Quyết tâm của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể

ĐÀO TUẤN |

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ 10 năm vẫn “xong chưa tới 30%”. Vậy có gì để “xong” trong 16 tháng tới theo đúng tiến độ, ngoài hai chữ “quyết tâm” của Bộ trưởng Bộ GTVT?

“Chúng tôi với trách nhiệm của mình, nỗ lực thông tuyến đường sớm nhất theo chỉ đạo của Thủ tướng” - lời Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trong phiên chất vấn trước Ủy ban TVQH, sau khi Chủ nhiệm UB đối ngoại Nguyễn Văn Giàu chất vấn về tiến độ Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ. Ông Giàu sau đó đáp lại bằng hai câu thơ biếm “Ví dầu cao tốc miền Tây/ Xây đi, xây lại, xây hoài... không xong”, để bày tỏ nỗi lo với tiến độ “dù thấy bộ trưởng quyết tâm”.

Có một con số cho nỗi lo ấy: Trong 10 năm qua, tuyến cao tốc này mới chỉ xong chưa tới 30% tiến độ. Và chỉ còn có 16 tháng để hoàn thành nốt 70% còn lại theo yêu cầu của Thủ tướng.

Nếu nói câu chuyện % thì có có lẽ, không thể không mở ngoặc sang tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Tháng 5.2018, Bộ trưởng Bộ GTVT tuyên bố sẽ đưa dự án vào vận hành thương mại từ tháng 12 tới (tháng 12.2018). Khi đó, tuyến này chỉ còn 1% tiến độ.

Tới 28.3.2019, kiểm tra tuyến, bộ trưởng nói rằng, người dân sẽ có một tuyến rất tốt và hiện đại. Bộ trưởng khen “Đường sắt Cát Linh - Hà Đông êm hơn đường sắt quốc gia”. Và Bộ trưởng phát lệnh “Phải hoàn thành trong tháng 4.2019”. Cát Linh - Hà Đông lúc ấy cũng “chỉ còn 1% tiến độ”.

Nhưng đến ngày 5.6 vừa rồi, trước Quốc hội, cũng với 1% tiến độ ấy, bộ trưởng bày tỏ: Dự án chỉ có thể đi vào hoạt động “khi được đánh giá an toàn hệ thống”.

Bao giờ thì đánh giá xong an toàn hệ thống để có thể khai thác thương mại. Câu trả lời là không có câu trả lời.

Quyết tâm là thứ cần, nhưng kèm với quyết tâm, phải là tiền bạc, phải là kỷ luật, phải là trách nhiệm.

Quyết tâm, dù cỡ nào cũng không phải là yếu tố quyết định tiến độ, trong hoàn cảnh mà hàng loạt các công trình hạ tầng giao thông đang y hệt nhau ở “công thức”: Tăng vốn + chậm tiến độ. Tuyến đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh tăng vốn 30 nghìn tỉ đồng, dự án của Hà Nội cũng tăng 40 - 50 nghìn tỉ đồng. Với niên độ chậm tiến độ không tính bằng tháng, bằng năm mà bằng... thập kỷ!.

Mỗi năm chậm tiến độ, là hàng chục, hàng trăm tỉ đồng tiền lãi gốc, lãi mẹ đẻ lãi con, là hiệu quả khai thác, và là nỗi bức xúc, mất mát niềm tin không tính được bằng tiền.

Có gì ngoài quyết tâm, và nếu quyết tâm mấy cũng không thể giúp các công trình hạ tầng giao thông đúng tiến độ thì có ai dám đánh đổi, ai trả giá bằng chiếc ghế của mình không?

ĐÀO TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Phải “tính được, lường được”

LÊ THANH PHONG |

“Việc tăng vốn do tính chưa hết, không đầy đủ, không lường hết được, chứ đội vốn cũng chỉ ở chừng mực nhất định thôi”, đó là trả lời của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng về nguyên nhân dự án đường sắt đô thị “đội vốn, chậm tiến độ” mà đại biểu nêu ra tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 15.8.

Ảnh nóng và khoảng tối

Anh Đào |

Muốn không bị lộ “ảnh nóng”, chỉ có một cách duy nhất là hạn chế tối đa những “khoảng tối”, những “góc khuất” mà vụ “thầy hiệu phó” bị “lộ ảnh nóng” hôm qua hay những cái “clip cầu thang” hôm kia là những ví dụ.

Sơn Trà, Lý Sơn, Cam Ly là những bài học về rác

Lê Thanh Phong |

Có rất nhiều người đi ra nước ngoài, sợ không dám xả rác. Về đến Việt Nam là vứt rác ra đường ngay, rồi lên Facebook kêu la nước mình dơ bẩn, khen nước ngoài sạch.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phải “tính được, lường được”

LÊ THANH PHONG |

“Việc tăng vốn do tính chưa hết, không đầy đủ, không lường hết được, chứ đội vốn cũng chỉ ở chừng mực nhất định thôi”, đó là trả lời của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng về nguyên nhân dự án đường sắt đô thị “đội vốn, chậm tiến độ” mà đại biểu nêu ra tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 15.8.

Ảnh nóng và khoảng tối

Anh Đào |

Muốn không bị lộ “ảnh nóng”, chỉ có một cách duy nhất là hạn chế tối đa những “khoảng tối”, những “góc khuất” mà vụ “thầy hiệu phó” bị “lộ ảnh nóng” hôm qua hay những cái “clip cầu thang” hôm kia là những ví dụ.

Sơn Trà, Lý Sơn, Cam Ly là những bài học về rác

Lê Thanh Phong |

Có rất nhiều người đi ra nước ngoài, sợ không dám xả rác. Về đến Việt Nam là vứt rác ra đường ngay, rồi lên Facebook kêu la nước mình dơ bẩn, khen nước ngoài sạch.