Viện KSND quận 12 (TPHCM) đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt giam bà Phạm Thị Mỹ Linh - chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh - về tội hành hạ người khác.
Cơ quan điều tra Công an thành phố Phủ Lý đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Hàn, là người giúp việc hành hạ cháu bé chưa đầy 2 tháng tuổi gây phẫn nộ trong dư luận.
Đúng luật mà làm, làm tới nơi tới chốn, xử lý đúng hành vi vi phạm của những ác mẫu này. Những ai có mầm gian ác như vậy, cũng thấy gương tù tội mà răn mình. Không chỉ tù giam, dài ngắn cũng sẽ có ngày ra, nhưng chính tòa án lương tâm mới dày vò kinh khủng, nếu như họ còn có nhân tính.
Cho dù bỏ tù những ác mẫu kia hết kiếp cũng không bù lại tổn thương được thể chất và tinh thần của các cháu bé. Chính vì vậy, phải nghĩ đến các biện pháp khoa học nhất để bảo vệ trẻ em. Các cơ quan, tổ chức bảo vệ trẻ em không làm được gì để bảo vệ con cái chúng ta trong những trường hợp như thế này. Đừng trông mong quá nhiều và phó mặc cho các tổ chức này.
Công cụ giám sát là những phương tiện, công nghệ hiện đại, các thiết bị nghe nhìn, theo dõi, qua camera, nối trực tiếp đến cơ quan quản lý, đến từng hộ gia đình, trên điện thoại thông minh nếu phụ huynh có nhu cầu và điều kiện ứng dụng. Nhưng tối thiểu là có cơ quan quản lý giám sát. Đối với các cơ sở mầm non, phải có quy định bắt buộc trang bị đầy đủ hệ thống giám sát an toàn trẻ em, khi đó mới cấp giấy phép. Cơ sở nào hoạt động chui, nếu bị phát hiện, sẽ đóng cửa và xử phạt tùy theo mức độ vi phạm.
Do đó, vụ trẻ em 20 ngày tuổi bị bắt cóc và phát hiện đã chết ở Thanh Hóa, phải bắt cho bằng được hung thủ. Dù cháu bé chết vì bất kỳ lý do gì, thì nguyên nhân cũng từ vụ bắt cóc mà ra. Hung thủ không chỉ có hành vi bắt cóc trẻ em, mà còn có hành vi giết người, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp.
Phải trừng trị kịch khung hình phạt, có thể tử hình, khi đó mới đủ sức răn đe loại tội phạm cực kỳ độc ác và dã man này.
Tháng 7.2017, cháu Trần Trung Nghĩa (6 tuổi, ở Quảng Bình) bị sát hại bằng 23 nhát dao đâm, đến nay cơ quan điều tra chưa tìm ra hung thủ. Bắt và xử án không phải là thỏa mãn cơn giận dữ của gia đình cháu bé và dư luận, mà đem lại niềm tin cho người dân về một môi trường sống an toàn, và cho bọn tội phạm biết rằng, nếu vi phạm pháp luật sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc nhất.