Nhìn tổng thể, Phú Quốc xứng đáng là một thành phố. Phú Quốc có tài nguyên thiên nhiên giàu có, có sản vật phong phú, đúng là “rừng vàng biển bạc”. Xét về diện tích, Phú Quốc tương đương Singapore, họ xây dựng một quốc đảo, ta xây dựng một thành phố biển đảo có gì mà không được.
Vấn đề của Phú Quốc là trước khi trở thành thành phố thì phải xanh-sạch- đẹp trước đã.
Sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu Phú Quốc vẫn tiếp tục bị phá nát, bị ngập rác. Vẫn là một hòn đảo xanh bị bêtông hóa nhanh chóng, một đảo ngọc thành đảo ngập. Cần có những con người đủ năng lực thì Phú Quốc mới không ngập rác, không bị các dự án băm vằm, rừng không bị tàn phá. Cho nên, xét cho cùng, thiếu con người có tâm, có tài thì cái tên gọi hành chính phỏng có ích gì.
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo huyện Phú Quốc hãy chứng minh năng lực của mình bằng cách tạo ra các sản phẩm quản lý, các sản phẩm xã hội có giá trị, khi đó Phú Quốc xứng đáng là thành phố trong mắt người dân cũng như cộng đồng quốc tế.
Hãy biến Phú Quốc thành một hòn đảo xanh sạch như Singapore đi thưa quý vị. Hãy dọn cho thật sạch rác để người dân được sống trên hòn đảo văn minh, du khách đến Phú Quốc với tất cả sự ngưỡng mộ như đến với đảo thiên đường Jeju - Hàn Quốc.
Du khách thế giới ùn ùn đổ vào Jeju vì hòn đảo này không một cọng rác và an toàn, văn minh. Phú Quốc có sạch sẽ không, có văn minh không thì ai cũng rõ.
Sáng 21.8, theo sự chỉ đạo của ông Mai Văn Huỳnh - Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc, hơn 200 người là chiến sĩ tiểu đoàn cảnh sát cơ động, biên phòng, cán bộ, học sinh ra quân làm sạch bãi biển Dinh Cậu. Nhưng đây chỉ là một điểm, rác ngập đảo Phú Quốc, dọn sạch không phải ngày một ngày hai, không phải chỉ một đợt ra quân, mà cần tài trí, tâm huyết của lãnh đạo.
Cùng với dọn rác là triển khai các chương trình trồng cây, xanh hóa lại hòn đảo, băng bó lại những vết thương mà con người gây ra cho thiên nhiên.
Đến hòn đảo sạch, xanh, du khách khen ngợi người dân địa phương, và quý trọng các nhà lãnh đạo ở đó. Và ngược lại.