Sao lại để “lệ làng” thế này thưa Bộ trưởng Tiến

Anh Đào |

Phong bì cho một ca “đẻ thường” là bao nhiêu? 500 ngàn. Còn “đẻ mổ”: 1 triệu. Và “ai cũng vậy” cả. Không bàn cãi gì nữa, đó chính xác là một thứ lệ làng.

Cái “giá” này được chính Phó Viện trưởng Viện chiến lược và chính sách y tế (Bộ Y tế) - bà Vũ Thị Minh Hạnh công khai trong một hội nghị của ngành y tế. 

Một cán bộ y tế rất dễ dàng biết được, điều đó chứng tỏ sự công khai. Điều mà bà Hạnh nhìn nhận là “đã thành tiền lệ” mà “người bệnh đến đó phải chấp nhận theo tiền lệ chứ không phải phong bì xuất phát từ sự trân trọng, biết ơn của người bệnh... Và “Không ít bệnh nhân đã phải đưa phong bì hết sức miễn cưỡng, dù nhân viên y tế không đòi”.

Phải công bằng rằng, rất nhiều sản phụ và người nhà của họ gửi phong bì các y bác sĩ như một cách này tỏ biết ơn. Điều đó là sự thật, và hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng, hoàn toàn là sự tự nguyện. 

Nhưng cũng phải thẳng thắn rằng rất phổ biến là họ buộc phải đưa, nói nhẹ, thì là vì “cái lệ”, còn thông thường thì là vì được gợi ý.

Chúng ta hãy cùng nhau trả lời câu hỏi: nếu không có phong bì, không có 500 hay 1 triệu thì sao?

Thì có lẽ là sẽ “đau”, theo kiểu tiêm đau và tiêm không đau! Thì sẽ ăn chửi “béo như heo”, “không biết đẻ”... như vô số thực tế từng diễn ra.

Ngành y tế đã có rất nhiều biến chuyển, kể cả về tư duy phục vụ cho đến sự thay đổi thái độ của y bác sĩ với người bệnh. Việc triển khai đánh giá sự hài lòng của người bệnh tại các bệnh viện vừa được triển khai hôm cuối tuần cũng là một nỗ lực đáng ghi nhận.

Nhưng sự thay đổi ấy sẽ chỉ vô nghĩa nếu những hô hào “xanh- sạch- đẹp” trở thành tiêu chí thay thế cho vấn đề bản chất hơn: Sự quá tải.

Sẽ vô nghĩa nếu bên cạnh những “nụ cười công nghiệp” kia là những tiền lệ đo bằng tiền, và đằng sau là thái độ thật, tốt hay xấu phụ thuộc vào phong bì. 

Thưa Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, bà có công nhận không, rằng tỷ lệ 80% người bệnh hài lòng sẽ là hoang đường khi những tiền lệ phong bì ấy vẫn tồn tại trong bệnh viện như một thứ lệ làng, như một chi phí không chính thức mà người dân bị buộc phải chấp nhận như một cái giá để được có khi chỉ một nụ cười, một lời hỏi han ân cần, thậm chí là một mũi tiêm không đau?

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Đừng biến tướng văn hóa phong bì

Minh Đức |

Thay vì quà cáp, người ta thường sử dụng phong bì như trào lưu phổ biến trong xã hội, vừa gọn nhẹ, vừa đáp ứng được nhu cầu của người nhận. Sử dụng phong bì phổ biến đến nỗi, từ đám cưới, đám ma, mừng nhà mới, ốm đau... đều sử dụng phong bì.

Vụ bác sĩ nhận xấp phong bì của bệnh nhân: Chuyển công an điều tra

Giang Thuỳ Linh |

Thông tin mới nhất từ Bệnh viện K cho biết: hồ sơ vụ việc liên quan đến đoạn clip bác sỹ Bệnh viện K nhận một xấp phong bì từ người nhà bệnh nhân đã được chuyển sang cơ quan công an để theo dõi, điều tra. Mặc dù theo dự kiến, buổi họp Hội đồng kỷ luật sẽ diễn ra chiều nay (6.6), tuy nhiên, đại diện Bệnh viện K cho biết, buổi họp này đã được tạm hoãn.

Ở nơi bác sĩ đưa phong bì cho... bệnh nhân

Khương Quỳnh - Minh Quân |

Trong khi bệnh nhân phải bỏ phong bì cho bác sĩ khi khám chữa bệnh đã trở thành thông lệ, đương nhiên của toàn xã hội thì ở xã đảo Thạnh An (Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh) lại có chuyện trái ngược: Bác sĩ phải bỏ phong bì cho… bệnh nhân khi khám chữa bệnh!

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đừng biến tướng văn hóa phong bì

Minh Đức |

Thay vì quà cáp, người ta thường sử dụng phong bì như trào lưu phổ biến trong xã hội, vừa gọn nhẹ, vừa đáp ứng được nhu cầu của người nhận. Sử dụng phong bì phổ biến đến nỗi, từ đám cưới, đám ma, mừng nhà mới, ốm đau... đều sử dụng phong bì.

Vụ bác sĩ nhận xấp phong bì của bệnh nhân: Chuyển công an điều tra

Giang Thuỳ Linh |

Thông tin mới nhất từ Bệnh viện K cho biết: hồ sơ vụ việc liên quan đến đoạn clip bác sỹ Bệnh viện K nhận một xấp phong bì từ người nhà bệnh nhân đã được chuyển sang cơ quan công an để theo dõi, điều tra. Mặc dù theo dự kiến, buổi họp Hội đồng kỷ luật sẽ diễn ra chiều nay (6.6), tuy nhiên, đại diện Bệnh viện K cho biết, buổi họp này đã được tạm hoãn.

Ở nơi bác sĩ đưa phong bì cho... bệnh nhân

Khương Quỳnh - Minh Quân |

Trong khi bệnh nhân phải bỏ phong bì cho bác sĩ khi khám chữa bệnh đã trở thành thông lệ, đương nhiên của toàn xã hội thì ở xã đảo Thạnh An (Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh) lại có chuyện trái ngược: Bác sĩ phải bỏ phong bì cho… bệnh nhân khi khám chữa bệnh!