Những nghi can đã bị bắt, toàn những cái tên hay ho: Kiều Trang, Quốc Huy, Hữu Lộc...! Bố mẹ chúng chắc chắn đã từng ao ước chúng nên ông nên bà. Nhưng rồi chúng thuê người giết chính bố mình.
Xin hỏi: Làm sao một phụ nữ buôn bán cò con như Trang, mà lại thuê giang hồ hạ sát người lành một cách ngon ơ thế nhỉ? “Dịch vụ” đó ra đời từ đâu, đầu mối nào, có ai bảo kê không? Theo lời khai, các sát thủ không hề biết mặt đứa con gái nghịch tử của ông Trần Văn Ri. Những kẻ móc nối đã lòi ra hết chưa? Dịch vụ này đã được sử dụng qua bao nhiêu “tầng bậc” trung gian? Chẳng cần phải xem phim xã hội đen, ai cũng biết, các đối tượng chả dại gì đứng ra nhận “hợp đồng” giết chết người khác trực tiếp. Mà các “đầu mối” phải không biết nhau để đến lúc giả dụ có sa lưới thì “nghi phạm” dù muốn cũng không thể khai ra được kẻ thủ ác.
Ở Hà Nội có vụ cán bộ quận Cầu Giấy còn móc nối thuê giang hồ chặn ôtô đâm chết người giữa phố. Chỉ cần đọc “phần nổi tảng băng” trên báo đã đủ thấy hãi hùng.Điều cần thiết lúc này là phiên tòa lưu động. Điều tra xét xử bằng được toàn bộ các băng nhóm đã tổ chức các vụ tày trời như trên. Cần xử thật nặng những đứa con giết cha, những kẻ không thù oán gì mà nỡ giết hoặc có ý định giết chết người khác.