kiểm soát.

Mở lại đường bay, Hải Phòng lập chốt kiểm soát dịch ở Sân bay Cát Bi

Mai Dung |

UBND thành phố Hải Phòng vừa có văn bản về việc bố trí tiếp nhận hành khách các chuyến bay thương mại nội địa về Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi; đồng thời quyết định thành lập Chốt kiếm soát dịch COVID-19 liên ngành tại sân bay này.